Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

(Ai mà dùng mưu gian thì không thoát khỏi cặp mắt như ánh sao của ta đâu)
1 ăn 1,8
Tôi chon A nếu không dùng hoả công thì thục hết cách thắng vì:dù cho quân Ngô có thiện chiến thuỷ quân đến đâu đi nữa cũng không thể thắng được,do quân đôi bên quá chênh lệch,quân nguỵ tuy không gioi thuỷ chiến nhưng do dùng xích sắt để nối các thuyền lại với nhau nên di chuyển dễ dàng có thể nói là như trên bộ,chính vì vây TT mmới dám to tiếng là "phen này Đông ngô ắt về tay ta" và "Ta từng nghe ĐN có 2 nàng kiều ta quyết bắt 2 nàg về nhốt ở lầu khổng tưóc để an hưởng tuổi già",nhưng TT đã lầm vì KM đã cầu được gió đông.Ở xích bích thuỷ Quân ngô và quân thục còn cơ hội nào thắng không nếu không dùng kế hoả công ?
Bạn có hai hướng để chọn
A. Quân ngô và thục hết cách thắng
B. Quân ngô và thục vẫn còn chiêu để chiến thắng
ờh bác nói cũng có lý lắm đó .... nếu ko dùng kế hoả công thì có lẽ ĐN đã bị quân Tào nuốt lâu rùi chứ đâu còn ở đó mà vênh vang ....kechienthuat nói:Tôi chon A nếu không dùng hoả công thì thục hết cách thắng vì:dù cho quân Ngô có thiện chiến thuỷ quân đến đâu đi nữa cũng không thể thắng được,do quân đôi bên quá chênh lệch,quân nguỵ tuy không gioi thuỷ chiến nhưng do dùng xích sắt để nối các thuyền lại với nhau nên di chuyển dễ dàng có thể nói là như trên bộ,chính vì vây TT mmới dám to tiếng là "phen này Đông ngô ắt về tay ta" và "Ta từng nghe ĐN có 2 nàng kiều ta quyết bắt 2 nàg về nhốt ở lầu khổng tưóc để an hưởng tuổi già",nhưng TT đã lầm vì KM đã cầu được gió đông.
kechienthuat nói:Tôi chon A nếu không dùng hoả công thì thục hết cách thắng vì:dù cho quân Ngô có thiện chiến thuỷ quân đến đâu đi nữa cũng không thể thắng được,do quân đôi bên quá chênh lệch,quân nguỵ tuy không gioi thuỷ chiến nhưng do dùng xích sắt để nối các thuyền lại với nhau nên di chuyển dễ dàng có thể nói là như trên bộ,chính vì vây TT mmới dám to tiếng là "phen này Đông ngô ắt về tay ta" và "Ta từng nghe ĐN có 2 nàng kiều ta quyết bắt 2 nàg về nhốt ở lầu khổng tưóc để an hưởng tuổi già",nhưng TT đã lầm vì KM đã cầu được gió đông.
Rotto nói:Tui cho rằng các Bác hơi thiển cận, trăm phương nghìn kế lo gì không có kế phá Tào, tui ví dụ một kế khỏi chơi hỏa công đó là kế cắm cọc như Lý Thưong Kiệt và Trần Hưng Đạo đã từng làm (sorry không nhớ rõ lắm là có phải LTK không, già rùi hay lẫn lộn). Tiếc là KM sinh trước các ông Việt nam nên không học được kế này phải lập đèn cầu sao làm cho mình tổn thọ mất mấy chục năm hỏng mất đại nghiệp thống nhất thiên hạ.
Sau kế cắm cọc thì dùng kế ám sát, kiểu như chọc cho Tào Tháo giết chết Sái Mạo... đâu còn ai huấn luyện thủy chiến... cũng khó sang được bên Đông Ngô.
