Juve tự lấy súng bắn chân mình. Coi bộ tập luyện căng lắm mới dẫn đến hậu quả thế này.
Còn cái WC 2002, nhắc đến vẫn còn cay thằng Hàn. Coi show Hàn mỗi lần nhắc đến cái 2002 thì ai nấy cũng tự hào như thế 1 chiến công vĩ đại. Đệt, phải chi đường hoàng đạt được thì ai nói chi, đằng này trọng tài thiên vị trắng trợn liên tục 3 trận trước 3 đại gia TBN, Ý, Bồ mới lết đến được bán kết, hồi đó ngồi coi mà nóng máu muốn đập màn hình. Tui anti Hàn cũng là từ đây (vẫn coi show Hàn vì giải trí tốt, còn nhạc nhẽo phim ảnh hay ẩm thực Hàn thì dẹp đi). Nghe phong phanh là trước trận gặp Đức, Beckenbauer phải dằn mặt phía Hàn đừng dở trò mới hết.
Hi vọng vụ này sẽ được khui hộp. Ủng hộ Platini lên, châu Á dở ẹt khỏi bận tâm cũng được. Còn nếu Figo lên thì vụ 2002 còn dễ bị khui nữa vì Figo là nạn nhân chính cống luôn. Cái WC 2022 mong sẽ đổi chủ nhà, khí hậu thì như giết người, còn bắt đổi lịch các giải VDQG ở châu Âu nữa chứ, trình đá bóng của chủ nhà thì như hạch.