Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
những điều này ko phiền chúa thì phiền ai nhỉ?Note :Chúa còn tạo ra nhiều thứ nữa mà chúng ta khó biết , xin đừng làm phiền chúa vì những việc này . Amen
Tôi đòng ý với bác về quan điểm này. Tôi cũng là một người anti Lưu Bị, vì vậy bác cứ an tâm Duel, tôi sẽ láy chút sức mọn của mình mà làm reinforcment cho bác.Về vấn đề Lưu Bị có giả nhân giả nghĩa hay không thì chỉ có ông ta mới biết được nhưng theo tui đó là một tên giả nhân giả nghĩa
E hèm hèm em quênai nương nhờ ai?
Bố nương nhờ Bị
Cau này của anh em thâtự không hiểu cho lắm,anh có thể giải thích cho em không ???tại vì có cái thằng đang ở nhờ giật nhà của chủ làm nhà mình, thằng chủ không đạp đầu nó khi có cơ hội thì thật là hèn
Em cũng không hiểu lắm,ở trên em nói là hắn đâu có nhận lời Bố nhờ đâu mà anh bảo cái gì gì ấy=> DYM chưa phân biệt được cái bản chất quan hệ "ta không giết ngươi thì ngươi cũng giết ta" giữa Lã Bố và Lưu Bị. Huống chi, ngay trong tình cảnh quan hệ đó mà Lưu Bị còn rộng lượng dung chấp Lã Bố, đơn giản vì "người ta cùng đường đến nhờ ta, sao lại từ chối?" còn có cái nhân nào hơn?
Hi hi cái này càng tỏ ra Lưu Bị hơi ngu chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ mà quên béng cái lợi to trước mắt.Bít đâu Bị nói đỡ cho Bố,Bỗ cảm cái ân nghĩa ấy mà về thì sao ???Bố tuy là giống mãnh thú nhưng cũng hiểu tính người một chút chứBị giết Bố cũng một phần vì "Tướng quân làm chính, Bố làm phó, lo gì không bình được thiên hạ?". Bị bấy giờ rõ biết A Man là giặc của nhà Hán, thấy Bố muốn giúp hắn thì tức cũng là giặc của Hán, Bị hại hắn càng lộ cái trung của Bị!
Hi hi thế lúc thế lực yếu mà nương nhờ người ta,được người ta coi như anh em giúp đỡ đu đường rồi thế mà sau khi có cơ ngơi kha khá hắn lại chở mặt đánh cho Tháo tơi tảBị không nương nhờ Tào A Man bao giờ, Bị bị "khống chế" thì đúng hơn. Nói những lời ấy để giữ mạng hữu dụng giúp Hán, vừa trí vừa trung!
Từ sau khi nhận y đái chiếu thì Bị với A Man không bao giờ có chuyện hòa hay hoãn!
Cái này thì kệ anh !!!!!!!!Căn cứ vào câu này thì anh đồng ý, vì đó là ý kiến của chú đúng sai gì kệ chú, không phải sự thật, cũng không phải chân lý hay gì gì hết. Chấm hết.
Sao lại đánh giá cao Wiwi thế !Okie !!!Tui cám ơn bác thui !!!Nhưng tui swọ cả hai ta cũng không đương nổi mình anh Wiwi đâu
Dạo này nó bị cúm gà nên có phần vùng vẫy trước khi đem thiêu ấy mà !
Có gì đáng sợ ! 
Chẳng phải chính Bị đã nói cho Tháo : Tướng quân không quên Vương Doãn và Đổng Trác chứ !cái này càng tỏ ra Lưu Bị hơi ngu chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ mà quên béng cái lợi to trước mắt.Bít đâu Bị nói đỡ cho Bố,Bỗ cảm cái ân nghĩa ấy mà về thì sao ???Bố tuy là giống mãnh thú nhưng cũng hiểu tính người một chút chứ
Bây giờ không lẽ Bị cũng muốn làm Vương Doãn hay Đổng Trác
Bố thực ra cũng chỉ là hạng chó dại cắn càn , không đáng sợ ! 
Một tình huống khác là bít đâu sau khi Bố hàng Tháo song Bố lại chở mặt giết Tháo hàng người khác thì sao ???Thế chẳng phải tốt cho nhà hán lắm ru !!!
Tháo có như Trác hay Doãn đâu ! Liệu Bố có đấu hơn Hứa Chữ , Điển Vi không mà đòi giết THáo ! 
Thì chả phải Tháo nói : Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Tháo và Bị thôi sao !Một tình huống khác là bít đâu sau khi Bố hàng Tháo song Bố lại chở mặt giết Tháo hàng người khác thì sao ???Thế chẳng phải tốt cho nhà hán lắm ru !!!

