Di chúc của DeaLeR

  • Thread starter Thread starter antiyou
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ủa, sao mình kô đc duyệt phần meso nhỉ=((
 
Sắp tới phải "trả nợ" chuyện đèn sách (trả nợ mấy môn để lấy bằng tốt nghiệp), chuẩn bị "tư trang" cho "sự nghiệp lớn lao" (đi kiếm việc làm), và "chăm chút" cho "nửa kia" chu đáo hơn...

Chúc bác antiyou "lên đường" thanh thản, gặt hái nhiều thành công trong "sự nghiệp".

@: Topic này đã có xu hướng chat nhảm rồi, close bây giờ là vừa. Mình cũng chẳng vô đây nữa ::)
 
Đời lắm người vào bậy vài bãi rồi đi ra thế nhỉ 8-}
 
mà hiện h ai đang thẩm ru cái giáo thiết bảng phần mình ấy nhỉ:-/
 
Không muốn cho thì cứ nói đại là không cho, chẳng lẽ cứ mỗi lần tạo char lại phải lên đây khai báo chắc X(



Em cho mọi người biết cũng không sao. Tính anh quen làm gì cứ lẳng lặng làm, không có thói quen mang khoe những gì mình có.
Cái kiểu cho xong yêu cầu giữ cẩn thận để khi back đòi lại xài em đừng nhận thì hơn. Chỉ là 1 đoạn dữ liệu của vng thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Bạn anh cho anh mấy chục bil mà còn chẳng nói khó nghe đến vậy.

[sailormoon];10248407 nói:
Vì thái độ cư xử! mọi thứ không chỉ gói gọn diễn ra trong 1 topic này!
Nếu mình có làm gì sai thì xin mọi người bỏ qua. Mình chỉ muốn giữ cái nào mình cần về sau thôi, cụ thể là cái cape 10int, kiếm điêu thuyền với cái earring +4, cái đó thì đã đưa cho LongK và ShuKo rồi. Nhưng sau hôm nay thì nghĩ là tặng luôn mấy người đó.
Còn về chuyện của moon, ko hiểu là moon ko chịu đọc bài của anh hay là cố tình ko đọc rồi để hiểu lầm rồi nói anh với Chocobo. Thật ra sự việc ko nghiêm trọng đến thế, ngay từ đầu anh đã tặng em cái earring rồi, và các đồ khác anh đã đưa cho LongK (vì nói thật là anh ko nói chuyện với em nhiều, có thể nói là ko thân thiết bằng những người khác). Ko hiểu sao em còn lên đây liên tục post là "Em cần int! Em cần int!!!". Chính thái độ của em như vậy đã khiến anh ko muốn reply bài post của em. Anh ko muốn bất kỳ ai trong topic này phải lên chỉ để xin xỏ, chẳng qua là anh muốn biết độ thân thiết của anh đối với mọi người như thế nào thôi.
Mong em và những người khác hiểu ý của DeaLeR.
Thân!
 
hỏi thăm tí là cái giáo thiết bảng ông còn kô:hug:
ign yuukirito nhé
 
A ơi 1h e ko vào đc :-<
Tối bg thì đc này :-<
 
thế tất cả cãi nhau chỉ vì $ thôi ah ::(
 
tiền là tiên là phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cha mẹ thành công, là ông của hạnh phúc:-"
 
em mượn của bác Dealer những cái gì thì em nhớ rõ hết , sau này bác back thì bảo em một câu em trả lại :))
 
Mượn scroll add rồi có cần fai giả ko :-s
 
Khi nào em ko có tật "Có gì bán nấy" thì anh sẽ ghi tên vào trong danh sách thừa kế. :;)

Ok. Atlantis 2 hoa tai hồng ngọc clean. :;)

P/S: Cập nhật #1, thêm Găng tay lao động xanh 6atk 2slots :D và cái dòng nho nhỏ màu trắng ở cuối list :'>

E có zì bán nấy bh ??? e là pure INT nên nh~ đồ k mặc đc thỳ đem bán chứ để làm zì ạ ??? nh~ đồ e bán hầu như là Zin đưa ... a thử liệt kê nh~ j e bán mà pure INT mặc đc xem ... vs cả e bán toàn đồ cùi chứ có cái zỳ đâu mà a bảo có zỳ bán nấy ??? ... a k để e thừa kế k sao ... a e e nc vui thế thôi ... nhưg cái zỳ nói về e thỳ a nói đúg sự thật a nhé ... vs cả đồ ng ta kỉ niệm thì chả bh bán đâu anh àh :) ... thôy a cứ zữ lại hết đi ... thanks anh :) ...
 
Có back xin lại tớ cũng ko trả :-"
 
@dealer: em đã hủy yêu cầu và điều đó không tồn tại. Nhưng trước khi anh update trang 1 lần đầu tiên, thì xem thái độ cư xử của anh xem! Em không bỏ xót 1 chi tiết nào của vấn đề. Nick em có ai vào thì anh cũng biết mức độ người đó nắm sự việc thế nào.
Em nghĩ chúng ta nên kết thúc vấn đề tại đây, vì chúng ta không chỉ gặp nhau hôm nay là lần cuối. Anh không cần reply public mesenger này! Goodluck and happy valentine!
 
đến là bó tay với các ông , các bà .... :|
anh Dealer quyết định quit kể cũng đúng ... :|
 
lol, di trúc xong mới thấy thời buổi loạn lạc, dân tình tranh nhau =))
 
lần sau drop 1 mẻ cho nó gọn :))
 
Chắc sắp close nhẩy.Ta vào làm 1 bài rồi ra :'>
Chúc Dealer thành đạt trong cuộc sống nhé ;))
 
Back
Top