Đồ ăn mua ở rạp ????

Chipchip miền Nam là kẹo dẻo, miền Trung chipchip là hải sản, bé hơn con nghêu 1 chút, tên gọi loạn cả :-w
 
Mình xưa nay cứ toàn gọi là mì gói chứ ko gọi là mì tôm :|
 
miền nam kẹo dẻo đúng rồi, mì gói cũng đúng luôn. cái gì mà chipchip với cả chipchip?:)) mới 3 miền đã vậy, bọn TQ nó chục miền thì sao nhỉ:-o
 
Còn tùy vào độ chênh lệch về mức sống & giáo dục giữa các miền. Nếu tương đồng thì chắc sẽ ít có chiến tranh vùng miền vì ai cũng như ai.
 
tuh1249632490.JPG


đây là loại kẹo dẻo phổ biến những năm 9 mấy và từ đó nó có tên là chip chip :)).1 nghìn 1 gói.toàn hình cá sấu,ếch,cá...mình toàn kéo cho nó dài ra rồi mới ăn ;))
 
sao mọi người ở đây ko tôn trọng bài viết của tôi lại tự ý sửa chửa ? tôi ghi vậy chỉ nhằm ghi tắt thôi có đáng để bắt bẻ ko ? thật là quá quắc. Mà FOOD là từ tiếng anh hết sức cơ bản có ai ko hiểu đâu mà lo nhầm lẫn.
 
sao mọi người ở đây ko tôn trọng bài viết của tôi lại tự ý sửa chửa ? tôi ghi vậy chỉ nhằm ghi tắt thôi có đáng để bắt bẻ ko ? thật là quá quắc. Mà FOOD là từ tiếng anh hết sức cơ bản có ai ko hiểu đâu mà lo nhầm lẫn.

1. Có. Ba rọi nửa nạc nửa mỡ chướng mắt nên bị sửa. Thà là ghi hết bằng tiếng Anh.
2. Tiếng Việt chưa rành, còn viết sai chính tả thì đừng đú tiếng Anh.
 
Bát mỳ tôm em nhớ nhất là hồi em khoảng 5-6 tuổi. Hôm đấy đi về quê nội với bố mẹ em và 1 bác. Quê em Thái Bình, hồi đấy xe ôtô ko sẵn như bây giờ, toàn phóng xe máy thôi. Hôm đấy nhà em đi sớm, ai dè đi đến tầm Nam Định thì 1 xe máy bị hỏng. Thế là đành gõ cửa 1 nhà bên đường để nhờ mượn đồ sửa xe. Hồi đấy ít nhà, lúc ấy lại sớm, hình như chỉ tầm 6h, đúng dịp gần Tết nên lạnh ghê gớm.

Em nhớ là nhà có mỗi 2 bác lớn tuổi. Chi tiết thế nào em rõ, nhưng 2 bác ý hôm ấy có ủ 1 gói mỳ tôm cho em với anh giai em ăn. 1 bánh bẻ làm đôi ủ 2 bát. Em nhớ bát mỳ ấy ngon thế không biết, mặc dù hồi đấy chỉ có loại mỳ 6 tôm là cùng, cũng chả có trứng hay thịt gì đâu.

Về sau này bố mẹ em vẫn nhắc lại suốt, cứ khen 2 bác tốt bụng. Không có 2 bác ý thì sáng sớm tinh mơ giữa đường chả biết tránh gió ở đâu. :)

Tìm ảnh cái gói mỳ 6 tôm ngày xưa khó quá. Hồi đấy cũng không có nhiều máy ảnh, chả ai thừa phim mà đi chụp mấy gói mỳ tôm :)) Giờ có máy nhưng chắc không còn gói mỳ nào.
 
hình như 4 tôm thôi thì phải.tớ nhớ làm gì có 6 nhỉ
mi4tom.jpg


loại này còn gọi là mì bao xi măng vì chất liệu bao bì nó khá giống vỏ bao xi măng =))
 
mỳ 6 tôm vào siêu thị ko gặp chứ ra chợ thì vẫn còn, mỗi mặt gói mì có 6 con tôm in trên nền giấy ... hồi xưa ăn mỳ sao ngon thế ( chắc tại đói ăn ) bây giờ ko dc nhu xưa
 
hồi xưa mì con tôm toàn bóp vụn ra ăn sống với gói bột nêm trong đó, như vậy là sướng lắm rồi :))
 
nhắc kẹo cao su vẹt mới nhớ.hồi xưa mỗi ngày ăn 2 3 cái để lấy cái hình vớ vẩn bên trong kẹo =)).2 trăm 1 cái thì phải :)).

cái kẹo con vẹt này từ thời năm 198x , đến 199x vẫn còn , giờ tuyệt chủng rồi tìm ko thấy đâu có :)) mùi nó thơm dã man :D
 
vào rạp thì 2 coca, 1 bắp rang bơ hay bim bim cái bim bim chua chua cay cay ấy.Tha hồ đánh chén =))
 
Hồi bé còn đắn đo về xem rạp nào rạp nào, sau đó mới dám nghĩ tới việc ăn uống này nọ, ít đi xem phim nhưng lần nào đi là lần đó đều mua ở rạp, cũng chỉ có 1 túi bắp rang và 1 cốc coca :x

Trước còn hay mua hạt hướng dương vào rạp ngồi ăn cơ =)) ... thích cảm giác nhai gì đó khi xem phim :x
 
ôi hạt hướng dương nhớ ngày nào đi học phải làm 5,6 gói nhai hết cả buổi học =)).bắp rang bơ cũng tùy có chỗ ngon chỗ ko ngon,có chỗ thì mặn ơi là mặn chỗ thì ngot ơi là ngọt:D.Còn mỳ tôm thì nhớ ngày nào chơi điện tử thấy đói gọi bát mì tôm 2k + 500 chè đắng đá thì ngon tuyệt ( giờ ko còn nữa =)) ) hình như mì hảo hảo sợi cũng dai và ngon phết
 
ngày cấp 2 mình hay mua hướng dương rồi để vào túi quần.2 em ngồi cạnh muốn ăn thì thò tay vào lấy.mỗi lần các em ý thò tay vô gần đụng thằng nhỏ là tê hết cả người =))
 
hình như cấp 2 1 bàn 2 người lấy đâu ra 2 em ngồi cạnh hả bác:))
 
cái kẹo con vẹt này từ thời năm 198x , đến 199x vẫn còn , giờ tuyệt chủng rồi tìm ko thấy đâu có :)) mùi nó thơm dã man :D

mùi cao su con vẹt nó giống giống mùi Redbull ý bác :))
hồi đấy còn cái ô mai vỏ màu đỏ có hình cây đào ăn mặn mặn ngọt ngọt :))
 
Thức ăn thì mình thấy ở Mega còn ngon, chứ ở TTCPQG đúng là chán.
 
Back
Top