Vương Doãn bị Lã Bố phản hồi nào vậy?Chẳng phải chính Bị đã nói cho Tháo : Tướng quân không quên Vương Doãn và Đổng Trác chứ ! Bây giờ không lẽ Bị cũng muốn làm Vương Doãn hay Đổng Trác Bố thực ra cũng chỉ là hạng chó dại cắn càn , không đáng sợ !

. Người mà Lưu BỊ nói là Đinh NGuyên và Đổng Trác mà 
Cái này gọi là lúc nóng ai mà chả có nhầm !
Nhiệt độ bây giờ gần 40 độ cơ mà ! 
(Lại có thêm 1 trận đại chiến trong HVĐ rùi, bác wiwi vô ghi trong nhật ký đi, kẻo uổng :P) (@ Lord Cao Cao: Huynh vô đây phụ tui 1 tay hen!
)Ở đây ko nói chuyện bác Mut bị lộn, nhưng mà thiết nghĩ ý của DYM ở đây chính là Bố cảm ân nghĩa Bị mà sẽ phản Tháo theo Bị chứ ko fải theo Bị ngay từ đầu đâu!!!Chẳng phải chính Bị đã nói cho Tháo : Tướng quân không quên Vương Doãn và Đổng Trác chứ ! Bây giờ không lẽ Bị cũng muốn làm Vương Doãn hay Đổng Trác Bố thực ra cũng chỉ là hạng chó dại cắn càn , không đáng sợ !
Chà! Phải nói Bố hơn Chử với Vi chứ! Đấu ngang cả Lưu-Quan-Trương màTháo có như Trác hay Doãn đâu ! Liệu Bố có đấu hơn Hứa Chữ , Điển Vi không mà đòi giết THáo !


tại vì chú không thuộc tình tiết: vì Bố được Bị thu nhận mà còn phản lại cướp đất của Bị, thế nên Bị biết Bố là hạng "không chơi được", đó gọi là "gieo nhân nào, gặt quả ấy"DYM nói:Cau này của anh em thâtự không hiểu cho lắm,anh có thể giải thích cho em không ???
Bố và Bị đều là chư hầu, trong cái thế loạn chiến đó thì quan hệ 2 bên không phải quan hệ giữa 2 con người mà là quan hệ giữa 2 thế lực, có hòa hảo cũng là hoà hảo trên bình diện đồng minh, có giết nhau cũng là trên bình diện chiến trường, không thể nói đến chuyện nhân nghĩa hay tình cảm gì hết. Thế nhưng khi nghe Bố (sau khi bị Tào a Man đánh bại) đến nương nhờ thì lại nồng nhiệt đón tiếp, rõ biết điều này sẽ càng chất oán với Tào A Man, ấy là vì cái nhân nghĩa của Bị không nỡ bỏ người trong cơn nguy khốn, cho dù người này là một thế lực chư hầu khác!Em cũng không hiểu lắm,ở trên em nói là hắn đâu có nhận lời Bố nhờ đâu mà anh bảo cái gì gì ấy

