- 25/9/07
- 349
- 4
Bug thì thật ra không phải là không muốn sửa mà là "chưa" biết sửa 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đâu xanh mấy thằng vào rặn ra 1 bãi cứ t để đó rồi bảo đ thèm chấp, kiểu như là tao đây tâm hồn đ é o lung lay trước bại nhân chúng mày. Cãi cọ thì khách quan đ é o thấy đâu, nói 1 hiểu 1, đợi người ta phơi đủ 10 ra rồi chào quyết thắng. Rồi lại còn "Nó cho bao nhiêu mà bênh nó", tưởng ai cũng thiếu tiền như chúng nó đi làm liều lấy mấy đồng bạc lẻ, vãi c ứ t suy nghĩ của mấy bạn trẻ.
cãi cọ làm gì
người càng chạy thì chó càng đuổi 

Bạn vô quán ăn 1 tô bún, bạn thấy nó dở tệ nhưng người khác họ thấy nó vẫn ăn được và họ ăn, vậy mà bạn ngồi la ong ỏng lên : " Bún gì như đặc sản ", là thấy vô duyên rồi nhưng nói 1 lần thì những người khách khác họ chỉ nghĩ " À, cái này không hợp khẩu vị của bạn", đằng này bạn cứ khăng khăng nó là đặc sản. Văn hóa cộng đồng nằm ở chỗ đó đó hả ?
Mà cũng đừng có tưởng đi ăn bún xì ra vài đồng là đòi làm cha mẹ người ta, không có oai, không có khôn đâu.
Trước mặt nó hòa nhã, nhúng nhường, nó đem ra sau nó bóp đặc sản thằn lằn bỏ vô cho ngồi nuốt.
Cái đó có thật đó.
Ở đây tôi không nói bạn, tui chỉ giải thích cái thắc mắc " Chẳng biết ăn đồng nào của admin game ko mà suốt ngày bênh chằm chặp " của bạn thôi.
Bất bình và bực mình, đơn giản dễ hiểu.
Chẳng biết ai hơn ai, thấy về khoản vô học thì bạn win, tốt thôi.
Và nói thẳng ra, tôi chỉ nói những điều có thực, chẳng đơm đặt bất cứ thứ gì, ko thì dẫn chứng ra xem. Cũng chả dùng thứ văn hóa chợ búa, chó lợn gì đấy như bác, hô hô văn hóa cộng đồng của bác ko hợp với tôi. Bác có ăn cái thứ đấy hàng ngày thì bác biết mùi, tôi chẳng biết nên đừng đem mấy món cơm bữa như đặc sản thằn lằn gì đấy của bác ra mà kể, chỉ có bác hỉu, chẳng ai thèm hỉu đâu. Tôi là ng chơi, bác cũng vậy, thế hỏi 1 câu, bác nói game tốt đấy, vậy khen 1 câu thôi, rồi chúi vào game mà chơi, leo lên đây war làm gì? Bác vs tôi cũng 1 loại ng, chỉ khác là tôi ko đạo đức giả như bác, chỉ giỏi nói ngta, bản thân cũng thế lấy giống gì lên tiếng, thấy ngon thì ôm ăn 1 mình đi, ngta ý kiến kệ ngta.
Tốt thôi, bác nói sv tốt này nọ, thử cho tôi xem vài điểm tốt xem nào, đừng tưởng có công lập ra cái sv rồi coi gamer như cỏ rác, xin lỗi bác nhé, ngẫm kỹ mà xem, ngta chơi, vì game hay, hay là vì sv tốt, tựa DN đã quá nổi tiếng để mà nói nhé, chứ thử xem 1 cái game bình thường, với kỉu làm ăn thế này, ai dám chơi ko, nói nhăn vs chả cuội.
Với cả về học lại ngôn ngữ đi, nói lý lẽ thì ít thóa mạ thì nhìu như bác, ra bãi hốt thíu gì, lên đây lại còn gặp.
Ở đây tôi không nói bạn
Các bác để mình.1 thằng ăn thẹo được rồi.SV nó có thu phí éo đâu.Chỉ bán item thôi anh em chưa mua được xương cho mấy con do g trong đó đeo thì tốt nhất đừng ý kiến kẻo chó cắn.
Tôi là ng chơi, bác cũng vậy, thế hỏi 1 câu, bác nói game tốt đấy
.Nói có dám nhận *** đâu.Có sủa gió mà người ta kinh déo thèm trả lời thì cố tiếp thôi chứ làm gì
.
.Liếm mép thì liếm sạch 1 tí bạn soho ạ
Xin lỗi, bạn hỏi xem ai hỉu bạn nói gì ko? Chỉ thử 1 ng đi, đã bệnh còn hoang tưởng, nói có chứng cứ phát đi cho mình nhờ. "người khác họ vẫn hiểu đấy thôi." ở đâu ra? Đã ngu lại còn thích lôi ng khác vào chịu chung à. Haha.war nhau thì inbox mà chửi nhau, vô đây chửi nhau làm loãng topic người ta![]()

-Bài học cho bạn ở đây là kệ mẹ những gì chúng nó sủa bóng sủa gió.Mồm nói tay gõ đợi quoute lại chỉ đích danh thì chửi 1 thể.Nói có dám nhận *** đâu.Có sủa gió mà người ta kinh déo thèm trả lời thì cố tiếp thôi chứ làm gì
.
