DUNGEON MESHI ► Vừa đánh vừa ăn

to chỗ nào bác , xa 3 bước là nó toả nhiệt , nhảy vào thì nhiệt còn nhưng mà éo còn khả năng tái sinh nên chín thịt thôi mà :8cool_amazed:
COn phụng nó bám lên kiếm thằng main khiến nó bỏng tay kìa, thấy con phụng nó có thành thịt nướng khúc bị xác thằng Yaado đè lên ko?
 
COn phụng nó bám lên kiếm thằng main khiến nó bỏng tay kìa, thấy con phụng nó có thành thịt nướng khúc bị xác thằng Yaado đè lên ko?
lúc đó nó bị debop éo xài được skill hồi sinh đâu :8cool_amazed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn cách khác mà
Chặt vài bộ phận trên cơ thể xong quăng vào túi rồi đem theo trên người
Chế biến vài bộ phận trên cơ thể thành món ăn rồi cả team ăn để được áp dụng luật
vâng vâng và mây mây
Mà plot hole to đùng ra, nhiệt từ lửa con chim làm gì ảnh hưởng đến nó mà chế biến dc....
chim lửa chỉ ko cháy khi lại gần tụi dân làng chứ chặt xong quăng vô túi đâu có tác dụng gì.
 
Còn cách khác mà
Chặt vài bộ phận trên cơ thể xong quăng vào túi rồi đem theo trên người
Chế biến vài bộ phận trên cơ thể thành món ăn rồi cả team ăn để được áp dụng luật
vâng vâng và mây mây
Mà plot hole to đùng ra, nhiệt từ lửa con chim làm gì ảnh hưởng đến nó mà chế biến dc....
Skill con phượng là xác cũ cháy cháy trành tro thì con phượng mới hồi sinh, xem cái đoạn main chặt nó làm 2 khúc thì nó cháy và hồi sinh từ 1 khúc. Vậy con phượng lúc còn sống thì kháng lửa, nhưng chết rồi hồi sinh thì xác cũ phải hoá tro. Đấy là lý do vì sao ông lùn phải canh giờ
 
Lửa nóng cái chảo, cái chảo nấu chym =))
 
Skill con phượng là xác cũ cháy cháy trành tro thì con phượng mới hồi sinh, xem cái đoạn main chặt nó làm 2 khúc thì nó cháy và hồi sinh từ 1 khúc. Vậy con phượng lúc còn sống thì kháng lửa, nhưng chết rồi hồi sinh thì xác cũ phải hoá tro. Đấy là lý do vì sao ông lùn phải canh giờ
Nhầm rồi, main chém đứt cánh thôi, mà thôi, cứ cho là nó ysl nên chết ngay khúc đó đi
nguyên cả chap không có chỗ nào cho thấy là nó tự cháy thành tro rồi mới hồi sinh cả (đồng ý là theo thần thoại là phụng phải thành tro mới hồi sinh được, nhưng truyện này rõ ràng đã nói rõ là có chút sai lệch giữa kể miệng với sự thật từ mấy chap trước rồi), cả đoạn nó bay vào nhà từ cái ống khói cũng là nguyên cái xác, nếu tác giả tả là nó tự đốt nó thành tro xong rồi tái sinh đi thì chấp nhận được.
Đằng này bỏ mất cái quá trình đó, nhảy thẳng vào chết phát là xác đấy tự regen bằng lửa luôn, không cần tự hủy, thành ra nhiệt với lửa ở đây khi nó phát ra là khiến nó từ chết đi thành sống lại, tức là khiến tế bào trực tiếp sống lại chứ không phải là tự chiên chín nó như cái lò vi sóng để nó tự nướng nó như đoạn chế biến.

