Ryuku:
_ Bởi vì muốn chưng minh một điều là thật thì phải có bằng chứng rõ ràng, không thì chỉ là nói xuông! Trong khi chúng tôi không hề có một manh mối nào gì về kế hoạch của Viper thì làm sao biết được cô ta muốn làm gì!? Cô cũng vậy, nếu như không có bằng chứng thì cũng không nên khẳng định rằng Viper đang phá cái Core đó!
Noble Girl:
- Việc viên bi có nhiều cách giải thích...Còn việc tìm ra sự thật và phá âm mưu của Slaughter là việc của các ngươi. Mọi việc đều có cách lý giải, đừng vì không thể lý giải được chuyện gì đó...mà chịu thua những kẻ như Viper, các ngươi hiểu chứ
Decade
- Suy nghĩ đơn giản thôi các cậu à. Đơn giản là cô ta mời chúng ta tới hôm nay cho chúng ta một chút ... gọi là gì nhỉ .... " spark " đi. Việc còn lại của chúng ta là theo cái " spark" đó mà vén màn sương, Reach out to the Truth.
Decade thở dài
- Vẫn biết là hẹn nhau ở đồi, nhưng mà tiệc trà thiếu người bạn tri kỉ thật là tiếc ...
Ryuku:
_ Heh... Nếu như cô gọi chúng tôi ra đây chỉ để nói nhiêu đó thôi thì lần sau đừng mời nữa! Chuyện này thì cô yên tâm là chúng tôi biết thừa mà...
Nghĩ: Tssk... Cố ý khích để cô bé nói thêm vài câu... Ai ngờ bị nói khích ngược lại.
Zero :
- Có bao giờ cô bắt con chuột với con mèo hòa thuận không ? Có bao giờ khiến 2 kẻ thù đã từng ở 2 chiến tuyến đối lập nhau gần 1 năm trời trở thành bạn tốt không ?
Ryuku nói với Zero:
_ Coi nào Zero!! Bây giờ cậu với Rena là đồng minh rồi mà...Mặc dù từng là kẻ thù, nhưng bây giờ chẳng phải cả 2 đang cùng sát cánh bên nhau sao!? Cậu phải quên thù hằn xưa kia mà bắt tay với Rena đi!! Phải biết nghĩ tới "bigger picture" chứ!
Ryuku nhìn Zero mà buồn rầu:
_ (thở dài) Thật tình... Cậu đúng là giống một người tôi quen thật... Luôn chỉ tin vào bản thân mình, chẳng bao giờ tin tưởng ai cả...
Nói với cô bé:
_ Heh... Tôi không tin rằng Viper có thể nghĩ ra cách để phá core khi mà Rena không thể! Cho dù cô ả có nghĩ ra đi nữa thì tôi, Sanjima Ryuku cũng quyết sẽ ngăn cô ả lại!! Quyết không để Rena phải bận tâm việc gì cả!!
Zero :
- Cô ta vẫn còn thù tôi, tôi cũng vậy... Thế thôi , vì thế tôi phải tự học cách tin vào mình ...
Zero :
Nghĩ : Không muốn nói thẳng, nhưng tính cách của cậu giống như 1 tia sáng giữa không gian đầy tăm tối của thế giới này đấy Ryuku ...
- Trình độ không đáng để cô bận tâm đâu ...