Đoạn cuối cùng mà người ta viết cho tui :
Hình như em chưa bao giờ viết mail cho anh thì phải. Vậy đây là lần đầu và cũng có lẽ là lần cuối em viết mail cho anh. Em ko muốn nhắc lại chuyện ngày xưa anh và em quen nhau như thế nào, mình đã vui như thế nào, cũng có cãi nhau như thế nào. Nhưng có lẽ đến lúc này em thật sự thấy anh và em đều quá mệt mỏi rồi, càng cố giải quyết mọi chuyện thì lại càng làm tăng thêm khoảng cách của em và anh. Mỗi lần mở YH lên, em rất muốn nói chuyện vui vẻ với anh. Nhưng rồi khi thấy anh onl, em lai ko biết phải nói gì và thấy thật nặng nề khi cứ phải ngồi nhìn và im lặng. Em ko biết anh nghĩ gì, anh cũng ko biết em nghĩ gì. Anh và em đều ko biết phải noi chuyện với nhau như thế nào. Mệt mỏi thật. Rõ ràng đều ko muốn như thế này nhưng vẫn thành như thế này. Nếu anh biết tại sao thì nói em với.
Anh vẫn muốn làm rõ ai đúng ai sai đúng ko? Anh chỉ muốn em nhận là em sai, anh muốn em hứa là em sẽ nghe lời, sẽ ko cư xử như vậy nữa đúng ko? Vậy bây h em nhận là em sai, em ngang bướng và em vô tâm. Và em sai vì ko nói về điều này khi mới quen anh nên có lẽ bây h anh mới khó chịu như thế này. Nói thẳng ra bây h em ko biết vì sao mình cãi nhau như thế này và ko biết em đã làm gì sai.
Có lẽ đến lúc này, khi anh nói anh cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng và trống rỗng thì đã là quá đủ cho em và anh. Em chỉ muốn anh và em được vui vẻ khi ở bên nhau. Nhưng đến lúc này chắc là ko dc nữa rồi. Nỗi buồn rồi sẽ từ từ ko còn nếu mình ko phải khơi nó dậy mỗi ngày. Em thật sự ko muốn nói lên điều này chút nào, và em thật sự ghét khi phải nói như thế này. Nhưng nếu anh thấy thật sự mình ko còn cứu vãn dc nữa, thì có lẽ em và anh chia tay thì sẽ tốt hơn là mỗi ngày phải dày vò nhau thế này.
Và em muốn anh hiểu là em nói như vậy ko có nghĩa là em ko còn tình cảm hay anh lại nghĩ nó dễ dàng với em. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Quyết định của anh em sẽ tôn trọng và dù có như thế nào, em hy vọng em và anh sẽ có thể nói chuyện vui vẻ như ngày xưa.
p/s : người ta du học Úc. Ai có người yêu đi du học thì tự biết số phận đi
