Đọc từ đầu thấy ông thangby có vẻ khủng, hi hi hi, nhưng đọc đến đoạn bị ong NATO sỉ cho 1 trân thì. Công nhận là ko ai sống được với cái hào quang của 3 năm trứơc đây.
Em thích game, đặc biệt là đế chế, em phục những người nào thắng em. Ngày xưa đất Việt Trì ko có chỗ cho em dung thân... bi giờ, đấu với bọn trẻ con cũng phải dè chừng. Chán....!
To : thangby : Em đang ở HN , hôm nào em xuống Tô Hiêu chơi với nha. Nhớ cho em 1 chân đấy. À, ở đấy có anh Ngọc bắn CS cũng đỉnh....
To: langgiangboyz : nào mình cùng ... chiến. Anh em ta quết 1 cái, hôm nào rảnh thì mem trong 4rum làm 1 chầu, chia đội thế nào cũng được, vui vẻ là chính mà