Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Ngoài cái DDDKT này hình như còn 1 bộ khác nó lấy trùng tên mà main char là ku Dzazai phải ko nhỉ :D bộ này cũng khá chứ :D
 
Jindo tuy phét cũng nhiều , nhưng người đọc vẫn thấy hay và thích ... chứ bốc phát kiểu Subasa tớ cứ thấy nó thế nào ý ...:-?
 
subasa phét kinh. trong đội toàn siêu sao, đá brazil còn chịu không nổi. người thì chân dài gấp 4,5 lần phần trên, đã vậy khi sút cong vặn người 360 độ. gặp thằng kojiro ủi mấy thằng kia văng tung tóe, không bị thẻ đỏ. mỗi lần sút bóng thì đi như con rắn, lượn 2,3 đường. mỗi lần sút là mỗi lần thủng lưới :|

Jindo vui hơn. Tuy có lác như mấy vụ đạp bẹp banh rồi sút, nhưng chỉ có vài thằng làm được. còn trong subasa cả đội đều là siêu sao
 
... chứ bốc phát kiểu Subasa tớ cứ thấy nó thế nào ý ...:-?
tớ cũng thấy thế. Giống trong game đá banh siêu năng lực ấy, nhìn thằng nào đá cũng super man 8-} Main characters sút trái banh bay lung tung cả lên, cuối cùng cũng chui vào lưới, bí lắm thì bị GKs cản chứ chưa thấy đá ra ngòai bao giờ 8-> Hồi đó xem vài tập, mới xem đến cảnh tụi nó giơ chân lên sút bit ngay là vào 8-}
P/S: mà Captain Tsubasa xem cũng có nhìu điểm hấp dẫn chứ nhỉ ^^
 
mình thích đọc đoạn sau lúc Jindo vào đại học đấy, mỗi tội nó xuất bản vài quyển thì dừng chán quá
 
tớ thích jindo khúc đầu hơn. lúc sau mặt mũi nó vẽ sao ấy, nhất là cái mũi.
lúc đầu coi đánh nhau với thằng tổng quyền vui kinh khủng
 
mình mới coi dc bộ 1, còn bộ 2 thì chỉ dc xem có vài cuốn :((
 
Có link coi trực tuyến hoặc down về 85 tập Jindo : www.vuilen.com --> Book --> Truyện tranh --> Jindo .
Coi phần 3 Dazai gì đấy tác giả vẻ mặt mũi thằng nào cũng xéo xẹo, mà phần ấy coi cũng hay lắm ai có link coi thì up lên giùm tôi.
 
Coi phần 3 Dazai gì đấy tác giả vẻ mặt mũi thằng nào cũng xéo xẹo, mà phần ấy coi cũng hay lắm ai có link coi thì up lên giùm tôi.

jindo dinho ý à ?
nói đến mới nhớ, bộ này xem mấy tập đầu còn được, chứ càng về sau vẽ cứ thô thô thế nào đó T.T ( mất cảm hứng )
 
Coi phần 3 Dazai gì đấy tác giả vẻ mặt mũi thằng nào cũng xéo xẹo, mà phần ấy coi cũng hay lắm ai có link coi thì up lên giùm tôi.
cái phần tệ hại đáng vứt đi nhất ạ =))

phét thì vừa vừa phai phải thôi người ta còn chấp nhận được đằng này phét quá đang quá thể =))

phần 1; 2 đấu với các trường với nhau đã hộc máu mồm máu mũi ra rồi đằng này đá toàn ý; brazin mới kinh chứ =))
 
Dazai cốt truyện được nhưng phải cái vẽ xấu quá :)) , vả lại tác giả không nghĩ được tư thế nào cho nhân vật khá hơn việc đứng chống nạnh rồi giơ nắm đấm ngược lên để thể hiện quyết tâm :))

Mấy bộ truyện này chẳng chút liên quan mà về NXB KD lại gộp chung dưới cái tên Đường Dẫn đến khung thành :|
 
Dazai cốt truyện được nhưng phải cái vẽ xấu quá
được ở chỗ nào hả anh :-/

thằng này cứ như thần ấy từ một thằng ất ơ bị khinh thường thành lãnh đạo cả đội Nhật Bản đoạt cup mới hài chứ ạ =))

như Jindo từ đầu đến cuối tiến bộ không thấy chỉ thấy mỗi tính đồng đội cao lên thôi ạ :x

còn bé dazai nhà ta cứ sau 1 trận tăng 1 level ạ 8-}

chấn thương xong thì tiến hóa 8-}
 
dazai thì cứ : đến nơi mới , làm gà , tập luyện thể hiện ý chí , hlv thấy , thích , đá với đội mạnh hơn , đội dazai yếu thế , dazai ra , cả đội lên tinh thần , thắng , dazai nổi tiếng ... rồi dazai đến nơi mới ....
 
Ít ra đó là sự phát triển cho nhân vật của mình , chỉ bị cái nhàm là nó lặp đi lặp lại (mà truyện nào chả thế)
Cũng như Jindo , Suya bao giờ cũng bị dẫn trước :))
Hay như trong Cơn Lốc Sân Cỏ , Kazan cũng đi lên từ kẻ ko biết đá bóng đó thoai
 
Ít ra đó là sự phát triển cho nhân vật của mình , chỉ bị cái nhàm là nó lặp đi lặp lại (mà truyện nào chả thế)
Cũng như Jindo , Suya bao giờ cũng bị dẫn trước :))
Hay như trong Cơn Lốc Sân Cỏ , Kazan cũng đi lên từ kẻ ko biết đá bóng đó thoai
 
Cũng như Jindo , Suya bao giờ cũng bị dẫn trước
nhưng từ đầu đến cuối jindo không có tăng level vùn vụt mà hoàn toàn dựa vào phản xạ tự nhiên của mình thôi chứ đâu được uống thần lực như dazai đâu ạ =))

với cả suya thắng còn nhờ những thành viên khác mới chứ như dazai thì một mình anh làm nên cả đội ạ =))
 
Cũng như Jindo , Suya bao giờ cũng bị dẫn trước
nhưng từ đầu đến cuối jindo không có tăng level vùn vụt mà hoàn toàn dựa vào phản xạ tự nhiên của mình thôi chứ đâu được uống thần lực như dazai đâu ạ =))

với cả suya thắng còn nhờ những thành viên khác mới chứ như dazai thì một mình anh làm nên cả đội ạ =))
 
Dazai đọc chẳng thấy hay ho gì, chỉ thấy anh ta, một nguời lắm mồm, nói nhiều hơn đá =))
 
đọc Subasa thấy thằng nào cũng chân dài hơn người mẫu,thấy mà chán
 
Nhìn cái sign của bác em cũng chán cả nguời ạ :'>
Đọc phê nhất tập đầu của bộ hai, tụi nó phá cái xe thấy tội, rồi Jindo với Hanyu suýt thành trẻ bụi đời =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top