Còn cái vụ xích thuyền lại với nhau cũng chẳng phải do Tào Tháo tự ý làm, đây là do Bàng Thống bày mưu gian cho Tào Tháo để sau này đốt cho dễ, Tào ngu bị Bàng Thống chơi xỏ mà không biết. Nếu bàng Thống không bày vẽ thì Tào cũng chẳng biết xích thuyền của mình lại, quân lính chưa qua đến nửa sông Trường Giang đã say sóng nôn thốc nôn tháo lấy đếch gì mà đánh nhau. Bác nào đã từng đi đảo Phú Quốc bằng tàu chậm xem đến nơi các Bác còn đánh nhau được hay không?![]()
Trận Xích Bích hay và trở nên kinh điển vì bên Đông Ngô không tốn một binh một tốt, dùng toàn mưu mẹo đốt chết 80 vạn quân Tào chứ nếu không đốt thì vẫn còn có thể có nhiều kế khác làm Tào không xang được Ngô hoặc có xang thì cũng chưa chắc đã thắng.
stalig nói:Chú chắc học cấp 1 nên viết sai chính tả nên anh sẽ bảo ban cho đầu óc chú sáng ra vậy
Thứ nhất, Bạch Đằng đóng cọc được là dựa vào thuỷ triều, do ở đó gần cửa biển nên mực nước mới theo biển còn Trường Giang thì lấy đâu ra, mà có cọc đi chăng nữa thì thiếu gì kẻ biết mà bảo cho quân Tháo.
Thứ hai chú còn nhỏ không nên văng tục trong diễn đàn
Chúc chú mau tiến bộ
#
#
, chứ đâu nhất thiết phải như vậy. Phàm làm tướng, trong đầu phải luôn có trăm phương, nghìn kế, không được cách này thì dùng cách khác, tùy theo thời cơ, biến chuyển mà đem ra áp dụng. Loại tướng thiển cận, óc bã đậu... chỉ biết dàn quân ra để mà nướng... thì tốt nhất là cho làm thằng "đồ tể" cũng được chém, được giết.Rotto nói:Thứ đầu tiên (trước cả "Thứ nhất" để cho nó theo thứ tự!!!), trên diễn đàn viết vội sai chính tả có một chữ "xang" mà bác bắt lỗi thì bác quá là "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"![]()
Thứ nhất, sông nào mà chẳng có thủy triều hả bác, đặc biệt sông Trường Giang rộng cả trăm dặm, đứng ở bờ bên này còn không thấy được bờ bên kia thì bác cho là thủy triều không bằng biển hả. Ngoài ra thế bác cho là dân Việt không có Việt gian để mà báo cho quân Tàu là ông Ngô Quyền đã cắm cọc à? Vấn đề phải làm sao cho khéo, phải ngụy trang cho tốt... còn mưu kế nêu ra chỉ là một ví dụ nhỏ thôi (không dám viết là nhỏ "thui" theo kiểu "dzui", sợ sai chính tả "wé" ) ##
#
, chứ đâu nhất thiết phải như vậy. Phàm làm tướng, trong đầu phải luôn có trăm phương, nghìn kế, không được cách này thì dùng cách khác, tùy theo thời cơ, biến chuyển mà đem ra áp dụng. Loại tướng thiển cận, óc bã đậu... chỉ biết dàn quân ra để mà nướng... thì tốt nhất là cho làm thằng "đồ tể" cũng được chém, được giết.
Thứ hai, Ừ, mai mốt rút kinh nghiệm phải viết là "dex" để không bị mắng, mà lại sợ sai chính tả "wé", sorry nhá :hug:
stalig nói:Sông nào chẳng có thuỷ triều, nhưng có đủ để đóng cọc không lại là chuyện khác chú em ạ. Hơn nữa, sông Trường Giang rộng hàng trăm dặm, chú lấy tư liệu ở đâu mà hay thế. Chu Du đứng trên bờ ngó sang ngắm trại Tào, chắc là dùng ống nhòm nhỉ ? Không ngờ trên đời có đứa ngu thế không biết, bảo cho mà biết mà còn cãi. Đây là anh bảo Chu Du, chú đừng có tật giật mình nhé. Dạng như chú kém lắm, về đọc chuyện 10 lần rồi ra đây nói chuyện với anh nhé
Còn cuộc chiến của Ngô Quyền thì sẽ bàn ở chủ đề khác nhé.
