Ryuku nhìn cái hộp rồi nói:
_ Cô tính làm ảo thuật làm bốc hơi viên bi? Hay chỉ đơn thuần muốn hỏi viên bi đang "thực sự" ở đâu!? Dĩ nhiên là ở trong cái hộp rồi!!
Zero :
- Ma thuật khác với ảo thuật, 1 bên là khoa học, còn 1 bên là không giải thích được ... 1 Ảo thuật gia nổi tiếng đã nói ảo thuật chỉ có thể gói gọn trong việc "đánh lừa thị giác" ... Còn ma thuật thì không thể nói hết ...
Zero :
- Cô có thể dùng ma thuật, vậy nên tôi nghĩ chỉ việc đoán xem cô có dùng ma thuật cho trò vừa rồi không thôi ...
Noble Girl:
- Tất cả chỉ là phỏng đoán...Cô ta dùng ma thuật..cô ta chơi mẹo gì đó...Nhưng cuối cùng các ngươi cũng khong thể biết được làm sao viên bi biến mất...cũng như nếu đây là một vụ án, thì hung thủ đã lọt lưới
Decade uống hớp trà
- Hay ý cô muốn nói rằng, viên bi đó chính là chúng tôi, chiếc hộp chính là thế giới này. Không nhìn thấy viên bi chẳng có ai tự nhìn thấy bản thân mình.
Zero :
- Nếu cô ta dừng thời gian lại như cô và phá nó thì chắc hết cách thật ... heh ...
Zero :
- Liệu hệ thống lắp đặt Core có phải do người Slaughter trà trộn vào phá từ trước ? Liệu Viper có phát minh được vũ khí điều khiển cơ thể khách mời trong việc đột nhập ?... Có nhiều câu hỏi mà không chứng minh được, vậy thì làm sao có lý do ?