Đoạn cuối cuộc tình của bạn ra sao....?

Nếu đã thế mà tớ k muốn chia tay thì sao cậu? ::(
Bây giờ tình hình hơi mệt do em nó tiếc cái đó ::( Biết vậy đừng làm cho rồi :-<

là sao :-o huynh đài ko muốn chia tay thì nhỏ tiếc cái đó làm gì, rốt cuộc đứa nào muốn chia tay thế :-w
chia tay trong giai đoạn của chủ topic nói nghe thấy kì chứ thật ra một phần cũng do tội... lười :-" lười diễn tả cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trước một sự việc, lười tranh luận với nhau những thứ trên trời dưới đất, và từ đó dẫn tới... lười gặp nhau, rồi lười quen nhau nữa luôn b-( nếu cả hai đều cố gắng nhiều hơn thì giai đoạn tốt đẹp tiếp theo sẽ nhanh đến thôi, chúc chủ topic may mắn nhé b-)
 
Đoạn cuối của tớ chán lắm :(

Nó bỏ tớ vì một thằng xấu , đen mà vô duyên nữa , chỉ hơn tớ là nó có PS còn tớ chỉ là AB :((
 
tại sao ta không bao giờ biết lúc tình yêu bắt đầu nhưng luôn biết được khi nó kết thúc :((
 
Có cách nào để vượt qua được cái giai đoạn 2 bên nhạt dần không vậy các pác ?
 
Có cách nào để vượt qua được cái giai đoạn 2 bên nhạt dần không vậy các pác ?

Gặp một nữa thật sự rất khó. Nhưng đã gặp rồi thì chắc chắn sẽ không bước vào giai đoạn nhạt dần :)). Btw nếu hai đứa hay gặp nhau, học chung, làm việc chung hẳn giai đoạn sẽ khó đến hơn.
 
Có cách nào để vượt qua được cái giai đoạn 2 bên nhạt dần không vậy các pác ?

Cái giai đoạn này thì cặp nào mà chả gặp, chủ yếu là 2 người có đủ bản lĩnh và tình cảm dành cho nhau sâu đậm cỡ nào để có thể vượt qua thôi. :-j
 
"ngày mai a ko còn e nữa, ko cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến 1 miền trời xa"
 
Gặp một nữa thật sự rất khó. Nhưng đã gặp rồi thì chắc chắn sẽ không bước vào giai đoạn nhạt dần :)). Btw nếu hai đứa hay gặp nhau, học chung, làm việc chung hẳn giai đoạn sẽ khó đến hơn.

bác này nói đúng, tui với nhỏ đang nhạt dần nè, mà gặp nhau hàng ngày(do học chung lớp) khó xử quá đi, muốn trở lại làm bạn như ban đầu cùng mệt lắm chứ b-(
 
Đoạn cuối của tớ chán lắm :(

Nó bỏ tớ vì một thằng xấu , đen mà vô duyên nữa , chỉ hơn tớ là nó có PS còn tớ chỉ là AB :((

Vãi hết cả đậu phụ =))
 
đi uống trà sữa ,sau 1 hồi chọc quê +cho em nó thanh toán tièn trà sữa 48k

sau đó trên đường về thì kêu : có đứa ngu ngu bị mình dụ đi chơi quá trời

đi về tới trước cổng nhà em nó : thịnh về đi ,đây là lần cuối cùng tụi mình đi chơi với nhau
 
đi uống trà sữa ,sau 1 hồi chọc quê +cho em nó thanh toán tièn trà sữa 48k

sau đó trên đường về thì kêu : có đứa ngu ngu bị mình dụ đi chơi quá trời

đi về tới trước cổng nhà em nó : thịnh về đi ,đây là lần cuối cùng tụi mình đi chơi với nhau

Thật là tài =))
 
đi uống trà sữa ,sau 1 hồi chọc quê +cho em nó thanh toán tièn trà sữa 48k

sau đó trên đường về thì kêu : có đứa ngu ngu bị mình dụ đi chơi quá trời

đi về tới trước cổng nhà em nó : thịnh về đi ,đây là lần cuối cùng tụi mình đi chơi với nhau

Thiệt hay giỡn đây =))
 
[Cevo]FozK.F.A;13135160 nói:
Tình hình là mấy bữa nay mình đang suy nghĩ xem có phải tình yêu của mình và cô ấy dường như đã đi đến đoạn cuối rồi ko?...đang nhạt nhẽo lắm...buồn vô cùng!

