LordCaocao
Donkey Kong
- 29/12/03
- 498
- 0
không thể thủ thắng nhưng cầp chân địch được với đièu kiện không phai Lã Bố mà Triệu Vân cầm quânNên Lữ Bố có cầm 100 kỵ gặp Tuân Úc cầm 1 vạn quân bộ cũng ko thể thủ thắng
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không thể thủ thắng nhưng cầp chân địch được với đièu kiện không phai Lã Bố mà Triệu Vân cầm quânNên Lữ Bố có cầm 100 kỵ gặp Tuân Úc cầm 1 vạn quân bộ cũng ko thể thủ thắng
Hô hô, khi sứ đến truyền Đôn thả Vũ đi, Đôn nói:Ặc! Vậy giữa mấy ải liên lạc với nhau bằng...Mobile phone hả??
Tiện thể cho đệ bit số phone của Đôn là gì vậy???Ặc! Vậy giữa mấy ải liên lạc với nhau bằng...Mobile phone hả??
Tiện thể cho đệ bit số phone của Đôn là gì vậy???
Hô hô, nói vậy là Quan Vũ...tha cho Tháo hả:lol:Po' tay.Thì QV chặt đầu Tháo chứ sao? Vậy đâu có chi là hèn?
Hô hô, A Man là thống soái, mà lập ra kỷ luật quân đội mà lính ko nghe, vậy A Man là cái gì?Cứ gì A Man phải chỉ huy trận đó.Chà! tướng giữ ải là A Man à, nếu thế thì chết Quan Công rồi hic
Hô Hô, Vân ko phá vây mà là đang lao vào vòng vây để tìm A Đẩu.Chà! Biết nói sao đây....Khi Vân gặp Cáp, ý Vân là muốn đánh ổng hay muốn phá vây vậy ta???
Chú đừng quên đây là Trung Nguyên, ải này là ải nằm trong Trung Nguyên, chỉ là nơi chắn giữa đường giao thông thôi, có khu đông dân bên cạnh là chuyện thường.Ải này có dân à??? Chà chà, hay là trong ải có...ma???
Ngựa Vân=cái Mô tô nên ko biết mệt hả?Vấn đề ở chỗ Skill "Escape" của Vân ko thua gì Quan Vũ
Chú biết 1 nhúm của KM là bao nhiêu ko?mà đấy là ải Âm Bình đó nhé.Chà! Thế cơ đấy Vậy sao ngay cả KM cũng chỉ đặt có 1 nhúm lính ở ải Âm Bình vậy nè????
Ờ, coi lại Intel, War của Tuân Úc, Lữ Bố.Yêu cầu coi lại War, Int của Tôn Vũ và Phi/Đôn/Siêu/Bố......
hehe đây la tui nói cầm chân quân địch chu không phải đánh thắng địchCó là 100 thằng TV thì cũng đi thui một ngàn quân mà nó thúc vào thì bỗ TV cũng chít mà thui
có ba cách liên lạc hồi xưa dùng chim dưa thư, dùng phong hoả đài, dùng ngựa trạmẶc! Vậy giữa mấy ải liên lạc với nhau bằng...Mobile phone hả??
Tiện thể cho đệ bit số phone của Đôn là gì vậy???Ặc! Vậy giữa mấy ải liên lạc với nhau bằng...Mobile phone hả??
Tiện thể cho đệ bit số phone của Đôn là gì vậy???
Đôn giữ ở ải cuối! Khỏi cần bit trước cũng nói dc thế!Hô hô, khi sứ đến truyền Đôn thả Vũ đi, Đôn nói:
-Nó qua 4 ải giết tướng, Thừa tướng biết chưa?Hay là Đôn nằm mờ thấy vậy?
Lao vào vòng vây thì phải phá mới lao vô dc chứ????? Hay ý huynh mún nói Vân lúc ấy tính chấp cả 1 đám Tào binh?Hô Hô, Vân ko phá vây mà là đang lao vào vòng vây để tìm A Đẩu.
