Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

Asernal có thói quen thả kèo sân nhà và hốt lại kèo sân khách nhưng vẫn bị loại... Đắng....
 
chính xác hơn là thả kèo lượt đi để đối thủ chủ quan để hốt lượt về ai dè thả dữ quá kéo lại ko kịp =))
 
Chúc mừng Arsenal đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cổ động viên, thắng 2-0 trên sân khách và ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu =))
 
Tạm tổng kết thì Pháp bảo toàn lực lượng với PSG, Monaco. Anh thì coi như sạch bóng, Barca chắc ko bán cho ManC như Bayern đâu nhỉ :2cool_sexy_girl: nên TBN mạnh nhất với Real, Alt, và sắp tới là Barca. Đức mới có Bayern, Leverkusen đã loại còn DM hên xui, nên nhiều lắm chỉ là 2 đội. Ý thì còn Juve, hoặc 1 đội hoặc... giống Anh. :5cool_big_smile:

Mà Alt có Torres biết đâu lụm bí kíp, có khi năm nay ăn C1 ko chừng ~^o^~
 
Hy vọng mùa sau Ozil ra đi \m/
 
Gần như ngày nào mình cũng có cái để cười ở cái trang của fan Ars.

10430498_1039262636102402_3383438154054013940_n.jpg


:))
 

Bài viết có cảm xúc nhưng dám nói tính từ mùa 03/04 Monaco còn thành công hơn ars thì thật là.....
Mùa 05-06 Ars cũng từng lọt vào đến CK với Barca, 07-08, 09-10 là tứ kết, 08-09 là đến bán kết, bắt đầu từ mùa 11-12 đến nay thì mới bắt đầu chu kỳ "ngẩng cao đầu" :(

Ngoài mùa 03-04 "thần thánh" đó thì Monaco làm đc cái j để lúc này qua mặt đc Ars thì bất đầu "dìm hàng" :6cool_ah:
 
cái ý của bài đó chỉ là thà 1 giây vụt sáng rồi tắt còn hơn le lói trăm năm :2cool_misdoubt:

cơ mà nghĩ đôi khi cũng thích được vậy hơn. Thà 1 lần quậy cho hoành tráng rồi mấy đời sau còn được nhắc đến, còn hơn cứ tằng tằng bình bình mãi
 
Chuẩn rồi, cả đời cầu thủ, chỉ cần 1 lần nâng cúp cũng vui rồi. Inter là ví dụ điển hình. :)
 
cái ý của bài đó chỉ là thà 1 giây vụt sáng rồi tắt còn hơn le lói trăm năm :2cool_misdoubt:

cơ mà nghĩ đôi khi cũng thích được vậy hơn. Thà 1 lần quậy cho hoành tráng rồi mấy đời sau còn được nhắc đến, còn hơn cứ tằng tằng bình bình mãi
Vụt sáng cái j? Mùa 03-04 monaco á quân nhé, chưa vô địch thế khác quái j ars mùa 05-06? Sau đó thì ars vẫn ổn định đến mùa 10-11 mới bắt đầu "bình thường" (nếu cho rằng việc lọt vào 1/8 c1 suốt 16 năm là "bình thường") còn monaco mất đến 10 năm mới quay lại c1 mà lại dám hổ báo?

Nếu ý bạn là nhà báo muốn móc đểu ars ko chịu đầu tư để vô địch thì kiếm đám real, barca, mu, chel mà dìm, đằng này lôi monaco vào ròi phán monaco 10 năm qua ăn đứt ars thì ko phục, tuyệt đối ko phục

C1 năm nay chỉ đau trận lượt đi thôi, chứ lượt về xác định tư tưởng rồi nên thấy bình thường, thậm chí đọc cái tỷ số 2-0, đồng nghĩa "ngẩng cao đầu" rời cuộc chơi tôi còn bật cười nữa cơ. Cho nên đọc các bài dìm hàng, than thở, chê bai Ars tôi vẫn đọc và viết hay tôi vẫn thích, nhưng riêng bài này, thà đem Monaco NĂM NAY so với Ars thì tôi chả quan tâm (lấy j mà biện minh đây) nhưng "thằng nhà báo" dám phán Monaco của 10 năm, vâng cả 10 năm lịch sử c1 vượt trội Ars thì ko thể chấp nhận nổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ 04-05 đến giờ Monaco vòng bảng còn éo vào nổi thì lấy cái gì ra để so sánh =))
Mới 2,3 mùa trước còn ngụp lặn ở ligue2 chứ nói đâu xa =))
 
sao hông thấy ai hô vô đối hết nhỉ.
để mình làm phát lấy khí thế:6cool_smile: 3k vô đốii:6cool_boss:
 
không phải uchiha hay Tùng thì không hiệu quả đâu :-j
 
sao hông thấy ai hô vô đối hết nhỉ.
để mình làm phát lấy khí thế:6cool_smile: 3k vô đốii:6cool_boss:
ok
fan cuồng là đây
tối nay khí thế BM mùa vô địch nhập vào City thì bỏ cmn barca!
 
Barca vô đối, dự thắng 5-0 messi hattrick , neymar với suarez mỗi người 1 bàn nhé :))
 
cái ý của bài đó chỉ là thà 1 giây vụt sáng rồi tắt còn hơn le lói trăm năm :2cool_misdoubt:

cơ mà nghĩ đôi khi cũng thích được vậy hơn. Thà 1 lần quậy cho hoành tráng rồi mấy đời sau còn được nhắc đến, còn hơn cứ tằng tằng bình bình mãi

1 giây cái kẹc gì, Monaco vào chung kết xong thọt, Arsenal cũng vào chung kết xong thọt. Tuy nhiên ngoài cái chung kết đó thì 08 09 còn vào bán kết, Monaco hơn gì ???

1 giây lóe lóe cái đặc sản
 
Barca vô đối, MC là tôm tép :2onion58:, dự kèo Barca hiếp dâm 3-1, MSN mỗi em 1 bàn :2onion2:
 
chỉ có Mờ là vô đối nhoé :6cool_ah:
 
Back
Top