Đối với một thủ lĩnh của một thế lực cát cứ, lại là một người tài ba như Lưu Bị thì khó chấp nhận 2 chỗ "bít đâu" đó.Hi hi cái này càng tỏ ra Lưu Bị hơi ngu chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ mà quên béng cái lợi to trước mắt.Bít đâu Bị nói đỡ cho Bố,Bỗ cảm cái ân nghĩa ấy mà về thì sao ???Bố tuy là giống mãnh thú nhưng cũng hiểu tính người một chút chứ
Một tình huống khác là bít đâu sau khi Bố hàng Tháo song Bố lại chở mặt giết Tháo hàng người khác thì sao ???Thế chẳng phải tốt cho nhà hán lắm ru !!!
Coi như anh em mà lại có đoạn:Hi hi thế lúc thế lực yếu mà nương nhờ người ta,được người ta coi như anh em giúp đỡ đu đường rồi thế mà sau khi có cơ ngơi kha khá hắn lại chở mặt đánh cho Tháo tơi tả
cái này anh phải nói cho chú rõ vì anh chợt nhớ ra là chương trình THCS chưa có dạy viết văn chính luậnCái này thì kệ anh !!!!!!!!
. Bất cứ điều gì nói ra cũng cần giải thích (luận điểm) và chứng cứ (luận cứ) không thì chẳng thể nào ai tin hết. Đã vậy, luận cứ còn phải là khách quan, chứ luận cứ chủ quan thì sức thuyết phục càng thấp nữa. Mà cái vấn đề chủ quan khách quan xem ra chú chưa phân biệt được do hạn chế về kiến thức đương thời
. Cố lên tí nữa...võ công của wiwi khi trước đủ đánh cho Mutsu chạy dài trong topic Tào A Man thì bây giờ nếu DYM yếu hơn Mutsu thì wiwi cũng đánh chạy dài được tuốtmutsu nói:Sao lại đánh giá cao Wiwi thế ! Dạo này nó bị cúm gà nên có phần vùng vẫy trước khi đem thiêu ấy mà ! Có gì đáng sợ !

thế mà lấy cái avatar của Nguyễn Phi Thanh làm cho ai cũng nóng mắt hếtẶc ặc chết nhầm nhầm Cái này gọi là lúc nóng ai mà chả có nhầm ! Nhiệt độ bây giờ gần 40 độ cơ mà !


anh lúc này bận rộn lắm, đã thế còn bị lôi vào chiến cuộc, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà có hứng viết chứ? nếu FH đỡ cho anh một tay thì tốt quá, chỉ sợ chú chưa đủ tài văn để làm cho NK thật oai hùngFH nói:(Lại có thêm 1 trận đại chiến trong HVĐ rùi, bác wiwi vô ghi trong nhật ký đi, kẻo uổng :P)

Sẽ cố hết sức vậynếu FH đỡ cho anh một tay thì tốt quá, chỉ sợ chú chưa đủ tài văn để làm cho NK thật oai hùng

, chú chỉ coi sơ mấy khúc cuối thì chết chắc
. Chú ráng thịt còn gà cồ đó cho anh em trong hội nhờ với, dạo này cúm gà chưa có thuốc chữa
.Hồi đấy là đánh hội đồng không tính không tínhvõ công của wiwi khi trước đủ đánh cho Mutsu chạy dài trong topic Tào A Man thì bây giờ nếu DYM yếu hơn Mutsu thì wiwi cũng đánh chạy dài được tuốt

