Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
nhưng mà nó cũng đạp bẹp quả banh như vậy đó hả?
nhìn đường banh thấy những định luật vật lí sai hết cả :nailbit:
 
truyện tranh mà lị, phải xạo 1 chút chứ :-"
 
nhìn đường banh thấy những định luật vật lí sai hết cả
Nếu tôn trọng sự thật thì làm gì có truyện này cũng như nhiều truyện tranh khác...

Truyện này coi hồi hộp ở chỗ là các nhân vật luôn xuất hiện bất ngờ vào những lúc k0 ngờ nhất để cứu bóng :))
 
Toàn học sinh đại học mà sút còn kinh hơn cả cầu thủ chuyên nghiệp ngoài đời....Hãi hùng thằng hanyu...
 
thằng kia nặng quá nên đạp xuống sân làm chỗ cỏ nhô lên. thằng jindo nó sút vào đó nên bật lên, vào.
à nhớ rồi, Jinđô sút vào chỗ lõm. banh dội ngược lại, GK mất đà ko theo kịp ---> đá bồi vào ^^
mà thằng thủ môn đội gì tên là hakode hay hakone?
Hakone là thằng GK công tử của Syoka (phải ko nhỉ, hình như thế :-?) Mùa đầu tiên mới tếu, đội thằng đó thủng lưới 1 trái duy nhất cả mùa cho đến trận CK khu vực gặp Suya, tòan thắng 1-0 8-} Đến khi thua Suya thì cay cú, lôi ở đâu về 2 thằng Thiếu Lâm hộ pháp, đánh đầu như thú 8-} ---> vẫn thua do Hakone chấn thương phút chót.
 
Thủ môn hay nhất đúng là Hakone, lão này chắc phải Ichidaro mới thắng đc, mà phần 1 lăng xê Hiro quá, chênh lệch đẳng cấp mất hay .
 
...mà phần 1 lăng xê Hiro quá, chênh lệch đẳng cấp mất hay .
sút 15 vào 15, giống ông nội Pelé wá ^:)^
Hakone thì khỏi rồi, công tử bỏ xừ. Mỗi lần chụp dính banh phải xoay vài vòng làm người mẫu, đi đâu cũng có girls ái mộ bám theo 8-} Hakone, Hiro, Ichidaro... thuộc dạng perfect character theo ý đồ tác giả.
 
Mỗi lần chụp dính banh phải xoay vài vòng làm người mẫu,
Xoay xoay như thế là để giảm lực xoáy của bóng đấy :|
Thủ môn hay nhất đúng là Hakone, lão này chắc phải Ichidaro mới thắng đc, mà phần 1 lăng xê Hiro quá, chênh lệch đẳng cấp mất hay .

hakone cũng không khắc chế được cú sút Phi Đạn mà :| , ra đến giải quốc gia còn nhiều chân sút khác cũng có độc chiêu

mà phần 1 lăng xê Hiro quá, chênh lệch đẳng cấp mất hay .
Thực ra mà nói Kowaki cũng toàn mấy thằng chủ lực làm nên thành tích , mấy đứa khác cũng lùn xủn như Suya thôi (được 2 3 thằng cao ráo)
 
Mọi người cứ lo các cầu thủ mà quên các HLV của chúng ta rồi, mà sao để ý thấy trong Jindo các HLV hay gãy cổ thế nhỉ =)) =))

HLV của Kowaki trận có Chika là vui nhất bị đập đầu xuống đất rồi xỉu lên xỉu xuống =))
 
Mọi người cứ lo các cầu thủ mà quên các HLV của chúng ta rồi, mà sao để ý thấy trong Jindo các HLV hay gãy cổ thế nhỉ
Thấy chỉ có Kowaki có HLV thôi chứ mấy trường khác đâu có.
Bất công xã hội :))
 
Lên đại học,có 1 số đoạn nói đến Yara,tiền đạo nổi tiếng toàn quốc.Về cá nhân tôi thấy cu cậu cũng bình thuờng,đá chỉ đuợc cái ổn định chứ không có kiểu đột biến như Hiro hây Jindo.
Không biết lên đại học thèng Hiro khủng cỡ nào?Thấy mấy thằng ngố ngố tỉnh Saitaman(hình như viết sai:D) đã làm Jindo lê lết rồi....
 
Truyện này coi hồi hộp ở chỗ là các nhân vật luôn xuất hiện bất ngờ vào những lúc k0 ngờ nhất để cứu bóng
ừa. thằng Hiro chạy như điên theo quả banh đang bay vào lưới mà mọi người không thấy. khi nó phá bóng ra với thấy nó, thốt lên: trời, Hiro về kịp sao =))
 
Lên đại học,có 1 số đoạn nói đến Yara,tiền đạo nổi tiếng toàn quốc.Về cá nhân tôi thấy cu cậu cũng bình thuờng,đá chỉ đuợc cái ổn định chứ không có kiểu đột biến như Hiro hây Jindo.
điểm mạnh của Yara là ý chí và khả năng chỉ huy toàn đội
Những người khác : như Nakahoun của Teshi hay Ransura đâu có được điều đó
Không biết lên đại học thèng Hiro khủng cỡ nào?Thấy mấy thằng ngố ngố tỉnh Saitaman(hình như viết sai) đã làm Jindo lê lết rồi....
Lên đại học các đội bóng đá có tính chiến thuật cao nên một mình Jinđô không làm được gì cũng đúng thôi
Thời cấp 3 thì các đội toàn dựa vào 1 2 cầu thủ chủ lực dẫn bóng đột phá chứ chả có tính toán bài vở gì hết
 
rasuran mà. thằng này cũng chỉ huy được chứ, nó ra 3 cái luật gì gì cho toàn đội đó ;))
Luật 3: phải luôn giữ cho được bộ mặt đẹp trai của mình
=))

đá chỉ đuợc cái ổn định chứ không có kiểu đột biến như Hiro hây Jindo.
nhưng mà không có nó thằng Jindo chắc gì tập trung vào trận đấu?
 
Xoay xoay như thế là để giảm lực xoáy của bóng đấy :|...
hơ, đó chỉ là lý do phụ thôi. Bàn tay típ xúc trái banh chứ có phải cánh tay đâu, xoay thế đâu có giảm đc cái gì. Nói giảm lực trái banh sút tới thì nghe đc hơn. Mà lý do chính vẫn là làm màu mè thêm cho nhân vật "gần chính" ;))
 
Truyện mà , :)) phải thần thoại hóa nhân vật lên một chút chứ ;)) có điều lố bịch là cái khung thành rộng thế mà nó chỉ nhìn chân chạm vào bóng là đoán ra được đối phương sút vào chỗ nào
 
Thằng Hakone trong trận thứ 2 gặp Suya đỡ bóng cua Yara mà nhắm mắt ôm tay cho nó lãng tử kia =))
 
suya may có iosha quá đỉnh, ko thì phải thua đến 5-6 bàn
 
có điều lố bịch là cái khung thành rộng thế mà nó chỉ nhìn chân chạm vào bóng là đoán ra được đối phương sút vào chỗ nào
Điều lố bịch nhất là tớ từng thấy là TM bị ngất xỉu -> trận đấu vẫn tiếp tục (Trận Suya vs Jukoi) :|
 
điều lác nhất là nhiều khi banh của jindo dội xuống sân, xoáy quá nên đổi hướng, cong 45 độ => xoáy như viên đạn vậy
vui nhất hồi jindo làm thủ môn, bắt penelty shoot out. thằng kia sút nhanh như vậy mà nó còn có thời gian nhảy lên xà ngang rồi bật xuống chặn bóng kịp thời
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top