Kiến thức chú kém lắm, anh nói chuyện không có hứng, chú có viết gì thì anh cũng không trả lời đâu. Về gắng đọc thêm sách nhé ^ ^
Thế cong chú thì sao hả .. cũng chỉ dụa vào mấy cái thông tin trên mạng mà chỉ trích người ta là ko đc đâu nhá .. trong hội ko có chuyện anh em đả kích lẫn nhau .. mong chú bình tĩnhRotto nói:Tôi nói thẳng, anh nói chuyện trịch thượng lắm, không đáng dạy thiên hạ đâu, tôi không định chỉ ra cái ngu của anh ví mất hết cả hứng thú khi nói chuyện với kẻ không đủ trình độ. Nhưng mà không nói ra thì chỉ sợ có kẻ ếch ngồi đáy giếng mà coi trời bằng vung, nếu biết đọc tiếng Anh thì cố mà hiểu đoạn dưới đây, không hiểu thì thôi:
"The section from Yangzhou to the river mouth used to be known as the Yangtze. In its lower reaches, the Yangtze River is wide and deep: 18 kilometers wide near Nantong, and 80-90 kilometers wide in its outlet near to Shanghai..."
Chỉ biết dựa vào ba cái quyển truyện Tàu thấy viết là đứng bờ này trông qua bờ kia mà cứ tưởng là vũ trụ chỉ có vậy thì đúng là loại hủ nho, mọt sách... một dặm Tàu bằng bao nhiêu thì tự mà tìm hiểu nhé, tầm nhìn trung bình của con người là bao nhiêu thì tự mà đi đo nhé... dốt.
.
.Dù gì khi cãi nhau thì cứ như chú wiwi hay tui la được (nâng niu hàm răng Việt )
megaghost nói:Thế cong chú thì sao hả .. cũng chỉ dụa vào mấy cái thông tin trên mạng mà chỉ trích người ta là ko đc đâu nhá .. trong hội ko có chuyện anh em đả kích lẫn nhau .. mong chú bình tĩnh
Odisey nói:Chẳng muốn can dự đâu ^^ nhưng thui vô nói vài lời thía này ,bác Rotto đưa ra cái mưu kế đóng cọc thì ẩu quá .Mưu đó dụng được với cái sông Bạch Đằng và dùng khi đánh ở hai chiều nước Thượng du và hạ du .Còn trận xích bích thì nó đánh theo mặt ngang với lại cắm cọc trên sông bạch Đằng thì còn khả dĩ ,chứ sông Trường Giang thì.
Rotto nói:Tôi nói thẳng, anh nói chuyện trịch thượng lắm, không đáng dạy thiên hạ đâu, tôi không định chỉ ra cái ngu của anh ví mất hết cả hứng thú khi nói chuyện với kẻ không đủ trình độ. Nhưng mà không nói ra thì chỉ sợ có kẻ ếch ngồi đáy giếng mà coi trời bằng vung, nếu biết đọc tiếng Anh thì cố mà hiểu đoạn dưới đây, không hiểu thì thôi:
"The section from Yangzhou to the river mouth used to be known as the Yangtze. In its lower reaches, the Yangtze River is wide and deep: 18 kilometers wide near Nantong, and 80-90 kilometers wide in its outlet near to Shanghai..."
Chỉ biết dựa vào ba cái quyển truyện Tàu thấy viết là đứng bờ này trông qua bờ kia mà cứ tưởng là vũ trụ chỉ có vậy thì đúng là loại hủ nho, mọt sách... một dặm Tàu bằng bao nhiêu thì tự mà tìm hiểu nhé, tầm nhìn trung bình của con người là bao nhiêu thì tự mà đi đo nhé... dốt.