- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-naz lại làm phiền mọi ng` nữa rồi, lần này cái sự việc còn hay ho hơn cái vụ naz muốn tìm chỗ học võ gấp 9275347590 lần nữa kìa...
-để naz đi thẳng vào vấn đề, ko lòng vòng nữa...
-chả là vầy.
-1 tuần trước ở nhà bạn gái bị mất 2500$
.
-mẹ cổ tìm khắp nhà, ko thấy đâu, mà ở nhà bên bển 3 gia đình ở chung 1 nhà, cách nhau bởi mấy cái phòng; mà 2 nhà kia tuy là anh em nhưng cũng có tật thó của.
-sau đó bà ta mới đi tìm đến ông/bà thầy bói nào đó, gọi là A đi, rót cho thầy 500k; thầy phán là còn trong nhà, cất ở đâu đó mà ko thấy, bà mẹ tin sái cổ, về nhà lục soát thêm...
-lục soát được 1 lúc thì vẫn ko thấy, tìm lại chỗ thầy A thì thầy A bảo nếu muốn thầy đến tận chỗ chỉ cho mà lấy thì cúng dường 1t2
...vậy là bả mượn tiền cô ấy (mẹ mượn tiền con gái, có gì đâu hỉ)...
-rồi hồi chiều qua, bạn của mẹ cổ tới thăm, bà này nghe kể là biết bói toán mà ko làm thầy bói, gọi là B đi, thầy B học vì ham thích nghiên cứu nên ko thích kiếm tiền blah blah...
-lúc bả tới thăm thì naz tới, vậy là cô ấy rủ naz vào bói, gặp bả thì bả kêu là bói coi 2 đứa hợp nhau ko, mốt có lấy nhau thì giàu ko blah blah...
-lúc đấy naz sinh nghi, vì cơ bản là nhà bên bển sĩ diện hảo, ko công nhận trực tiếp là naz và cô ấy đang quen nhau mà chỉ thầm thừa nhận mà giờ nói khơi khơi ra như thế. Nhưng tính naz ko thích nghi ngờ lung tung, thôi thì bói đại.
-nghe bả nói huyên thuyên 1 hồi xong, naz chở bạn gái đi học (tới chỉ để chở cô ấy đi học thôi), lúc ra thì thấy thái độ trong nhà khác hẳn.
-naz gặng hỏi bạn gái 1 hồi thì cổ mới ói ra là bà thầy B phán là tiền bị mất là do naz lấy, vì bói thấy naz rút trúng lá bài có nhiều tiền
.
-thì cũng như lần với thầy A, mẹ cô ấy tin sái cổ.
-chuyện là vậy đó...
-quả thực mệt mỏi lắm rồi, tuần nay bạn bè thằng nào cũng hỏi mình có chuyện gì, chủ yếu là chuyện trong nhà ngoài đường nhiều thứ nhọc nhằn quá naz đâm stress, dễ nổi cáu, giờ dính thêm chuyện này nữa, nhưng thực tình giận thì chỉ có 1 mà buồn thì đến 10...
-cũng may là cô ấy ủng hộ naz, mặc dù trước đây cũng hay tin thầy bói giống mẹ...
-nhưng vấn đề là ở thành phần gia đình của cô ấy, nếu mấy bác nào có xem các topic trước của naz thì sẽ hiểu rõ hơn khi naz nói về gia đình ở bển: lối sống sai lầm. Sai lầm ở đây ko phải là sa đọa mà là...ờ, ngu, vớ vẩn, wtfmode, v.v...
-giờ bà mẹ bả đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy, bảo cổ rước tai họa về nhà, lol...
-naz thì người ta có nói gì naz, naz mặc kệ, mình ko làm mình chả phải lo, cũng chả phải quan tâm; nhưng cái mà naz đắn đo là cô bạn gái, mấy ngày tới cô ấy sống thế nào đây, bị bỏ đói? hay lại cơm trắng với ốp la & tương ớt? Bị hắt hủi? Bị lấy hết tiền nhịn nhục mấy năm qua?...
-mà kể cũng lạ, lúc trước thì 1 điều con làm hộ bác cái này 2 điều con làm giúp bác cái kia, mà quan hệ giữa 2 đứa ko được công khai, giờ này còn đổ chuyện như vầy, phải chăng naz quá ngu & si mê?...
-chán...
