Khà khà, anh chỉ động não khi nói chuyện với những người như Ciga, Stalig hay với các anh em khác trong hội, những người có hiểu biết, còn nói chuyện với chú mày mà động não thì hoá ra là chú mày có não hả?

Anh biết chú mày định khích anh để anh dạy cho chú biết hả?

Nhưng kiến thức của anh để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng chứ không dành cho bọn phản động các chú. Vị trí của trận Xích Bích lấy đâu ra thuỷ triều như ở Bạch Đằng, anh cần gì phải trình bày vì nó là sự thật hiển nhiên rồi, cu đừng lừa anh. Còn anh tin chắc là cu không đóng nổi cọc ở đó đâu, cu con ạ, nên anh mới bảo cu thử phán xem đóng kiểu gì. Còn nếu cu nghĩ là có thuỷ triều ở vị trí trận Xích Bích như ở Bạch Đằng thì anh sẽ dạy cho cu biết rõ hơn, lúc đó cu sẽ sáng ra. Anh cũng biết đời sống lưu vong của cu thì ít được học mà. Ở VN hiện giờ đứa trẻ cấp 2 cũng biết tại sao có thuỷ triều, không đến mức như cu em "trải đời" rồi mà không hiểu gì về thuỷ triều đâu.
VÌ cu em cho rằng các thuyền chỉ đâm vào nhau là vỡ 2000 cái, nên suy ra tàu phải phóng nhanh cỡ xe F1 mới vỡ nổi, cu ạ. Kiến thức về cơ học ở đại học, nên anh nghĩ cu mới tốt nghiệp tiểu học trường "Quốc gia" nên chưa biết đâu. Mà chắc đại học "Quốc gia" của cu cũng không biết cái đó phải không?
Cu còn hỏi anh thuyền có phanh không hả? Chắc hồi sang Mỹ, cu vẫn còn bé tí phải không? Khà khà, cu nên ra biển hỏi ngư dân xem liệu thuyền đang đi nhanh thì có cách nào dừng lại để không đâm vào nhau đến mức mà 2000 thuyền vỡ vì đâm vào 300 thuyền không nhé
Khà khà, vậy là ngày xưa lính nguỵ nó nhét 300 người trên một thuyền đó bác Stalig ạ, mà có chú em Rotto cũng có trên đó làm chứng đây.
Hô hô hô, anh đang nói chuyện với bác Stalig, cu đừng có xen vào. Bác Stalig cũng là người có kiến thức nên chắc hiểu ngay anh định nói gì. Còn như cu chỉ biết làm phép toán cộng trừ nhân chia thì làm sao hiểu được. Ha ha, cu đem ngay 83 vạn chia cho 3000 hả

Vậy là 3000 thuyền của Tào Tháo cái nào cũng có khoảng hơn 200 lính

Dốt lắm cu ạ, không có đội thuyền chiến nào mà thuyền nào cũng ních người như thuyền của cu đi sang đó đâu. Chỉ biết làm toán cấp 1 mà cũng đòi la lối câu này hả cu
Kiến thức của chú thì chỉ nên ở nhà mà đọc sách tập đọc nhé, không nên đem ra mà tranh luận, chỉ tổ phô ra cái kém của mình thôi.
to trungyhth: Cậu đánh đố nó mất rồi

. Nếu quân phản động mà đủ trình độ thực thì nó không đời nào dây dưa đến thế đâu. CHẳng qua không có gì trong đầu mà chày cối không chịu nhận kém nên thành ra như thế đấy thôi.