Em vừa cãi nhau với mama :(

Status
Không mở trả lời sau này.
đa số trong này gọi ông già bà già , ngay cả ba má mình vẫn gọi ông bà nội , quoại vẫn như zay , không phải là hỗn đâu :D
#57 : cậu đừng hiểu lầm , gọi ông/bà già mình thường nghe , không có gì là hỗn , và đừng gom " thanh niên bây giờ " , và xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi :-"

- Cái sai nhưng lại được số đông làm theo thì nó trở thành chuyện bình thường :-< ....... Cái "đa số" ấy, nói thật, tui chưa nghe qua =.= ....... Người tui tiếp xúc từ trước đến giờ, rất ít người kêu cha mẹ của mình như thế [-x .......

- Còn tuổi tui hả :-/ ....... Search trong forum này là biết à :-" ........
 
Tớ hay gọi bố mẹ là ông/bà già, cụ khốt, các cụ...

Nói chung k hề thấy mấy cái đó gọi là hỗn, cảm giác còn thân thiết hơn ấy. Cơ mà tùy gia đình, nhà nào gia giáo thì chắc k chấp nhận đc mấy cái này đâu :-?.
 
em xin chân thành cảm ơn các bác
đọc 1 số bài viết mình thấy cảm động quá
nhưng không hiểu sao giờ mình chai lì quá
chả thấy có cảm giác thương mẹ tí nào

em công nhận là em đã sai....tất cả là do em
nhưng mà nó cũng có nguyên nhân của nó....em ko ngụy biện cho bản thân,bởi vì ngay cả bản thân em em cũng không yêu quý bản thân mình....thì lấy gì để mà quan tâm đến người khác

thật sự là vậy các bác ạ
em rất căm ghét bản thân mình....sôngs 1 cuộc sống mà mình cảm thấy thà không được sinh ra còn hơn....chính vì đã có suy nghĩ như vậy trong 1 thời gian dài rồi nên cái vụ cái nhau với mẹ ....trước sau cũng xảy đến....bản thân em biết rõ điều đó

đã nhiều lần định tự tử rồi mà không thành b.ởi vì em sợ chết....
ngay điều đó cũng là 1 sự hèn hạ của bản thân rồi

em năm nay 23 tuổi,không công ăn việc làm....và bị mẹ chửi thường xuyên

bản thân thì sống chán nản chẳng muốn làm gì

cao 1m61 nặng có 40kg,người thì gầy còm ốm yếu không tí sức.lại nhiều tính xấu,nhất là cái tính mất dạy khốn nạn ích kỉ....chính vì thế em luôn căm ghét bản thân mình

còn cô người yêu của em,cô ấy rất yêu em,yêu cũng được 3 tháng rồi nhưng chưa biết .hoàn cảnh của em,chưa biết em nhiều tính xâu
em biết mình đang làm khổ cô ấy,nhưng em biết làm gì để thay đổi mình đây

giống như kiểu em đang chìm đắm xuống hố xâu mà không làm cách nào thoát ra được ấy .huhu

em đã nhiều lần muốn làm được 1 điều gì đó,tậm chí nhiều lúc có những ý định rất điên rồ....nhưng có động đến làm cái gì cũng đều thất bại.....rồi đâm ra chán nản

giờ nhìn lại bản thân thấy chẳng khác nào 1 bãi sit

mấy bài viết mấy bác chửi em em lại thấy rất sung sướng,còn những bài viết khuyên em thì em lại chả thấy có cảm giác gì......

tiểu sử của em thì cũng chỉ là 1 đống sit,toàn là đánh nhau với bố,rồi hỗn với bố,đã nhiều lần bỏ nhà đi,bỏ đi rồi lại về......

các bác thấy em có nên tồn tại nữa không.....sự tồn tại của em chán nhỉ

chán vãi thật các bác nhỉ....không hiểu sao em viết ra những lời như thế này em thấy rất vui và nhẹ nhàng,buồn cười lắm em thấy rất buồn cười các bác ạ....em xin được cười tươi 1 cái :D :D :)) :))

mấy hôm nữa chị em ở hà nội về xin cho em 1 công việc dưới hà nội là trực tổng đài vinaphona hoặc là viettel..... lương cũng bèo thôi. có 1,6m 1 tháng thôi.......
nhưng đi làm xa có lẽ tốt hơn là cứ ở nhà ăn bám nuông chiều.