-để naz đi thẳng vào vấn đề, ko lòng vòng nữa...
-chả là vầy.
-1 tuần trước ở nhà bạn gái bị mất 2500$
.-mẹ cổ tìm khắp nhà, ko thấy đâu, mà ở nhà bên bển 3 gia đình ở chung 1 nhà, cách nhau bởi mấy cái phòng; mà 2 nhà kia tuy là anh em nhưng cũng có tật thó của.
-sau đó bà ta mới đi tìm đến ông/bà thầy bói nào đó, gọi là A đi, rót cho thầy 500k; thầy phán là còn trong nhà, cất ở đâu đó mà ko thấy, bà mẹ tin sái cổ, về nhà lục soát thêm...
-lục soát được 1 lúc thì vẫn ko thấy, tìm lại chỗ thầy A thì thầy A bảo nếu muốn thầy đến tận chỗ chỉ cho mà lấy thì cúng dường 1t2
...vậy là bả mượn tiền cô ấy (mẹ mượn tiền con gái, có gì đâu hỉ)...-rồi hồi chiều qua, bạn của mẹ cổ tới thăm, bà này nghe kể là biết bói toán mà ko làm thầy bói, gọi là B đi, thầy B học vì ham thích nghiên cứu nên ko thích kiếm tiền blah blah...
-lúc bả tới thăm thì naz tới, vậy là cô ấy rủ naz vào bói, gặp bả thì bả kêu là bói coi 2 đứa hợp nhau ko, mốt có lấy nhau thì giàu ko blah blah...
-lúc đấy naz sinh nghi, vì cơ bản là nhà bên bển sĩ diện hảo, ko công nhận trực tiếp là naz và cô ấy đang quen nhau mà chỉ thầm thừa nhận mà giờ nói khơi khơi ra như thế. Nhưng tính naz ko thích nghi ngờ lung tung, thôi thì bói đại.
-nghe bả nói huyên thuyên 1 hồi xong, naz chở bạn gái đi học (tới chỉ để chở cô ấy đi học thôi), lúc ra thì thấy thái độ trong nhà khác hẳn.
-naz gặng hỏi bạn gái 1 hồi thì cổ mới ói ra là bà thầy B phán là tiền bị mất là do naz lấy, vì bói thấy naz rút trúng lá bài có nhiều tiền
.-thì cũng như lần với thầy A, mẹ cô ấy tin sái cổ.
-chuyện là vậy đó...
-quả thực mệt mỏi lắm rồi, tuần nay bạn bè thằng nào cũng hỏi mình có chuyện gì, chủ yếu là chuyện trong nhà ngoài đường nhiều thứ nhọc nhằn quá naz đâm stress, dễ nổi cáu, giờ dính thêm chuyện này nữa, nhưng thực tình giận thì chỉ có 1 mà buồn thì đến 10...
-cũng may là cô ấy ủng hộ naz, mặc dù trước đây cũng hay tin thầy bói giống mẹ...
-nhưng vấn đề là ở thành phần gia đình của cô ấy, nếu mấy bác nào có xem các topic trước của naz thì sẽ hiểu rõ hơn khi naz nói về gia đình ở bển: lối sống sai lầm. Sai lầm ở đây ko phải là sa đọa mà là...ờ, ngu, vớ vẩn, wtfmode, v.v...
-giờ bà mẹ bả đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy, bảo cổ rước tai họa về nhà, lol...
-naz thì người ta có nói gì naz, naz mặc kệ, mình ko làm mình chả phải lo, cũng chả phải quan tâm; nhưng cái mà naz đắn đo là cô bạn gái, mấy ngày tới cô ấy sống thế nào đây, bị bỏ đói? hay lại cơm trắng với ốp la & tương ớt? Bị hắt hủi? Bị lấy hết tiền nhịn nhục mấy năm qua?...
-mà kể cũng lạ, lúc trước thì 1 điều con làm hộ bác cái này 2 điều con làm giúp bác cái kia, mà quan hệ giữa 2 đứa ko được công khai, giờ này còn đổ chuyện như vầy, phải chăng naz quá ngu & si mê?...
-chán...
Chỉnh sửa cuối:






Dĩ độc trị độc mà
. Btw nhắng quái gì đâu, chuẩn bị nói chuyện nghiêm chỉnh đàng hoàng, mình già đầu rồi ko phải con nít mà phải lén lút sợ sệt 