Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái tập đi cắm trại tập huấn ở Biển Xanh cũng hài, cái phòng tắm của bố Jindo vãi hàng thật :))
 
btw: nếu ai chơi game Subasa sẽ ko nói Nhật mạnh nhất đâu S3 thì là Đức như thú, S4 thì khỏi nói 5-6 kết thúc (1 cái là Ý như thú, 1 cái là Hà Lan như thú, 1 cái lại Đức như thú, 1 cái là Brazin, 1 cái là Nhật-Subasa đá cho đội Brazin ), S6 thì khỏi nói Hà Lan là super thú.
quăng link game cho em với ạ ^:)^

ngày xưa em chơi thử 4 nút đánh được đến cái đoạn cấp 3 gặp thằng có cú sút cọp tát thì bó tay hoàn toàn ạ :((

nó sút thế nào từ giữa sân thủ môn đỡ văng xừ nó ra ~~> rách lưới ~~> thua nhục 4 - 0. Cả trận ngoại trừ chuyền bóng loăng quăng éo làm được gì ạ 8-}
 
Ngày xưa em chơi có Tsubasa trên NES với lại SNES thấy có lần sút làm sao mà văng 1 tiền đạo, 1 tiền vệ, 2 hậu vệ và thủ môn đối phương lên trời, cuối cùng lại trúng cột dọc ạ =))
 
ở cái bộ Road to 2002 ấy :-? tên nhân vật bị biên tập khác hẳn so với các bộ trước đó :| rõ ghét ...
Bộ này cứ phải gọi là 8-} Mấy thằng main characters đi đến đâu cũng làm tượng đài ở đó 8-} Tòan đá cho CLB hàng đầu (Barca, Santos...), làm cho danh thủ ở đó cắn lưỡi, đá ko nổi 8-} Xem đc vài tập thấy nét vẽ lung tung sao ấy, tên nhân vật kì kì... ---> bỏ
 
Mà Jindo sang phần 2 thấy ít được ghi bàn.....Toàn là chuyền đồng đội :-"......Khoái nhất cái khúc jindo mượn xe của thằng gì .....Chạy ra gặp tụi kia đuổi để lấy lại xe ăn cắp......Cuối cùng 4 chiếc lên đường hết =)).....
 
quăng link game cho em với ạ

ngày xưa em chơi thử 4 nút đánh được đến cái đoạn cấp 3 gặp thằng có cú sút cọp tát thì bó tay hoàn toàn ạ

nó sút thế nào từ giữa sân thủ môn đỡ văng xừ nó ra ~~> rách lưới ~~> thua nhục 4 - 0. Cả trận ngoại trừ chuyền bóng loăng quăng éo làm được gì ạ
Câu đó đúng đó Poseidon ma ạ ;)) Ông kia nói ko sai đâu ^_^ , còn Pos chơi hình như chỉ mới tới cọp tát là còn bèo ::)
Ngày xưa em chơi có Tsubasa trên NES với lại SNES thấy có lần sút làm sao mà văng 1 tiền đạo, 1 tiền vệ, 2 hậu vệ và thủ môn đối phương lên trời, cuối cùng lại trúng cột dọc ạ
Còn Po thì gom 1 đóng lại thành 1 hàng ngang ~6 thằng , 5 hậu vệ , 1 tiền vệ phòng ngự , rùi chuyền về cho thằng Full Shoot là Koj , cho nó shoot cú mạnh nhất , bay hết , thằng Thủ môn ý xài chiêu , bay luôn , rách lưới luôn =))
Chạy ra gặp tụi kia đuổi để lấy lại xe ăn cắp......Cuối cùng 4 chiếc lên đường hết .....
Tếu nhất lúc tụi nó ngồi khóc =)) , xe chết chìm =))
 
Coi cái đoạn ấy cười như điên, chả hiểu thế quái nào mà thằng Jindo với thằng khỉ đầu vàng kia thoát chết cơ chứ =))
 
Coi cái đoạn ấy cười như điên, chả hiểu thế quái nào mà thằng Jindo với thằng khỉ đầu vàng kia thoát chết cơ chứ
Còn tớ thấy tức cười nhất 1 khúc nào đó quên rùi nhưng nói chung nhìn kỉ mới thấy vui =)) ( cười 1 mình ) , còn cái tập với thằng mập sạch sẽ thì =)) ko đỡ nỗi =))
 
Thằng ốm " ĐAu quá
Thằng Mập " Ăn nói sao với bố mẹ bây giờ ?
Thằng vừa " Chuyến nài đi xe lửa về nhà quá !

Cái khúc đó nhịn cười ko nỗi......Đã vậy còn làm nổ cái xe .......pó tay
 
Thích cái câu "Thời buổi cứ 1 mét vuông có 1 tên trộm đạo " :))
 
vui nhất là cái khác cơ , Xe tao chết cháy , xe tao thì chết ... chìm =))
Còn cái vụ thằng mập sạch sẽ , có ai nhớ nó ko ?
 
Quên tên nó rồi, thằng đấy đã được mổ xẻ từ trang 9 hay 10 rồi cơ =))
 
Xe tao chết cháy , xe tao thì chết ... chìm =))
=))=))=))
Đau bụng với 4 thằng cà khịa đó =)) Xách 4 cái xe lên cỗ vũ bạn, đi về chân đất, xe mod hẳn hoi mới đau chứ =))Tác giả vẽ thằng Jinđô đu lên cái xe chạy vòng vòng nhìn cũng tếu ác =))
 
có vụ chú muroi đua xe R1 lao xuống vực =))
 
hồi nhớ có vụ Jindo té, xong thằng hakone dùng chân đỡ. cái giày đá banh cứng bỏ mie, thằng kia còn kêu êm quá =))
 
hồi nhớ có vụ Jindo té, xong thằng hakone dùng chân đỡ. cái giày đá banh cứng bỏ mie, thằng kia còn kêu êm quá =))
bị mấy thằng đội kia chơi xém chết chứ gì. Chẳng hiểu sao tụi nó lại làm ác thế nhỉ (chặt chân, xô xuống cầu thang, đẩy xuống đường cao tốc) Trong truyện có 2 đội như thế thì phải...!

Phần 2 có 1 đội tòan gà công nghiệp, đi đâu cũng có girls bu kín. Thế là tụi Jinđô, Hanyu, Nedư, Sanza nóng máu hốt 12 trái ko gỡ =))

P/S: trong box mua bán có người rao bộ Jinđô đó, có ai để ý ko nhỉ ? http://gamevn.com/showthread.php?t=327222
 
lúc sau hình như có 1 thằng lùn không hơn gì jindo => sao lắm đứa quái dị thế nhỉ
 
subasa và jindo là 2 bộ truyện mà tui thích...
Nhưng mà subasa theo mình thì ko hay = jindo... xem jindo cười đau cả bụng mà tình tiết gay cấn cũng ko kém
 
bị mấy thằng đội kia chơi xém chết chứ gì. Chẳng hiểu sao tụi nó lại làm ác thế nhỉ (chặt chân, xô xuống cầu thang, đẩy xuống đường cao tốc) Trong truyện có 2 đội như thế thì phải...!
1 là Oshoto (đội này chỉ dùng đòn nguội trong sân và đòn tâm lý trước trận đấu)
bọn Yahide kia thì chơi ác hơn :)) , toàn theo kiểu Mafia
 
lúc sau hình như có 1 thằng lùn không hơn gì jindo => sao lắm đứa quái dị thế nhỉ
Ở trung học là Aba - đuôi rùa

còn lên đại học là thằng tiểu cát

mấy thằng lùn này hài chết đi được =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top