Mà thôi, bỏ qua đi, giờ nghĩ lại có khi tại ko đủ khung tranh để vẽ nên ko tả chi tiết được....
chim lửa chỉ ko cháy khi lại gần tụi dân làng chứ chặt xong quăng vô túi đâu có tác dụng gì.
ý là chặt tụi dân làng ấy chứ ko phải chặt chim
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhầm rồi, main chém đứt cánh thôi, mà thôi, cứ cho là nó ysl nên chết ngay khúc đó đi
nguyên cả chap không có chỗ nào cho thấy là nó tự cháy thành tro rồi mới hồi sinh cả (đồng ý là theo thần thoại là phụng phải thành tro mới hồi sinh được, nhưng truyện này rõ ràng đã nói rõ là có chút sai lệch giữa kể miệng với sự thật từ mấy chap trước rồi), cả đoạn nó bay vào nhà từ cái ống khói cũng là nguyên cái xác, nếu tác giả tả là nó tự đốt nó thành tro xong rồi tái sinh đi thì chấp nhận được.
Đằng này bỏ mất cái quá trình đó, nhảy thẳng vào chết phát là xác đấy tự regen bằng lửa luôn, không cần tự hủy, thành ra nhiệt với lửa ở đây khi nó phát ra là khiến nó từ chết đi thành sống lại, tức là khiến tế bào trực tiếp sống lại chứ không phải là tự chiên chín nó như cái lò vi sóng để nó tự nướng nó như đoạn chế biến.

Mà thôi, bỏ qua đi, giờ nghĩ lại có khi tại ko đủ khung tranh để vẽ nên ko tả chi tiết được....

ý là chặt tụi dân làng ấy chứ ko phải chặt chim
16.jpg

Đoạn Laius nói, it burns its old body and from the flames a new body appear
 
Còn cách khác mà
Chặt vài bộ phận trên cơ thể xong quăng vào túi rồi đem theo trên người
Chế biến vài bộ phận trên cơ thể thành món ăn rồi cả team ăn để được áp dụng luật
vâng vâng và mây mây
Mà plot hole to đùng ra, nhiệt từ lửa con chim làm gì ảnh hưởng đến nó mà chế biến dc....

Con chim tự thiêu nó ra tro rồi mới hồi sinh từ đống tro mà, lửa đấy tác động đến chính nó được
 
Con búp bê gỗ sao khung tranh cuối lại vô bàn ngồi lại vậy ?
 
Chắc trang trước tác giả quên vẽ, hoặc nếu không thì creep quá >:)
 
Khả năng không phải quên đâu, con búp bê gỗ từ đầu tác giả vẽ vào đã dị biệt vl rồi làm sao quên được :-ss Với cả nó nổi bật giữa cái bàn toàn thân người vô hồn thế mà không đứa nào bình luận gì cả, có khả năng là còn không nhận ra là nó ở đấy ấy, và trong mấy phút ngắn ngủi nó đã kịp chạy đi đâu làm cái gì đấy và quay lại rồi X_X
Cái nữa là lúc Laius đứng ở bàn ăn tự nhiên nhận ra gì đấy nhưng gạt đi, lại nhớ thằng Yado nói hồi xưa cả gia đình hay ngồi ăn ở vị trí đúng như thế, Thistle đứng cạnh ông nội (Đúng vị trí anh Lầy đứng luôn), chắc chắn có liên quan :-ss
Cảm giác chap này cắm sẵn một đống để chap sau chuyển sang thể loại kinh dị survival, còn thêm ràng buộc phải dính vào mấy cái xác đủ 3 tiếng nữa :v
 
Chổi lông phượng hoàng.. Ok
 
team best xài sang
 
Đọc bộ này là do thằng đb chủ thớt giới thiệu. Giờ ghét nó ghét luôn bộ này, drop :(
 
Ah đuỵt, giờ mới nhận ra người lập topic này, vl còn chồn =))
 
Waifu của Laius đứng cạnh đám lâu nhâu kia mới thấy to vl nhỉ =)))
 
Hãy để drama bên box phía trên, không nên kéo qua ngoài phạm vi thư giãn.
Trong hình là dàn succubus đang truy đuổi khắp Laius sao. Không biết đó là rắn gì ta, từ Lamia, Naga cho tới rắn thần thì đều có cả
 
Back
Top