Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đồng ý hai tay nè! Em khẳng định là bị vụ đó! Nhưng một nỗi là cái đứa "xấu tính" thì không thật sự xấu tính, mà chỉ muốn làm một nỗi cho ra nhẽ, và nó luôn muốn mọi chuyện kết thúc sớm, đã cho em rất nhiều cơ hội để giải quyết, và nó không còn lạnh nhạt với em như trước... Tuy nhiên, chúng em không thể như lúc trước được.chúng nó bị ảnh hưởng bởi hội chứng tâm lý đám đông, theo kiểu học đòi, nghĩa là có xu hướng tán đồng với ý kiến của đám đông hơn là chủ quan, chúng nó đi với clan như thế thì vài thằng xấu tính sẽ làm cả lũ nghĩ sai về cậu thôi tâm lý chưa đủ bản lĩnh thì sẽ ko khống chế được qui luật này

Có lẽ là không thể! Vì tụi nó còn thiếu em một lời xin lỗi mà tụi nó không bao giờ chịu hạ mình, mà luôn cho là mình đúng...tha thứ cho chúng nó đi, sau 3 năm cấp 3 chúng nó mới hiểu thế nào là bạn tốt
Ban đầu thì chỉ "không coi nhau là bạn", nhưng có một đứa quá c*ó đã hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tớ, cho dù là tớ đã nói: "Không là bạn thì thôi, không muốn gây thù chuốc oán đâu...". Vì vậy, kết luận là thằng đó không phải là bạn của tớ!chỉ vì chuyện đó mà coi nhau như kẻ thù thì còn đáng là bạn ko , hãy hỏi chính mình ấy

chúng nó còn ko thành thật với bản thân mình, hok chấp nhận sự thật
thế thì đừng nghĩ đến việc chúng nó thành thật với cậu ngay được, hãy bắt đầu bằng việc cậu thành thật với mình, rằng mình làm thế là hok sai đi
còn sau này với chúng nó thế nào là còn tùy vào thời gian thay đổi con người thế nào nữa
mình cũng từng học trường chuyên nên mình hiểu dân trong đó một là ghét chuyện đó , hai là ghét người giỏi hơn mình , ba là ghét người giỏi mà giả bộ làm bài ko đc để rùi cuối cùng điểm cao ngất ngưởng.
nhưng chỗ tớ chúng nó ghét ngược lại : ghét thằng ngu hơn mình mà giả bộ giỏi
bản thân tớ rất thích chơi với những đứa giỏi, va chạm và làm việc với bọn đấy cũng giúp mình phát huy khả năng của bản thân hơn
Đọc hết nè! Thanks nhiều nhiều.Tag : viết dài quá chắc lười đọc lém nhưng thây kệ cứ viết thui
Cũng từng nghĩ là liệu một trong, dù chỉ là một trong bọn nó có thức đêm hoặc trằn trọc như mình hay không... Nhưng chắc là không, cho dù tớ vẫn cố trấn tĩnh mình là thỉnh thoảng...Nhưng những đêm không ngủ mình vẫn tự hỏi tại sao lần đó điểm mình lại như vậy , tại sao mình lại thua nó ..... hối hận .....
Tớ thi ở tỉnh lẻ nên không rõ, nhưng hồi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đã có một trường hợp xảy ra trong khi chỉ có 45 bài dự thi môn Toán. Nên mình vẫn cứ hi vọng và tin là mình không hề sai!đây lại là kỳ thi vào trường chuyên bài ko nhìu đến nỗi để xảy ra nhầm lẫn vậy lý do cuối cùng là gì tui không nói chắc bạn cũng tự hiểu .

Nếu có người thấu hiểu, nhưng vẫn không triệt để tin tưởng thì sao bạn nhỉ? Tớ có nên bình thường lại với (chúng) nó không? Và làm cách nào được cơ chứ khi mình chỉ có cảm giác thế? ::(Mình không biết bạn của bạn thuộc dạng gì nhưng bạn hãy thử suy nghĩ những người mà bạn gọi là thân ấy không hề hiểu và thông cảm cho bạn . không hề tin vào bạn và cuối cùng ghen tức trên sự thành công của người khác mà ở đây là bạn có đáng là bạn của bạn nữa không
Lớp mình của mình thì mình đã có thử tìm hiểu, nhưng không ai có một điều gì đó có thể khiến cho chúng tớ là bạn thân được. Có quá nhiều khác biệt, bạn ạh!Sau khi suy nghĩ về điều ấy thì hãy nhìn lại lớp của mình , lớp mới ấy của bạn bạn đã thử tiếp xúc với ai chưa , đã ai từng muốn tiếp xúc làm bạn với bạn nhưng cánh cửa trái tim bạn đang đóng kín và rối bời về những người kia?