Lên đây muốn nghe anh chị em chia sẻ về đoạn cuối cuộc tình...ai kể mình nghe với...:-s

1 tình yêu bình thường diễn ra tức là 1 tình yêu đang chết . Đôi khi bạn sống đã quen với nó rồi lại thấy nó nhàm chán , nhưng thực chất chính bạn mới là người nhàm chán . % sau này không muốn lấy vợ hoặc cuộc sống gia đình là vô cùng buồn chán + tẻ nhạt .
Bỏ thời gian để nghĩ về nó đang chết thế nào hay hơn hay là nghĩ cần phải làm gì để không bị nhám chán tốt hơn ?
 
Cái nào cũng vậy cả thôi, đa số là sập ;))
 
Cái nào cũng vậy cả thôi, đa số là sập ;))

Thườg là còn mỗi 1 cái cuối :))
@ những ai muốn ko yêu nữa mà làm bạn: Chưa thấy ai chia tay òi mà làm bạn đc(ít nhất là trog 21 năm của cái kiếp này).
 
Mối tình này chưa dứt hết, mối tình khác lại ập tới ngay... Biết kể sao đây nhi?=((
 
Btw nếu hai đứa hay gặp nhau, học chung, làm việc chung hẳn giai đoạn sẽ khó đến hơn.
không đâu bác... Bọn em học cùng lớp, học chung cả lớp học thêm, ngày nào cũng gặp nhau vì ẻm rủ lên nhà ::( Đó là lí do tự dưng cả hai đều cảm thấy nhàm chán...


Thườg là còn mỗi 1 cái cuối :))
@ những ai muốn ko yêu nữa mà làm bạn: Chưa thấy ai chia tay òi mà làm bạn đc(ít nhất là trog 21 năm của cái kiếp này).

Thế mà có đấy X_X Thằng bạn, sau 1 đêm đau khổ nổ mắt, sau 1 tuần ảo tưởng nối lại quan hệ, giờ thành bạn bình thường như trước :|

đi uống trà sữa ,sau 1 hồi chọc quê +cho em nó thanh toán tièn trà sữa 48k

sau đó trên đường về thì kêu : có đứa ngu ngu bị mình dụ đi chơi quá trời

đi về tới trước cổng nhà em nó : thịnh về đi ,đây là lần cuối cùng tụi mình đi chơi với nhau

Ông này thì vô đối rồi = =!

btw, đoạn cuối chuyện tình của mình (gần đây nhất) là ẻm sợ sệt mất mình vì cả 2 thấy không còn mặn nồng nữa, và cũng hay ghen tuông vớ vẩn. Thế rồi một ngày, tớ bị làm bẻ mặt trước thầy giáo... Được đà làm tới, chia tay = =!

Còn chuyện tình đầu tiên (Thú thật mới có 2 lần yêu không-đơn-phương) thì chuối cực nên không kể ::(
 
thực ra vẫn có 1 cách nữa , đó là , cứ để mặc TY vận động , nếu nó tắt thì để nó tắt , còn không thì đó là 1 TY đẹp , vượt qua được giai đoạn này thì nó lại trở lên mặn nồng và phát triển thành 1 cấp độ khác .
 
cho mình hỏi chú topic là mỗi tháng gặp được 2 lần thì bạn làm gì ?

chứ nếu gặp nhau 2 lần rồi cứ ở nhà chơi/đi chơi/ăn uống... thì nó nhàm cũng phải

lâu lâu gặp nhau làm những việc không tính trước như cứ phóng ra đường cùng nhau , thấy thích đường nào thì đi đường đấy , không cần phải biết là đường ấy đi đâu

thay vì đi ăn thì cả 2 cùng nhau nấu nướng gì đấy dể ăn chung

thay vì đi chơi thì lâu lâu rủ bạn gái về thăm gia đình , ông bà
chơi các game mà cả 2 cùng chơi được và hợp với con gái 1 chút

....

bảo đảm sẽ không nhàm , nhàm chán hay không là do bạn quyết định

như mình lâu lâu phóng xe cùng GF đi khắp cả HCM mà thật sự là mình cũng đâm lo là mình không biết đường mà cô ấy cũng vậy , thế là cả 2 rong ruổi , lòng tuy lo 1 chút nhưng thấy vui , biết đến những con đường đẹp , lạ

như kì đi ăn ở các quán lạ lạ , bị chém gãy cổ nhưng cũng cảm thấy vui vui vì không đau vì mất tiền mà hơi bị bất ngờ vì bị chém đẹp

kì mua cá về làm lẩu , mua thế nào nhầm con cá ăn dở ẹt ...

=))

BTW , tình yêu dễ dàng quá cũng dễ nhàm chán , có chút sóng gió , lớn 1 tí như không gặp nhau vài tháng , không hề có tí gì liên lạc thì lút ở gần bên nhau mới thấy ý nghĩa , và vì thấy có ý nghĩa nên càng vun đắp hơn
 
Back
Top