Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không thủ được thì hàng - Câu này không thể hiện được cái trung của bậc làm tướng, chỉ biết giữ thân. Theo Tào mỗ cần đổi lại là không thủ được thì chạy bởi chạy là cố giữ lấy cái mạng để có dịp chiếm lại khi thời cơ đến. Sau đó mới là không chạy được mới chết, chết vì non sông xã tắc thì chết cũng đáng.
Câu này là biến tướng của:"Biết mình biết người, không phải trận nào cũng đánh"Tui tâm đắc nhất câu noi của Tư Mã Ý:"đánh được thì đánh.Ko đánh đánh được thì thủ.Ko thủ được thì hàng.Ko hàng được thì chạy.Ko chạy được thì chết".Đấy có phải là đạo dùng binh ko pà con?xin cho bít ý kiến
Câu tiễn là vua một nước đương nhiên phải khác.sol nói:Ngày xưa Câu Tiễn đánh không nổi Phù Sai, phải hàng, chịu nhục, rút cục lại hạ được nước Ngô, đưa nước Việt làm bá chủ
bởi vậy hàng cũng không phải là không tốt, nhưng nên xếp dưới chạy. Chạy không được mới hàng :devil:
câu này thể hiện được đúng con người của Tư Mã Ý nhưng người tiêu hoá nổi câu này trên đời hiếm có ai. có chăng là Tào Tháo!đánh được thì đánh.Ko đánh đánh được thì thủ.Ko thủ được thì hàng

"những người vì nước vì dân thì là đại anh hùng, đại hiệp nghĩa", câu này do Kim Dung tiên sinh viết qua miệng của Quách Tĩnh đại hiệp, tử thủ Tương Dương 50 nămđể bảo vệ nhân dân Đại Tống. Nếu Taomanhduc không đồng ý thì cũng không sao, nhưng cái tư tưởng như vậy thì đã rõ rồiCần phải nói rằng, Anh hùng trong con mắt của người anh hùng hoàn toàn khác so với anh hùng trong con mắt của kẻ tầm thường.
Tào mỗ xin hỏi các hạ thế nào là anh hùng, thế nào là anh dũng và anh hùng khác với anh dũng ở điểm nào?
ôi, cái cười đau đớn của ta dành cho con dân nước Việt 
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Sao không tự xem lại mình phát biểu có gì sai phạm không mà lại trách người khác. Tôi nói thật, đi theo các "cụ" Stalig, Cid lâu ngày thì tôi cũng nhiễm phần cái tật ghét ác của hai "cụ" nên nhớ lựa lời mà nói, đừng phát biểu nhiều điều mơ hồ rồi bảo là "không cố ý".Các vị đua nhau trích dẫn lời của Tào mỗ mà chửi rủa sao chẳng thấy ai trả lời được sự khác nhau giữa anh hùng và anh dũng vậy. Chỉ biết chửi rủa như trẻ con mới tập chửi sao có thể gọi là hào kiệt, sao dám xưng là đại trượng phu.
Phân biệt cái này dễ mà.TaoManhDuc nói:Tào mỗ xin hỏi các hạ thế nào là anh hùng, thế nào là anh dũng và anh hùng khác với anh dũng ở điểm nào?
).Trở lại 4000 ngàn năm dựng nưóc và giữ nứoc, từ thuở vua Hùng cho đến bây giờ không bao giờ thiếu anh hùng .Bà Trưng,Bà Triệu... là hạng nữ lưu nhưng chí khí hiên ngang lẫm liệt thật khiến cho kẻ thân nam nhi phải hổ thẹn .Rồi những bậc danh thần danh tuóng trải suốt triều Đinh Lý Trần Lê ... công trạng hiển hách non sông không đáng là bậc anh hùng sao ??? 