Ý đệ ko fải thế!Ngựa Vân=cái Mô tô nên ko biết mệt hả?
Hình như 1000! Mà so với quân Thục khi đó 1000 là 1 nhúm chứ gì nữa?Chú biết 1 nhúm của KM là bao nhiêu ko?mà đấy là ải Âm Bình đó nhé.

Ở đây ý đệ là Vũ đi, tụi kia cũng đi, vậy ngựa tụi nó hơn Xích thố chắccó ba cách liên lạc hồi xưa dùng chim dưa thư, dùng phong hoả đài, dùng ngựa trạm
Hô hô, chú thích cùn thì đi cãi với Wiwi, nói thế mà cũng nói được:lol:Đôn giữ ở ải cuối! Khỏi cần bit trước cũng nói dc thế!
Phá vây là để thoát ra khỏi vòng vây, chú có hiểu tiếng Việt ko mà cho là nó giống với lao vào vòng vây?Lao vào vòng vây thì phải phá mới lao vô dc chứ????? Hay ý huynh mún nói Vân lúc ấy tính chấp cả 1 đám Tào binh?
Ý chú là thế nào?Ý đệ ko fải thế!
3000 quân. Mà đó là cái Ải, một người trấn giữ vạn quân khó quan đó. Còn đây toàn là ải ở Trung Nguyên, đất đai bằng phẳng, đâu có được địa thế hiểm yếu như Âm Bình.Hình như 1000! Mà so với quân Thục khi đó 1000 là 1 nhúm chứ gì nữa?
Chắc Cam, My phu nhân cũng cưỡi xích thố hả?Thằng Quan Vũ này láo thật, dám tằng tụi với hai chị trên...ngựa:lol:Ở đây ý đệ là Vũ đi, tụi kia cũng đi, vậy ngựa tụi nó hơn Xích thố chắc
Còn nữa, cũng khó nói là Vũ giết bọn lính có ai còn sống chạy đi ko, hay dù sống cũng cóc đủ tỉnh táo?
Thứ nhất Vũ không thiểu năng nên không đến nỗi đang chạy chối chết mà vẫn tìm từng thằng một đập thứ hai ở ải nào ít nhât cũng có 3 thứ ngựa trạm, chim đưa thư và hỏa lôi đài nên Vũ vừa động chân tay thì đã biết rùi.Ở đây ý đệ là Vũ đi, tụi kia cũng đi, vậy ngựa tụi nó hơn Xích thố chắc
Còn nữa, cũng khó nói là Vũ giết bọn lính có ai còn sống chạy đi ko, hay dù sống cũng cóc đủ tỉnh táo?
là một đài cao chứa đầy gỗ tẩm chất dễ cháy có rất được lập liên hoàn sao cho khi đốt lửa ở đài này thì đài kia nhìn thấy công dụng khi có giặc ngoại xâm hoặc dân chúng trong vùng nổi dậy thì cảnh báo cho triều đình mang quân đến chi viện.Phong hoả đài là kí rì?
Ngựa Vân hôm đó đuợc dùng doping, chứng cứ là lúc bị sa xuống hố, Trương Cáp định nhay tới đâm , tự nhiên con ngựa lâm xung, cõng Vân nhảy vọt lên đuợcNgựa Vân=cái Mô tô nên ko biết mệt hả?
người lành thường có trời giúp mà nhưng mà đôi khi ông trời ngủ quên nên để con Đích Lư cứu chú Lưu mà hại chú Bàng hicNgựa Vân hôm đó đuợc dùng doping, chứng cứ là lúc bị sa xuống hố, Trương Cáp định nhay tới đâm , tự nhiên con ngựa lâm xung, cõng Vân nhảy vọt lên đuợc
Ý đệ ở đây là Triệu Vân ko hề có ý muốn đánh nhau với tụi quân Tào, mà chỉ cốt giải cứu A Đẩu, 2 phu nhân rùi chuồn lẹ!Phá vây là để thoát ra khỏi vòng vây, chú có hiểu tiếng Việt ko mà cho là nó giống với lao vào vòng vây?
