Multi Diablo IV - Chắc khỏi mua skin

Đám Nephalem phần 3 chả bá đạo vcl, Diablo phải hấp thụ dc soul của 6 đứa khác mới dám mò lên High Heaven rồi cũng bị đám chút chít của Anu đấm bay ngược xuống đất, qua tới mở rộng tới lượt Mathael. Tóm lại cứ Nephalem mà theo phe nào là bên đó thắng chắc peepo_blesspray
Nhưng mà tui thấy cái cốt truyện D3 và Diablo nói chung nó nhảm nhí kiểu gì ấy. Làm éo gì 1 con người phàm tục cho dù là đột biến đi chăng nữa lại có sức mạnh đấm ngỏm cả chúa quỷ với thiên thần. Lúc chơi game thì 1 mình giết cả chục nghìn con quỷ. Tóm lại cái game Diablo này không thể vẽ ra được 1 cốt truyện có lý hay cân bằng gì cả, vì gameplay làm cho cái thằng nv chính nó siêu phàm vô đối thắng cả thiên đường địa ngục. 1 thực thể ghê gớm vậy mà lại ăn như con người, uống như con người, nói năng hoà nhập như con người thì éo bao giờ real, đúng ra 1 kẻ mạnh như vậy thì phải được loài người phong thánh cmnr và đứng ngang hàng với chư thần mới đúng.
 
chắc recon dẹp lun cái nephalem, chứ anh hợp thể rồng trắng mắt xanh 3 -7 đầu mà nó vẫn đấm cho sml thì làm ăn cmg

worry-105
Bản mở rộng chắc sẽ gặp lại được đám nephalem cũ thôi.
 
Game còn cập nhật story dài dài mà. Chắc sau này sẽ có. peepo_bored
 
Nhưng mà tui thấy cái cốt truyện D3 và Diablo nói chung nó nhảm nhí kiểu gì ấy. Làm éo gì 1 con người phàm tục cho dù là đột biến đi chăng nữa lại có sức mạnh đấm ngỏm cả chúa quỷ với thiên thần. Lúc chơi game thì 1 mình giết cả chục nghìn con quỷ. Tóm lại cái game Diablo này không thể vẽ ra được 1 cốt truyện có lý hay cân bằng gì cả, vì gameplay làm cho cái thằng nv chính nó siêu phàm vô đối thắng cả thiên đường địa ngục. 1 thực thể ghê gớm vậy mà lại ăn như con người, uống như con người, nói năng hoà nhập như con người thì éo bao giờ real, đúng ra 1 kẻ mạnh như vậy thì phải được loài người phong thánh cmnr và đứng ngang hàng với chư thần mới đúng.
thì ông có thể hiểu là cái thế giới con người đang sống là 1 cái cục năng lương khổng lồ mà quỷ và thiên thần đều tranh đoạt

nhân loại gốc là nethemea vốn là 1 phần cái năng lương đó nên có thể tùy ý sử dụng nó. sau thoái hóa thành loài người. chỉ có 1 số cá nhân là lại giống nên vẫn sử dụng được năng lượng này

nvc và vài cá thể là người được chọn vì bản thân thế giới sợ bị quỷ hoặc thiên thần ăn nên tự sãn sinh ra kháng thể. nvc là đại diện thế giới đủ khả năng vận dụng năng lượng cả thế giới để bảo vệ nó--> có năng lực tiêu diện và trục xuất quỷ thần.peepo_blesspray

cái cốt truyện cơ bản thôi mà có gì khó hiểupeepo_bored
 
game này mua trên ps rùi qua pc chơi cũng đc phải ko máy bác ? acc ps share game thì sao ?
 
Nhưng mà tui thấy cái cốt truyện D3 và Diablo nói chung nó nhảm nhí kiểu gì ấy. Làm éo gì 1 con người phàm tục cho dù là đột biến đi chăng nữa lại có sức mạnh đấm ngỏm cả chúa quỷ với thiên thần. Lúc chơi game thì 1 mình giết cả chục nghìn con quỷ. Tóm lại cái game Diablo này không thể vẽ ra được 1 cốt truyện có lý hay cân bằng gì cả, vì gameplay làm cho cái thằng nv chính nó siêu phàm vô đối thắng cả thiên đường địa ngục. 1 thực thể ghê gớm vậy mà lại ăn như con người, uống như con người, nói năng hoà nhập như con người thì éo bao giờ real, đúng ra 1 kẻ mạnh như vậy thì phải được loài người phong thánh cmnr và đứng ngang hàng với chư thần mới đúng.
Đọc kĩ lore thì tụi Nephalem mạnh là đều dễ hiểu, sức mạnh tụi nó gắn liền vs WorldStone thì lại chả thế.
 
game này mua trên ps rùi qua pc chơi cũng đc phải ko máy bác ? acc ps share game thì sao ?
Hệ nào chơi hệ nấy thôi. Sang PC phải mua lại, kể cả cùng acc battlenet. Share thì vẫn như thế. Máy kích hoạt thì đổi sang acc khác chơi. Còn máy ko kích hoật thì chơi trên acc đó.
 
