cindyrose2009
Youtube Master Race
- 25/12/09
- 57
- 1
mình và nó là bạn thân ,người yêu của nó là bạn cùng lớp cả 2 đứa .quan hệ theo kiểu :thằng đó iu nó ,nó là bạn thân của mình và mình là em gái kết nghĩa của thằng đó. 3 đứa rất thân nhau thì thằng kia nói chia tay với nó lý do đưa ra là đã không còn yêu ,gđ phản đối ...mình vô can nhưng bị lôi vào cuộc ,trước khi chúng nó chia tay tên kia rất hay nt và rủ mình đi chơi riêng (hjx) mình thật sự chẳng biết gì cả ,chẳng nghĩ gì thấy nó rủ đi cafe thì cũng đi (vốn quan hệ anh em thân thiết mà ).có buổi mình và tên ấy nt cho nhau (chỉ nói chuyện trên trời ,dưới đất ) chắc cũng gần đến sáng .bạn mình thì có thói quen cứ cầm đt của ng yêu là lấy ra ktra tin nhắn ,sau rồi chất vấn "2 người nhắn gì mà đến tận sáng thế ''.mình có gì nói thế bảo là ''ko ngủ được thì nt cho đỡ buồn '' tên kia thì ko thấy nói gì cả .hôm tết đi họp lớp trước khi đi bme mình dặn phải về sớm .thấy chúng nó cứ cà kê tâm sự mình thì lo lắng vì ko đi xe riêng nên ko về được ,tên kia chạm vào tay mình hỏi "về muộn sợ mẹ mắng ko ?'' mình theo thói quen tự nhiên có người động vào thì kêu lên .nó chắn cũng nhìn thấy cảnh đó vì cách tên đó chạm vào tay mình rất chi là lén lút .sau đó hắn tình nguyện đưa tớ về ,đến nhà mở điện thoại thấy bạn mình nt toàn những tin nhắn nghi ngờ ,trách móc blah..blah... như ''chúng mày yêu nhau từ bao giờ '' sao phải giấu ko nói với tao '' mình nhắn lại giải thik rõ ràng ,rồi từ đó cũng né ông kia tại vì bản thân cũng cảm thấy ''không ổn '' ....sau rồi 2 đứa nó cũng chia tay ...
chuyện không chỉ có thế ,tại nó yêu tên đó nhiều quá nên không quên được nó nhưng giờ thì cũng đã có người yêu mới rồi .1 người khá thành đạt ^^ mình cũng vui cho nó thế nhưng mấy hôm trước tớ gọi cho nó bảo rằng ''đang rảnh mai tao ra HN chơi với mày ,mày phải dẫn tao đi hết HN ..''
Nó nhắn lại ''để tao bảo ng yêu tao đưa đi ,1 lát là hết HN ngay''
-thật à ? đừng hối hận nhé
-ừ để rồi lại như lần trước _nó nhắn thế
mình rất bàng hoàng ,không ngờ chuyện trước kia nó chia tay vẫn nghĩ lỗi tại mình và để trong lòng .sau mình còn nghe 1 đứa bạn cùng lớp bảo rằng :trước kia nó còn cho mình và ông kia cái tít như đầu đề đã nêu .bạn bè ''thân '' mà thế sao?
chuyện không chỉ có thế ,tại nó yêu tên đó nhiều quá nên không quên được nó nhưng giờ thì cũng đã có người yêu mới rồi .1 người khá thành đạt ^^ mình cũng vui cho nó thế nhưng mấy hôm trước tớ gọi cho nó bảo rằng ''đang rảnh mai tao ra HN chơi với mày ,mày phải dẫn tao đi hết HN ..''
Nó nhắn lại ''để tao bảo ng yêu tao đưa đi ,1 lát là hết HN ngay''
-thật à ? đừng hối hận nhé
-ừ để rồi lại như lần trước _nó nhắn thế
mình rất bàng hoàng ,không ngờ chuyện trước kia nó chia tay vẫn nghĩ lỗi tại mình và để trong lòng .sau mình còn nghe 1 đứa bạn cùng lớp bảo rằng :trước kia nó còn cho mình và ông kia cái tít như đầu đề đã nêu .bạn bè ''thân '' mà thế sao?


thêm nữa bọn mình làm bạn thân và anh em trước khi cái tình yêu đó bắt đầu cũng chẳng phải bày trò này nọ để ''vải thưa che mắt thánh '' .phần mình cũng thấy mình hơi ''quá '' khi nt với tên ấy cả đêm (nói thêm cái chuyện nt này hôm đó là giao thừa ---->có thể nghĩ đó là 1 cái cớ ) .cứ đi chơi lẻ với nhau uống 1 tách cafe ,nhắn vài tin xã giao ,đưa về 1 lần là có thể yêu nhau được sao ? người bt chả nói làm gì kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng đằng này bạn thân buồn là ko hiểu nhau

. Mình cũng có đứa e kết nghĩa mà mình đối xử như e gái nhà mình. Vui lắm bạn à :)
liệu có phải bạn sống kín đáo qá,khiên mọi ng` ko hiểu và thông cảm cho bạn ko !?