Hê hê, tìm được một bác có vẻ biết về trận pháp đây rồi. Tôi chỉ thắc mắc ba điều trong bài viết của bác:roninvn nói:Hehe, ko ngờ bà con bàn luận vụ duel sôi nổi quá à nha. Hy vọng ko xoay qua chỉ trích cá nhân như 1 số topic khác, dễ gây phản cảm. Roninvn xin bàn thêm 1 vài điều với anh em.
1. Về kỵ binh : Kỵ binh rất mạnh, chính xác. Kỵ binh là vô địch : không hề. Kỵ binh (cũng như bất kỳ binh chủng nào) đều có điểm mạnh & điểm yếu của nó. Điểm mạnh của kỵ là tốc độ và sức mạnh, đặc biệt là khi cả 1 quân đoàn kỵ mà charge thì quá ư là khủng khiếp, quân địch rất dễ bị tan vỡ đội hình, bị tiêu diệt hoàn toàn. Điểm yếu của kỵ binh là nó cần phải có địa hình bằng phẳng & rộng lớn. Nếu kỵ binh bị dồn vào khu vực địa hình hẹp thì chỉ có chết. Trong trận chiến Cannae, danh tướng Hanibal đã lợi dụng khu vực địa hình hẹp và dùng bộ binh kẹp chặt quận kỵ của La Mã từ 2 cánh và tiêu diệt hoàn toàn (chiêu Pincer trong DT, hehe). Đặc biệt khi kỹ thuật xây dựng các công sự và hệ thống phòng thủ được nâng cao thì sức mạnh của kỵ binh trong chiến tranh đã gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.Đội kỵ binh hùng mạnh của hoàng đế Thụy Điển Charles I hoàn toàn bị khuất phục trước các các công sự phòng ngự được xây dựng cự kỳ khoa học của Pier đại đế.
2. Về duel : Theo đúng định nghĩa thì duel phải là formal battle 1vs1,quân lính 2 bên chỉ đứng nhìn. Hãy tượng tượng đến cảnh này : đồng chí xyz chạy ra giữa 2 hàng quân và đứng diễu võ giương oai 1 hồi, thách thằng abc ra quyết đấu. abc kêu khoảng 1 vạn quân cung thủ ra "phơ". Nên nhớ tầm bắn của cung khoảng 200-300 m, nếu là bow tower thì bắn xa gấp đôi đến gấp 3. xyz dù có chạy nhanh cỡ Red Hare thì cũng sẽ thành nhím (aka Red Sonic :p ). Bác nào đã từng xem film Hero thì nhớ đến cảnh khoảng 500 thằng cận về của Tần Thủy Hoàng nó bắn cỡ nào, nếu là 1 vạn quân thì mức độ khủng khiếp đến đâu. Đó là chưa tính đến nếu bên abc liên châu có nỗ của Gia Cát tiên sinh (aka Arbalest), bắn 1 phát cả trăm mũi tên.
Và nên nhớ 1 điều là mỗi bên có khoảng chục vạn quân, vài ngàn viên tướng nên nếu giả sử có 1, 2 thằng general có die thì cũng không có ảnh hưởng gì đến moral hết, trừ khi đó là thằng nguyên soái (mà nguyên soái chỉ có điên mới đi duel).
3. Về real battle : 100% là quần ẩu. Đầu tiên bên tấn công sẽ charge, bên phòng thủ cho bộ binh đứng cản, cung thủ bắn như mưa. Nếu như charge thành công thì sẽ dẫn đến melee combat. Đây là mô hình của 90% các trận chiến cổ điển. 10% còn lại là cho các loại ambush, plot, fire, water,...