có lẽ đi xa làm thì em mới có được cái cảm giác chán ghét bản thân....lúc đó chắc em mới thấy thương mẹ được


không phải từ nhỏ đến giờ em đã là người như vậy,trước đây em thương mẹ em lắm.....
nhưng trải qua 1 số việc + ở nhà nhiều biến cố nên em suy sụp hoàn toàn.

mong được nhận thêm nhiều lời chửi nữa
cám ơn các bác đã đọc

Chủ thớt nên tìm vài cuốn sách phát triển bản thân mà đọc đi.Làm gì mà sống cuộc sống buồn chán như vậy.
Bác vào đây lấy quyển Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh mà đọc. : http://vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=104&t=13626

Không phải em quảng cáo gì đâu nhưng cảm thấy cái này có ích.
 
hix hix
em sai thật rồi các bác ơi
giờ chả biết làm sao cả
tuy chưa đánh bà già,nhưng em vừa láo và hỗn 1 trận với bà già xong
phen này tiêu rồi

chưa bao giờ em láo và hỗn với bà già như hôm nay
cãi nhau với bà già 1 trận em lấy xe máy định bỏ đi thì bà già khóa cổng lại
tức quá em lao xe tung cổng hỏng hết cả cổng

bà già quát chửi em,chửi cả người yêu em......em lại lấy xe lao ra....bà già ra gọi hàng xóm bắt em lại
thế là xe tông vào tường nát bét hết
xong em bỏ chạy ra quán net post bài vào đây

hi vọng nhận được nhiều lời chửi

em lúc này hoang mang quá
biết là sai rồi

em cũng đang rất tức

huhu
chả biết làm sao bây giờ
chắc tự tử thôi

bấy lâu nay sống chán quá các bác ạ

tự dưng hôm nay mình không còn là chính mình nữa rồi

em lúc này chẳng khác nào 1 bãi đặc sản

sao mà nóng tính đến nỗi quên cả bản thân mình, tà nhập rùi hay sao dzậy...
bây h` ông anh xin lỗi ông bà già, cố gắng nịnh, nhờ người iu của ông anh về nhà xin lỗi luôn
 
chậc chậc thực ra cũng ko có gì đâu tuôi trẻ ai chẳng có lúc nông nổi
 
===> Lời khuyên : Quỳ xuống xin lỗi mẹ mình đi :-< ....... Dù gì cũng là người sinh ra mình, đừng mờ miệng kêu hai chữ "Bà Già" như thế :-w ........

Chẳng việc gì phải quỳ xuống cả . Dù láo nhưng nó cũng đã đánh bà già đâu . Cứ xin lỗi bt là dc rùi
Mà ông vẫn hay quỳ xuống xin lỗi lắm à =))

@ Chủ thớt : biết mình sai rùi mà còn gọi mẹ là "bà già" , có đáng đấm vào mõm ko :|

!
 
sao nhiều bạn thích gọi bố mẹ là ông bà già thế,bố là bố mẹ là mẹ đừng có gọi = ông bà già nghe nó thối tai quá.

@chủ topic: về xin lỗi nhận khuyết điểm đi,ai trong đời chẳng có lúc sai cái chính là biết sửa sai hay không thôi.Không bố mẹ nào muốn con mình ngày càng tồi tệ đâu.
 
- Cái sai nhưng lại được số đông làm theo thì nó trở thành chuyện bình thường :-< ....... Cái "đa số" ấy, nói thật, tui chưa nghe qua =.= ....... Người tui tiếp xúc từ trước đến giờ, rất ít người kêu cha mẹ của mình như thế [-x .......