-Nó nói bóng gió nhưng mà ngôn ngữ cũng vl lắm thể hiện văn hóa pro`.Liếm mép thì liếm sạch 1 tí bạn soho ạ
![]()
:) xin lỗi toàn chất xám trong óc thôi, nên làm gì có đủ sinh tố trong não như bạn đâu mà hỉu.Xin lỗi, bạn hỏi xem ai hỉu bạn nói gì ko? Chỉ thử 1 ng đi, đã bệnh còn hoang tưởng, nói có chứng cứ phát đi cho mình nhờ. "người khác họ vẫn hiểu đấy thôi." ở đâu ra? Đã ngu lại còn thích lôi ng khác vào chịu chung à. Haha.
À, thật ra thì ai không bị khiếm thị đều nhìn thấy có 1 bạn quote lại bài tôi và bạn ấy nói thế này : " +1 cho cái cmt này ". Bạn ấy không hẳn đồng ý với tôi, nhưng bạn ấy rõ ràng có hiểu.
Lại nói ngu rùi, lấy Quote của mình mà bảo :"Ở đây tôi không nói bạn" hài kinh. Bạn về đánh vần xong nhân tiện đem lên cho giáo viên giải nghĩa giùm cái nhé.
Chà, vậy là tôi phải làm thế này rồi :
Ở đây tôi không nói bạn, tui chỉ giải thích cái thắc mắc " Chẳng biết ăn đồng nào của admin game ko mà suốt ngày bênh chằm chặp " của bạn thôi.
Bất bình và bực mình, đơn giản dễ hiểu.
có nghĩa là :
Tôi - không - nói - bạn - đơm - đặc - nói - xấu - sv - hay - không - có - quyền - phản - ánh. Tui - chỉ - muốn - giải - thích - cho - bạn - hiểu - tại - sao - tôi - lại - chửi - cái - thằng - kia, mà - theo - bạn - nói , thì - là - do - tui - ăn - tiền - của - sv - này - nên - bênh - nó - chằm - chặp.
Và vì như thế nguyên cái đoạn này :
À, bạn ko khen game thì viết gì đây, chắc bạn còn nhớ bạn ghi câu này chứ:"Như mình ví dụ rồi đó, mình ăn uống cực khổ quen rồi nên ăn 1 tô bún dở cũng ăn, no bụng là được.Cái bạn thích ăn sang trọng kia chê thì chê, chứ sao lại nói đồ mình ăn là rác rến ?" Thế sao bạn còn gây, làm ơn lục giùm xem tôi chửi game hồi nào, tôi so với rác rưởi hồi nào :), nên đọc lại đi, trừ phi bạn mù chữ, ng mang bún-đặc sản-... linh tinh vào so sánh là bạn chứ ai, sai ko? Thứ tôi chửi là cách làm việc của NPH tệ, sai ko? mà xin lỗi chứ, tôi chứ chửi thì chửi, cũng chẳng đem đặc sản ra so sánh, văn hóa nó ở chỗ đó, ít ra đọc câu văn của mình ko nhức mắt và vô văn hóa như bạn :) Văn hóa cộng đồng đấy bạn ạ. "Sang trọng" là thế nào, "ăn dở" là thế nào? đọc xong thấy nhảm, giống đem chuyện con vịt đi so với con mèo rùi bảo 2 con đó giống nhau, so sánh 2 thứ chẳng liên quan gì cũng bày đặt văn vẻ, mượn văn diễn tả.
Câu cuối mới vui này:"Chê bai góp ý cái gì, miễn lịch sự đàng hoàng thì tự nhiên thoải mái.
Nhưng mà chửi trên đầu trên cổ người ta, hay có ý nói người chơi sv này ngu, bợ đít, đạo đức giả thì tôi chặn họng tới cùng." Tôi chửi NPH game ( và cả có chửi 1 ng đang post bài trong topic này ), nhưng tôi chưa hề đả động đến bạn, trừ phi... bạn đặt NPH lên đầu mà thờ như cha mẹ thì mình chịu, xin lỗi vì đã chửi trên đầu trên cổ bạn. Làm ơn, tốt bụng và giỏi phân tích chỉ gium tôi xem cái chỗ "không lịch sự đàng hoàng" của tôi ở đâu, quote lại đây xem.
Đơn giản thôi, bạn đạo đức giả + máu anh hùng bàn phím, nên thấy cơ được thì ngứa nghề nhảy vào war ngay chứ hay ho gì, bày đặt lý do này, lý do kia biện bạch, mắc cười, dám làm dám chịu đừng có lí do lí trấu.
"Tại sao tôi hào phóng nước miếng ngồi phân tích đi phân tích lại là tôi đang chửi ai, chửi cái gì, mà thu hoạch của bạn chỉ đơn giản là chữ "đặc sản" trong bài của tôi để mượn cớ nói tôi vô học ?" Mình kết bằng câu này nhé, chẳng thấy hào phóng của bạn nó ở chỗ nào, viết 1 đống đọc xong toàn thấy giọng điệu hằn học, cay cú thôi, hào phóng giề, bớt giỡn, xin lỗi bạn, đọc 1 đống câu bạn viết, rùi đếm xong đi hỏi ng khác xem ng ta thấy đọng lại cái gì, "bốc mùi".
tào lao.
ngày càng dài .
Thôi, ko hứng với kỉu thô tục của bạn, bẩn mắt, thây kệ. Ko hơi đâu đi tiếp máu anh hùng của bạn, đuối lý 1 lại 1 chữ "tào lao"À thôi vậy, kẻ "đạo đức giả và vô học" này ngưng ở đây.
Các bạn "chân thành,thẳng thắn" nếu tôn trọng cộng đồng thì muốn trao đổi gì với tôi cứ PM nha, ở đó tôi cũng có thể nói những lời thô tục mà không khiến cho những người không động chạm gì tới tôi phải bẩn mắt.
PM đi rồi tôi cho biết tôi "đạo đức" cỡ nào![]()