ồ, ồ, nếu Cid chơi Toltal War thì sẽ thấy Game này tả thực về tinh thân binh sĩ như thế nào, và Cid nói rất chính xác, khi có tướng ở cạnh, binh sĩ sẽ có tinh thần cao hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là mặt tinh thần ban đầu thôi...Nếu như ko được tổ chức Formation tốt, hạn chế thương vong, cản được kỵ binh tốt, thì khi bị kỵ binh charge vào, việc quân lính bỏ chạy tán loạn vẫn là chuyện thường.To Sep: Thằng tướng đứng đầu hàng quân bộ là để giữ vững tinh thần binh lính, đó là lý do quan trọng nhất. Bác lậm game quá nên quên mất trên thực tế tinh thần binh lính có vai trò thế nào mất rồi
Vấn đề ở đây là duel để lấy tinh thầnh cho binh sĩ, khi thấy tướng mình thắng tướng kia, còn nữa, khi thua, tướng kia sẽ chạy=> Quân hỗn loạn do ko ai chỉ huy! Còn Bố trong lúc này quân đông hơn, há lại liều mạng duel à?ồ, ồ, nếu Cid chơi Toltal War thì sẽ thấy Game này tả thực về tinh thân binh sĩ như thế nào, và Cid nói rất chính xác, khi có tướng ở cạnh, binh sĩ sẽ có tinh thần cao hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là mặt tinh thần ban đầu thôi...Nếu như ko được tổ chức Formation tốt, hạn chế thương vong, cản được kỵ binh tốt, thì khi bị kỵ binh charge vào, việc quân lính bỏ chạy tán loạn vẫn là chuyện thường.
Nhân đây nếu ai nhớ lai trận Lữ Bố đánh Lưu Bị sẽ có đoạn:
Lữ Bố cầm 1 cánh quân đánh Lưu Bị. Lưu Bị sai Quan Trương chia hai cánh ra đón đỡ, mình thì cầm hậu quân hỗ trợ cả hai. Bố thấy vậy, sai Trương Liêu, Cao Thuận dẫn quân đi vòng, tập hậu vào hậu quân Lưu Bị, quân Bị tan võ cả.
Qua đấy một câu hỏi rất dễ dàng đặt ra là tại sao Lữ Bố ko Duel cả Trương Phi?, Trương Liêu ko Duel cả Quan Vũ?. Vì thực ra đây là chiến trận, ko phải là chỗ võ đài để diễu võ dương oai.
Hô hô, thế mà Đôn nhiều quân gấp ngàn lần Quan Vũ(vì Vũ có thằng lính nào đâu), mà Đôn vẫn lao ra Duel. E chừng Lữ Bố vẫn còn khôn hơn tất cả bọn tướng trong Tam Quốc.Vấn đề ở đây là duel để lấy tinh thầnh cho binh sĩ, khi thấy tướng mình thắng tướng kia, còn nữa, khi thua, tướng kia sẽ chạy=> Quân hỗn loạn do ko ai chỉ huy! Còn Bố trong lúc này quân đông hơn, há lại liều mạng duel à?
Đây là tôi gải định để chỉ ra rằng chuyện duel là hoàn toàn không hề tồn tại trong thực tế. Đơn giản vì nếu thằng tướng bên này kêu gào thách đấu, để thằng tướng bên kia nghe được thì khoảng cách không thể quá 200-300 m được, tất nhiên nếu bác cho rằng nó sử dụng mobile thì không kể.Dr.Cid nói:1. Sao bác lại cho rằng khi bày trận, khoảng cách của hai bên chỉ là 200-300m (trong tầm bắn của cung)?
