Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

wiwi nói:Gần cuối đời TQ, chúng ta có một chuyện thế này:
Nhà Thục Hán, Lưu Cẩn có người vợ xinh đẹp, một hôm vào cung trò chuyện với hoàng hậu, hậu yêu lắm giữ lại mấy ngày mới cho về. Lưu Cẩn nghi vợ mình tư thông với hậu chúa, bèn trói vợ vào cột, lệnh cho 500 quân mỗi người cầm một chiếc giày luân phiên vả vào mặt vợ
Mấy huynh nghĩ sao? huynh Stalig có tiếng sợ vợ hiển nhiên ko dám rù
Ko biết chư hầu khác nghĩ sao? ở đây giả sử là vợ mình bị oan và vợ có tội! 2 trường hợp xử trí thế nào để tỏ ra ta trí dũng, xin huynh đệ ủng hộ!
hì ! Huynh Xịt cho đệ phát biểu ý kiến nha ! Theo đệ thì đó là cách duy nhất để cưói đuợc nguời ta nếu như cưa mãi không đổ ! hehe ! Chắc chắn là phải cuới ngay chứ còn sao nữa !:pKhà khà khà, câu hỏi mới cho phần đối nhân xử thế từ chuyện của Hello Kitty: Lỡ làm người yêu có bầu thì có nên chuồn không ?
hehe ! học luật có khác ! oai huynh Xịt nhẩy !He he, Hello Kitty này, sao chú lại dại dột thế nhỉ. Dễ ngồi bóc hết 7 cuốn lịch lắm đấy

Không biết có ai nói về chuyện này chưa chứ tui xin hỏi các bác:lúc Khổng Minh ra Kì Sơn lần thứ nhất,Nguỵ Diên hiến kế đi đường nhỏ chỉ một trận là chiếm đưọc toàn bộ Tây Trường An,tại sao Khổng Minh không theo,ông làm thế là đúng hay sai,nếu là bạn thì sẽ làm như thế nào?
Lập thử topic mà bàn.