Chỉ có 2 đứa quan tâm và tìm hiểu lý do... Vậy nên tụi còn lại không hề có cái gì đó để tin tưởng tớ cả. Và tớ thì cũng không còn muốn làm rõ chuyện này với thằng ấy... ::(Nếu đã thân thiết thì phải hiểu nhau chứ, nếu họ thức sự hiểu bác thì họ sẽ biết bác nói thật và bài làm của bác được điểm cao là một sự điều bất ngờ tuyệt vời nên ăn mừng vì điều đó.
Em đã khẳng định là họ nợ mình một lời xin lỗi!thế thì đừng nghĩ đến việc chúng nó thành thật với cậu ngay được, hãy bắt đầu bằng việc cậu thành thật với mình, rằng mình làm thế là hok sai đi

sự thật là độ tin người không nên đạt 100% lòng người rất khó đoán, không nên trao cho bất kỳ ai những bí mất sinh sát của đời mình cả.Nếu có người thấu hiểu, nhưng vẫn không triệt để tin tưởng thì sao bạn nhỉ
Không hiểu lắm, bạn nói rõ hơn được không? :'>sự thật là độ tin người không nên đạt 100% lòng người rất khó đoán, không nên trao cho bất kỳ ai những bí mất sinh sát của đời mình cả.
Thôi vậy, tớ sẽ trở nên "sến" mất bạn ạh. Rồi lại bảo nhau là chuyện vậy mà làm cho um lên! (Vì bọn bạn tớ không phải là mem bên đây! ^^)Vậy bác gửi link này cho chúng nó (hình như dạo này em hay đề nghị ý kiến này thì phải)


bravoĐừng để lá thư dài dòng, chỉ một đoạn ngắn xúc tích đủ gây chú ý thôi, nên rõ ràng.
Tình bạn được xd trên cơ sở tin tưởng nhau mà.
Tự tin lên bác, bác chưa làm thì sao biết được chuyện gì sẽ sảy ra, có khi đọc xong thư ông bạn kia lại sùng sục tìm bác, thấy rồi đầm thẳng vào mặt bác nó "có vậy sao không nói sớm mất công tôi nghĩ ngợi" có khi
, một bức thư tay sẽ rất thích hợp.... cho một người kon gái
, nhưng tụi này thì đừng
, lớp mình chỉ có 15 thằng nên ko ai nghi ngờ nhau cả
( gái 38
)thông cảm tí đi anh giai. mấy cậu này vừa tốt nghiệp cấp 2 xongThằng nào lỳ đòn thì ba cái chuyện vặt vãnh nó phẩy tay một cái là xong
cái đầu vẫn chưa có đủ độ lạnh:cool: và vẫn đang có nhiều thắc mắc về :angel: và #
Phẩy tay một cái để kiểm bạn mới hả anh? Em thì muốn làm hòa mà :angel:Thằng nào lỳ đòn thì ba cái chuyện vặt vãnh nó phẩy tay một cái là xong
Em không hiểu ývẫn đang có nhiều thắc mắc về :devil: và :angel:
Em không rõ nữa. Rất nhiều người đều bảo biểu hiện như vậy là... ganh tỵ. Nhưng ngoài mặt và theo em thì vẫn là do tụi nó tưởng em nói dối cơ mà! ::(chẳng có gì buồn đâu em , kệ tụi nó đi , nếu như em nói thì bạn bè kiểu gì mà ghen ghét bạn học tốt,đã ko chúc mừng còn làm đủ trò .
vô lớp mới tha hồ có bạn ,chả lo gì ,em còn 3 năm học sinh rồi sau này 4 năm sinh viên nữa cơ mà.
Em định học Đại học Y Dược nên sẽ là 7 nămem còn 3 năm học sinh rồi sau này 4 năm sinh viên nữa cơ mà.

cho post ngoài lề một xíu :