Nếu chiến trường rộng lớn cỡ vài km thì việc bố trí gần chục vạn quân là chuyện hoàn toàn có thể, right? Ước tính với 1 đạo quân 10 vạn thì có khoảng 1.5-2 vạn cung thủ, 5-6 vạn quân bộ, khoảng 1 vạn kỵ binh, còn lại là các loại quân khác (tải lương, cứu thương, thông tin,...).Dr.Cid nói:Với một đội hình có 1 vạn quân cung, theo bác sẽ có bao nhiêu quân bộ? Và 1 vạn quân cung có đội hình thế nào để có thể cùng lúc bắn vào thằng tướng cách đội hình theo đường thẳng là 200-300m? Bác thử ước tính xem độ dày của hàng quân bộ là bao nhiêu để chống trường hợp kỵ binh đối phương bất ngờ ập vào đã nhé.
Bác có thể cho tôi xem tư liệu thực sự về các vụ duel thời Tam Quốc không (ghi chép trong chính sử)? Nếu bác tin La Quán Trung mô tả các trận duel là thật, tại sao bác ko tin truyện ông ta mô tả liên châu nỗ chủa Gia Cát có thể bắn cả trăm mũi tên 1 lúc , rồi còn truyện trâu gỗ ngựa máy nữa ??Dr.Cid nói:Bác nhắc tới loại nỏ bắn một phát 100 mũi tên làm tôi tò mò quá. Sao nghe giống súng 6 nòng của Arnold vậy. Có thể cho tôi xem tư liệu về việc này không?
Bạn nói thế ko đúng, không phải làm tướng thì thằng nào cũng khôn, mà kể cả nó có khôn thì cũng có lúc nóng giận -> mất khôn. Bạn có biết Takeda Katsuyori ở trận Nagashino ko? Katsuyori đâu phải là thằng ngu, thế mà vẫn dùng kị binh khi địa hình ko thuận lợi đấy chứ :hug: Tướng giỏi thì bên Takeda thiếu gì? nhiều như quân nguyên, trong khi quân Oda thì chỉ toàn nông dân, asigaru, thế mà vẫn thắng ngon ơ, đâu có vấn đề gì #LordCaocao nói:chính xác nên kị binh dần biến mất trong quân đội nhưng ở đây không nói là dễ dàng khống chế được kị binh vì thứ nhất làm tướng thì phải xem xét tình hinh rùi mới đánh nên trận nào có kị binh thì thường thì chiến trường đó phải rộng và bằng phẳng vì không ai ngu gì mà dùng kị binh công thành hoặc đánh địch trong rừng với lại quân gì thì quân quan trọng nhất là tướng thui nếu tướng giỏi thì bất lợi mấy cũng có thể xoay chuyển được tình thế

Hi hi, hè năm ngoái Dogmeat cũng đã từng được bắn thử Arbalest, và đây là 1 kinh nghiệm rất thú vị. Arbalest khác hẳn so với crossbow, mạnh hơn nhiều, và nạp đạn cũng lâu hơn nhiều. Nếu ai đã từng nhìn thấy mũi tên của cái Arbalest thì sẽ hiểu tại sao trong medieval Total War, đạo quân này lại lợi hại đến vậy, tại sao Arbalest lại có khả năng Armor piercing xịn như thế. :hug: Hic hic, nhìn cái mũi tên mà cứ như là quả bom thu nhỏ, chứ ko phải là mũi tên vót bằng tre như cung tên đâu :pĐệ nói vậy, có phải là muốn bảo rằng Bố vì nhát chết, nên khi thấy quân đông hơn thì ko dám "liều mạng" mà duel, còn Hạ Hầu Đôn thì vì dũng cảm, nên khi tỉ lệ quân là 1000 chọi 1, Đôn vẫn ra duel với QV??? Hic hic, té ra Bố là thằng nhát chết, còn tất cả các ông tướng khác trong TQ thì đều là bậc anh hùng, coi cái chết như sợi lông hồng?frozennheart! nói:Vấn đề ở đây là duel để lấy tinh thầnh cho binh sĩ, khi thấy tướng mình thắng tướng kia, còn nữa, khi thua, tướng kia sẽ chạy=> Quân hỗn loạn do ko ai chỉ huy! Còn Bố trong lúc này quân đông hơn, há lại liều mạng duel à?