chắc recon dẹp lun cái nephalem, chứ anh hợp thể rồng trắng mắt xanh 3 -7 đầu mà nó vẫn đấm cho sml thì làm ăn cmg

worry-105
Dẹp nephalem nhưng vẫn phòi ra một thằng lol nào đó đấm vêu mồm cả đám thì cũng chẳng khác gì peepo_blesspray
 
Nhưng mà tui thấy cái cốt truyện D3 và Diablo nói chung nó nhảm nhí kiểu gì ấy. Làm éo gì 1 con người phàm tục cho dù là đột biến đi chăng nữa lại có sức mạnh đấm ngỏm cả chúa quỷ với thiên thần. Lúc chơi game thì 1 mình giết cả chục nghìn con quỷ. Tóm lại cái game Diablo này không thể vẽ ra được 1 cốt truyện có lý hay cân bằng gì cả, vì gameplay làm cho cái thằng nv chính nó siêu phàm vô đối thắng cả thiên đường địa ngục. 1 thực thể ghê gớm vậy mà lại ăn như con người, uống như con người, nói năng hoà nhập như con người thì éo bao giờ real, đúng ra 1 kẻ mạnh như vậy thì phải được loài người phong thánh cmnr và đứng ngang hàng với chư thần mới đúng.


này chắc sửa lại 1 đám nephalem đánh 1 đứa thì nghe hợp lý hơn, tuy tao yếu nhưng anh em tao đông.. Nguyên tụi nephalme tao chấp 1 đứa diablo mày


tính ra cũng mắc cười như cái manga đại chiến chư thần valkỷie gì ấy

thần toàn xạo lol đòi hủy diệt nhân loại mà ra đánh tay đôi thua sml

worry-102
 
nephalem nó là cái lý do hợp lý cho việc nvc người trần đập chết quỷ thần mà? dẹp rồi móc sức mạnh niềm tin ra chém à?peepo_boardbo
 
Nhưng mà tui thấy cái cốt truyện D3 và Diablo nói chung nó nhảm nhí kiểu gì ấy. Làm éo gì 1 con người phàm tục cho dù là đột biến đi chăng nữa lại có sức mạnh đấm ngỏm cả chúa quỷ với thiên thần. Lúc chơi game thì 1 mình giết cả chục nghìn con quỷ. Tóm lại cái game Diablo này không thể vẽ ra được 1 cốt truyện có lý hay cân bằng gì cả, vì gameplay làm cho cái thằng nv chính nó siêu phàm vô đối thắng cả thiên đường địa ngục. 1 thực thể ghê gớm vậy mà lại ăn như con người, uống như con người, nói năng hoà nhập như con người thì éo bao giờ real, đúng ra 1 kẻ mạnh như vậy thì phải được loài người phong thánh cmnr và đứng ngang hàng với chư thần mới đúng.
Con người có tiềm năng lớn nhưng có tuổi thọ , cảm xúc dễ bị tha hoá , với ko phải ai cũng thức tỉnh được

xưa có Uldyssian làm gỏi cả 2 bên thiên thần và ác quỷ , xong lập ra giáo phái riêng luôn mà , sau đó thấy Thánh Địa bị chiến tranh nát quá nên hi sinh đó

Đám main kia mạnh nhưng cũng có giới hạn , sau về hưu già làm npc hoặc boss cho các phần sau , riêng main d3 cc gì đập cả Malthael sau khi hấp thụ đủ 7 ác quỷ tương đương Tathamet pepe-8
 
Đám Nephalem phần 3 chả bá đạo vcl, Diablo phải hấp thụ dc soul của 6 đứa khác mới dám mò lên High Heaven rồi cũng bị đám chút chít của Anu đấm bay ngược xuống đất, qua tới mở rộng tới lượt Mathael. Tóm lại cứ Nephalem mà theo phe nào là bên đó thắng chắc peepo_blesspray
Bá quá nên soft retcon luôn rồi, gần như sự kiện D3 không đề cập gì luôn.

tôi mới lv 54 thôi ko có cao mà chơi con Rouge mà thiếu mất cái dash, đặc biệt chơi twisting blade thì mất gần như hoàn toàn tính cơ động, crowd control, dam vs độ sống sót my-final-heaven-png
Twisting blade đánh boss phê lòi nhưng farm quái cực quá vì mất 2s con dao nó mới quay về xoay vòng, không dùng perk đánh cận chiến hồi máu được. Tôi thử build twisting blade, shadow step, death trap, poison trap, dash mà qua Guulrahn mấy thằng mập giao hoan đất trời nó cầm búa nhảy bổ hội đồng 3 thằng là chết luôn, hồi máu không kịp. Bỏ cái dash, tăng flurry với gắn cái aspect cho 2 lần shadow step + reset cd nếu shadow step giết mục tiêu, thấy dễ thở hơn nhưng vẫn đủ mobility để té.