thế mà lấy cái avatar của Nguyễn Phi Thanh làm cho ai cũng nóng mắt hết
con bé ấy chẳng có gì hay hết, hôm nọ bị cô Văn của wiwi mắng té tát
Có người chú ý đến ava của Mutsu rồi hả ! 
Thầy daỵ văn bảo là ngay cả những giáo viên , vì miếng cơm manh áo của mình mà không dám nói lên chính kiến , phải đợi một học trò nói lên thì lúc đó mới bắt đầu có những suy nghĩ --> để rồi xôn xao 
Muốn thịt gà thì phải trị lão nuôi gà !1 lới khuyên cho DYM, muốn vặt lông được con gà Wiwi thì nên coi qua hết các bài của nó và các bại tướng dưới tay nó trong topic "support LiuBei Vs Anti Liu Bei", "Trương Phi-Lữ Bố" rồi sau đó hãy vô mà cù nhầy với nó , chú chỉ coi sơ mấy khúc cuối thì chết chắc . Chú ráng thịt còn gà cồ đó cho anh em trong hội nhờ với, dạo này cúm gà chưa có thuốc chữa .
Mutsu không dám nhận là nuôi gà , nhưng mà Wiwi có Mutsu giúp một tay đây ! 
Anh hơi tò mò một chút:Nguyễn Phi Thanh là ai?thế mà lấy cái avatar của Nguyễn Phi Thanh làm cho ai cũng nóng mắt hết

thế thì DYM phải có một cuộc phỏng vấn dài hơi dành cho 4eyes lão huynh rồi4eyes nói:1 lới khuyên cho DYM, muốn vặt lông được con gà Wiwi thì nên coi qua hết các bài của nó và các bại tướng dưới tay nó trong topic "support LiuBei Vs Anti Liu Bei", "Trương Phi-Lữ Bố" rồi sau đó hãy vô mà cù nhầy với nó , chú chỉ coi sơ mấy khúc cuối thì chết chắc . Chú ráng thịt còn gà cồ đó cho anh em trong hội nhờ với, dạo này cúm gà chưa có thuốc chữa

thế là sai rồi. cái chuyện nói ra thì ai cũng biết, ai cũng dám, chỉ là nói ra rồi thì có ích lợi gì? báo chí ca cẩm bao nhiêu, dân chúng oán thán bao nhiêu, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong thì có nói ra chỉ tổ rước vất vả cho mình mà kết cục chẳng được lợi gìmutsu nói:Thế thì cô dạy văn của Wiwi lại bị thầy của Mutsu mắng rồi ! Thầy daỵ văn bảo là ngay cả những giáo viên , vì miếng cơm manh áo của mình mà không dám nói lên chính kiến , phải đợi một học trò nói lên thì lúc đó mới bắt đầu có những suy nghĩ --> để rồi xôn xao

. Như wiwi mà "dám nói" ấy thì sẽ "dám nói" trong bài thi tốt nghiệp THPT, nhưng wiwi xưa nay tôn chữ hiếu lên đầu, làm thế e bị hỏng thi, ba mẹ lại buồn

dám nói mà nói trật lất thì thà đừng nói 
THế là WIwi không đọc báo rồi ! Bao nhiêu nguời khen , bao nhiêu người cảm ơn đấy thôi !thế là sai rồi. cái chuyện nói ra thì ai cũng biết, ai cũng dám, chỉ là nói ra rồi thì có ích lợi gì? báo chí ca cẩm bao nhiêu, dân chúng oán thán bao nhiêu, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong thì có nói ra chỉ tổ rước vất vả cho mình mà kết cục chẳng được lợi gì
Lại còn được lên báo nữa chứ !
Nổi tiếng quá còn gì ! Lợi ích lắm thay ! 
Đấy gọi là người biết cơ hội mà nói đó thôi ! Tận dụng thời cơ mà ra tay âu mới là nguời tài !Mà nói ngay, "dám nói" ở đây sao không nói trong các bài văn trong lớp, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, mà chỉ "dám nói" trong bài thi học sinh giỏi . Như wiwi mà "dám nói" ấy thì sẽ "dám nói" trong bài thi tốt nghiệp THPT, nhưng wiwi xưa nay tôn chữ hiếu lên đầu, làm thế e bị hỏng thi, ba mẹ lại buồn

Thầy của Mutsu vẫn bảo là đúng đấy thôi !Nói lại, Phi Thanh nói lên ý kiến của mình chỉ được khen là can đảm thôi, thầy của Mutsu có dám bảo "nói đúng" không? dám nói mà nói trật lất thì thà đừng nói

