• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

---------------Đồn trại[Isla]

  • Thread starter Thread starter witfox
  • Ngày gửi Ngày gửi

witfox

<font COLOR="indigo">Khoái ăn nho tím</font>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/1/05
Bài viết
6,283
Reaction score
112
IslaHermesSkillMaster.png
Herleim: người lính già canh gác, gắn bó với nơi đây hơn 50 năm qua
Titan+1%friendly


Swordman1.jpg
Sadian: Con trai của Herleim, 1 ngưới lính còn non trẻ
Titan+1%friendly

Sự kiện: chưa
​

Quest chung​

1>Sadian cần phải luyện tập để mạnh mẽ hơn nữa, anh ta phải xứng đáng trở thành người lính. Bạn hãy mang anh ta đi cùng tới đảo ma, cho anh ta thấy thế nào là 1 chiến binh bằng cách giết càng nhiều ma càng tốt trong 1 lần đi (quay về tức là kết thúc Quest) (ma giết phải ở Lv 10)
Bonus: 1 con ma=200Gold

2> Trong thời điểm này, việc phòng bị tráng khỏi các con ma tấn công là không thể. Herleim: muốn ai đó đến làng Mages và mời một vị pháp sư tài năng đến đây giúp sức.
Bonus: 3000Gold
Người hoàn thành:
​
 
Chỉnh sửa cuối:
Hunxu: Hú hú, chỗ gì mà heo hút hẻo lánh ghê rợn vậy trời
 
Herleim: Đây là đồn gác.Có chuyện gì không?
 
Green: thưa Herleim, không biết tôi có thể xưng hô thế nào đây? Tôi có 2 câu hỏi muốn hỏi là:
- Ở vùng đất chết tôi có thể tìm được bọn MUMMY không? Vì muốn cứu cụ Liege ở Mages thì phải cần có vải liệm tử thi trên người chúng
- Nghe nói ở đây cần đến Mages và mời một vị pháp sư về đây, tôi có thể giúp không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Herliem: Tuổi ta có thể bằng cha của cô đấy!
Mummy là những xác chết của những người quý tộc vì bị ma khí của ma vương làm hồi sinh và phục vụ cho ý đồ đen tối. Vùng đất chết này trước kia cũng từng phát hiện ra vài Mummy nhưng sau này thì không còn thấy nữa. Ta nghe nói tục ướp xác xuất phát từ Leda. Cô có thể đến đó hỏi nguời dân ở đó rõ hơn về Mummy, không chừng họ còn biết chổ giữ vải liệm tử thi dùng cho tục ướp xác.

Qua đó có thể luôn tiện kiếm dùm ta vài pháp sư ánh sáng đến trấn bọn Zombie được không?
 
Broken: Chào ông Herleim, tôi là Broken xứ Leda. Chẳng hay với khả năng của mình tôi có thể giúp ông một việc gì đó được không ?
 
Heirleim: Chào con trai. Sadian con ta sẽ nối nghiệp ta, canh giữ tại đây để ngăn bọn zombie tràn ra ngoài. Nó cần mạnh mẽ hơn. Con trai có thể cùng nó đi đến vùng đất chết luyện giết Zombie. (Có NPC Sadian đi theo, nhận 1 charisma)
 
Broken: Vâng, tôi sẽ cùng cậu ấy khởi hành ngay .
 
Herleim:
may quá,có người tới rồi
chuyện là cách đây 2 hôm,có vài người lính canh gác ở đây ra ngoài làm nhiệm vụ tuần tra,thật không may họ lại bị đám Zombie phục kích.Chúng chặn cổng thành khiến họ không vào được,chỉ có cách trốn tạm vào trong rừng
Sáng hôm nay tôi nhìn thấy pháo hiệu của hộ ở phía đông Vùng đất chết,đó là "Hang ẩm".Chỗ đó tuy ít lũ Zombie nhưng lại có lũ Eyeball rất nguy hiểm.Tôi cần ít nhất là 2 người cùng vào đó giải cứu cho họ
cô là 1 người rồi,có lẽ nên đợi thêm 1 người nữa,2 người càng tốt!
 
Green: Cứu người rất là quan trọng. Ngài mai nếu như không có người thứ 2 đến đây có lẽ tôi sẽ đi một mình đến đó.
 
Herleim:
Cô tự tin vậy sao?
vậy thì nếu ngày mai mà không có ai tới nữa,đành nhờ cả vào cô vậy...
(vô quán bar hỏi coi có ai làm cùng nữa không,đừng một mình lãnh hết thế chứ)
 
Eryk: chào ngài Herleim, tôi là Eryk đến từ thành Granada, tôi biết được rằng ngài đang cần một sự giúp đỡ, chẳng hay tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa ngài ?
 
Herleim: Là thế này
abc xyz...

may quá,có người tới rồi
chuyện là cách đây 2 hôm,có vài người lính canh gác ở đây ra ngoài làm nhiệm vụ tuần tra,thật không may họ lại bị đám Zombie phục kích.Chúng chặn cổng thành khiến họ không vào được,chỉ có cách trốn tạm vào trong rừng
Sáng hôm nay tôi nhìn thấy pháo hiệu của hộ ở phía đông Vùng đất chết,đó là "Hang ẩm".Chỗ đó tuy ít lũ Zombie nhưng lại có lũ Eyeball rất nguy hiểm.Tôi cần ít nhất là 2 người cùng vào đó giải cứu cho họ
cô là 1 người rồi,có lẽ nên đợi thêm 1 người nữa,2 người càng tốt!
Vậy đó.Cách đây ít lâu có người tới nhận sẽ đưa họ ra mà rồi lại đi mất tích.Trăm sự nhờ cậu...
 
Eryk thưa ngài, vậy tôi có cần chờ thêm một người nữa đến giúp sức hay là lên đường đi ngay ...!!
 
Herleim: Có nhiều người sẽ an toàn hơn (eyeball tới lv10 kia mà)
nhưng nếu cậu có tự tin thì...
 
Eryk: lv 10 lận cơ à thưa ngài ... tôi ko biết là có ai đến kịp đây ko nữa ??
 
Green:
Green tay cầm thương nhảy xuống từ con rồng và đi tới trước mặt Herleim

Chào ngài, nghe nói con trai của ngài là Sadian đang cần luyện tập với đám Zombie, tôi có thể giúp cậu ta không?
 
Herleim: Lạy chúa!Cô nghĩ cứu người quan trọng hay tập luyện cho thằng ngốc này quan trọng?

Sadian: Bố gọi con là thằng ngốc?!

Herleim: À,bố xin lỗi... chỉ tại cô ta nói đi cứu người mà làm chưa xong đã...

Sadian: Nên bố gọi con là thằng ngốc?

Herleim: Chết tiệt! Bố xin lỗi,được chưa? Lạc chủ đề rồi! Con biết bố không có ý đó mà
này,nếu cô muốn giúp thì cứu ngươi trước đi,chuyện con trai tôi giúp sau cũng được
 
Green: Nhưng giờ tôi đã không còn là người của khu tân thủ vậy có được hay không? Nếu được thì tôi sẽ cố giúp
 
Back
Top