- Còn tuổi tui hả :-/ ....... Search trong forum này là biết à :-" ........

việc xưng hô thì ko thể nói sai đúng được,nhận định sai đúng là tùy vào số đông chứ ? 1 người nói sai nhưng 10 người nói đúng thì theo cậu,nhận định bên nào được chấp nhận ?
 
việc xưng hô thì ko thể nói sai đúng được,nhận định sai đúng là tùy vào số đông chứ ? 1 người nói sai nhưng 10 người nói đúng thì theo cậu,nhận định bên nào được chấp nhận ?

- Một ngôi chùa ăn chay, tự nhiên có thằng ăn mặn vào, bên nào đúng :-/ ......... Một đám đang nhậu, tự nhiên có ông sư vào ăn chay, bên nào sai :-" ......... VD đơn giản như vậy, hiểu chứ :-?? ........

- Dân nhà lá, con cái trầy trụa, dơ bẩn thì xem là chuyện thường :hug: ....... Dân nhà lầu, con nhức răng, bị xước ngoài da thôi thì đã xem là chuyện nguy hiểm :-s ....... VD này thiết thực hơn, được chứ :-? .....

===> Và xem trong đây, bao nhiêu người không đồng tình với việc kêu cha mẹ mình như thế :-?? .........


@ B Boy HP : cười khùng khùng thế, có thể dùng cái đầu để suy nghĩ không :-/ ...... Nếu tui có thể quỳ xuống xin lỗi thì làm 100 lần tui cũng làm :-< ....... Đó là tui chỉ mới nói 1 câu rất ư là bình thường thôi đó nha : "Sau này con sẽ không nói chuyện với ba nữa" :-< .........
 
- Một ngôi chùa ăn chay, tự nhiên có thằng ăn mặn vào, bên nào đúng ......... Một đám đang nhậu, tự nhiên có ông sư vào ăn chay, bên nào sai ......... VD đơn giản như vậy, hiểu chứ ........
cái ví dụ cậu nói ở trên quá khập khiễng,vì ăn chay ăn mặn là có quy định cả rồi,còn vụ ông bà già thì chưa thấy quy định nào như vậy cả,như cà pháo mắm tôm nó thối và dơ khủng đấy nhưng đại số mọi người đều chấp nhận rằng nó ngon,hiểu chứ ? cách xưgn hô cũng vậy,không có chuẩn mực nào được đề ra cả,chỉ là cái nào được số đông chấp nhận thôi
còn vụ nhà giàu nhà nghèo thì bây h khối nhà giàu nó cũng để con nó lông bông trầy da tróc vẩy mà có thấy hiểm thấy hóc gì đâu ? khéo tưởng tượng thế ?
 
cái ví dụ cậu nói ở trên quá khập khiễng,vì ăn chay ăn mặn là có quy định cả rồi,còn vụ ông bà già thì chưa thấy quy định nào như vậy cả,như cà pháo mắm tôm nó thối và dơ khủng đấy nhưng đại số mọi người đều chấp nhận rằng nó ngon,hiểu chứ ? cách xưgn hô cũng vậy,không có chuẩn mực nào được đề ra cả,chỉ là cái nào được số đông chấp nhận thôi
còn vụ nhà giàu nhà nghèo thì bây h khối nhà giàu nó cũng để con nó lông bông trầy da tróc vẩy mà có thấy hiểm thấy hóc gì đâu ? khéo tưởng tượng thế ?

:))

- Quy định về ăn chay-ăn mặn ở đâu ra :-/ ...... Cho xin xem cái quy định đó coi ;)) ....... Thấy rõ cái gọi là "nhận định" chưa ;;) .........

- Mà thật ra cậu vẫn chưa hiểu tui đưa ra VD để nói cái gì :-< ....... Chán, chẳng buồn nói nữa :-< ........
 
nói chuyện với bạn bè thj` gọi bố mẹ là ông bà già , còn nói chuyện vs bà già mình hay gọi là BẦM (20 năm trời chưa bao giờ tôi gọi là mẹ).
Mà nói thật , chả có cảm giác hỗn j` khi gọi bố mẹ là ông bà già cả
 
mà thôi,cứ lấy số đông làm nhận định cho công bằng vậy;))
 
Tôi chưa bao h gọi cha mẹ là ông này bà nọ, "ổng", "bả"... chứ đừng nói là ông già bà già ! Nói chuyện với người khác về cha mẹ mình cũng ko.
Nói kiểu đó là ăn tát liền đó !