Nhưng mà tui thấy cái cốt truyện D3 và Diablo nói chung nó nhảm nhí kiểu gì ấy. Làm éo gì 1 con người phàm tục cho dù là đột biến đi chăng nữa lại có sức mạnh đấm ngỏm cả chúa quỷ với thiên thần. Lúc chơi game thì 1 mình giết cả chục nghìn con quỷ. Tóm lại cái game Diablo này không thể vẽ ra được 1 cốt truyện có lý hay cân bằng gì cả, vì gameplay làm cho cái thằng nv chính nó siêu phàm vô đối thắng cả thiên đường địa ngục. 1 thực thể ghê gớm vậy mà lại ăn như con người, uống như con người, nói năng hoà nhập như con người thì éo bao giờ real, đúng ra 1 kẻ mạnh như vậy thì phải được loài người phong thánh cmnr và đứng ngang hàng với chư thần mới đúng.
Bác không đọc kĩ lore Diablo rồi. Inarius và Lilith tạo ra Nephalem, lai giữa thiên thần và ác quỷ, siêu mạnh đấm vêu mồm 2 bên. Inarius thấy Nephalem mạnh quá nên chỉnh sửa Worldstone nerf lại. Phần lớn Nephalem mất hoàn toàn sức mạnh thành người phàm human. Một số không mất hoàn toàn mà vẫn còn tí sức mạnh thì thành tụi hero trong Diablo.

Trong lore Diablo 1 2 tụi Nephalem chưa bao giờ đi solo cả mà đi theo party gồm tất cả các class và cắc ké đi theo nữa nên kèo nói chung là khá cân. Chỉ có D3 biên kịch ngu hồ bách thảo buff thành đấng cứu thế solo tất thôi.

Vấn đề 1 vả trăm nghìn quái thì là vấn đề muôn thuở của ARPG rồi, game nào cũng thế thôi. Quan trọng là lore nó như thế nào.
 
Dcm, chơi diablo làm ham muốn sắm handheld trỗi dậy, mà tiền méo đâu sắm peepo_dead
 
diablo 1 2 3 trùm cuối đều đánh diablo mà phần 4 này
đ' có diablo để đánh
DLC là có ngay. End main campaign, em Neyelle tuổi trẩu ngôn lù vượt biển hồi sinh hai cụ Diablo và Baal rồi.
 
Dcm, chơi diablo làm ham muốn sắm handheld trỗi dậy, mà tiền méo đâu sắm peepo_dead
Con này Steam Deck chơi ngon nè, chơi tầm 30-45'/run rồi làm việc tiếp quá đẹp luôn.
 
Bá quá nên soft retcon luôn rồi, gần như sự kiện D3 không đề cập gì luôn.


Twisting blade đánh boss phê lòi nhưng farm quái cực quá vì mất 2s con dao nó mới quay về xoay vòng, không dùng perk đánh cận chiến hồi máu được. Tôi thử build twisting blade, shadow step, death trap, poison trap, dash mà qua Guulrahn mấy thằng mập giao hoan đất trời nó cầm búa nhảy bổ hội đồng 3 thằng là chết luôn, hồi máu không kịp. Bỏ cái dash, tăng flurry với gắn cái aspect cho 2 lần shadow step + reset cd nếu shadow step giết mục tiêu, thấy dễ thở hơn nhưng vẫn đủ mobility để té.


Bác không đọc kĩ lore Diablo rồi. Inarius và Lilith tạo ra Nephalem, lai giữa thiên thần và ác quỷ, siêu mạnh đấm vêu mồm 2 bên. Inarius thấy Nephalem mạnh quá nên chỉnh sửa Worldstone nerf lại. Phần lớn Nephalem mất hoàn toàn sức mạnh thành người phàm human. Một số không mất hoàn toàn mà vẫn còn tí sức mạnh thì thành tụi hero trong Diablo.

Trong lore Diablo 1 2 tụi Nephalem chưa bao giờ đi solo cả mà đi theo party gồm tất cả các class và cắc ké đi theo nữa nên kèo nói chung là khá cân. Chỉ có D3 biên kịch ngu hồ bách thảo buff thành đấng cứu thế solo tất thôi.

Vấn đề 1 vả trăm nghìn quái thì là vấn đề muôn thuở của ARPG rồi, game nào cũng thế thôi. Quan trọng là lore nó như thế nào.
Tôi không nói là ko có lore cho việc nv chính mạnh vô đối. Tôi nói là 1 con người mạnh như vậy thì không thể nào cư xử như 1 con người bình thường được. Trên cơ cả Diablo với Mathael thì phẩy tay cái là bay 1 thành phố rồi còn gì. Vậy thì những người khác không thể đối xử bình thường với con người này được vì hắn quá nguy hiểm và hắn cũng tự ý thức được mình trên cả thánh thần thì phải là 1 đấng cứu thế có cả giáo phái tôn thờ hoặc bị tha hoá thành 1 kẻ độc tài vì có quá nhiều sức mạnh. Việc story làm nv chính đi trên hành trình của 1 người hùng diệt quỷ thông thường là rất vô lý và làm mất tính thuyết phục của story, câu chuyện của Diablo không thể nào có thực được, kể cả là giả tưởng thì cũng cần đảm bảo tính chân thực và tính hợp lý ở mức cần thiết không thì vừa chơi vừa coi thường câu chuyện.
 
Back
Top