Và cái chuyện gọi, xưng hô là tùy cách giáo dục của gia đình.
Ví dụ như nhiều nhà toàn gọi con cái họ là "mày" xưng "tao" với con, rồi con cái gọi cha mẹ lại bằng "ông già, bà già", thậm chí "lão già", "con mẹ già"...
Nhưng gia đình tôi tuyệt đối ko. Cha mẹ gọi con cái, xưng cha, mẹ rõ ràng, con rõ ràng. Con cái gọi ông bà cha mẹ cũng xưng hô rõ ràng, thậm chí, trong mỗi câu nói với người bề trên luôn luôn đệm tiếng "Dạ", ko dc nói trống ko, câu cú phải đủ chủ-vị. Bắt đầu bằng "con" và cuối câu là xưng danh người bề trên.
VD : Con đặt cái này ở đây nha mẹ.
Bà : Ngày mai con đi chơi hả?
Tôi : Dạ, mai con đi chơi với thằng A.


(Cái này hơi đụng chạm, nhưng là sự thật... Người ta qua cách ăn nói của 1 ai đó, có thể đoán ra đặc điểm của gia đình, họ là gia đình gia giáo đến đâu, gia cảnh ra sao...1 gia đình trí thức bậc cao, 1 gia đình thượng lưu sẽ ăn nói khác, người bình dân nói khác, người hạ cấp nói khác.)
 
Chỉnh sửa cuối:
uhm,thì trong xã hội đâu phải ai cũng được sinh ra trong gia đình thượng lưu đâu bạn,thượng lưu thì khoanh vùng thương lưu chơi với nhau là dc rùi :">
 
^
- Ra đời đi rồi biết thời thế :-" .......

- Nói ra, một số người ở thông quê cũng còn biết lễ nghĩa hơn vài anh ở cái chốn phồn hoa này :-" .........
 
^^Ủa nói vậy là bạn đang đánh đồng mấy người thượng lưu thì ko gọi ba mẹ là "ông bà già, ông bà bô" đấy ah? và cậu sẽ suy ra phần còn lại toàn trung lưu hạ lưu chăng?

Nói tóm lại là ko gọi là ông già bà già chưa chắc là con ngoan trò giỏi gì, nhưng ai mà đàng hoàng, con ngoan trò giỏi và ko mất dạy thì khỏi lo là chẳng bao giờ đi gọi ba mẹ mình như thế!!! Đừng kéo người khác xuống cùng thứ hạng với cậu và đánh bại họ bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề thế!!

Gia đình ko đến nỗi phải 1 câu mẹ 2 câu mẹ nhưng trả lời phải có chủ ngữ vị ngữ, ko được nói trổng, người lớn tuổi hơn mình dù chỉ một cũng phải tôn trọng!! Còn cái ngữ các bạn trẻ sành điệu thời nay hở ra là mở miệng phán: "anh/chị/ông/bà ko đáng để tôi tôn trọng" nhưng xét ra cái tư cách để tụi chúng nó nói câu đó thì tụi nó còn chưa có nữa!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ bàn tới rồi lại bàn lui hóa ra...huề vốn !
Cuộc đời ai cũng phải tự hiểu là 1 sự việc luôn bao hàm tính 2 mặt, và để đánh giá 1 vấn đề cần nhiều hơn là 1 góc nhìn chứ.
Nhất là về các vấn đề xã hội, nó vốn ko phải 1 +1 = 2 như các vấn đề tự nhiên được đâu.

Người nghèo nhưng họ trí thức, đạo đức cao thì họ khác.
Người giàu nhưng văn hóa lùn thì sẽ khác.
Người giả tạo, thì lại càng khác.
...

Nói chung qua lời ăn tiếng nói hoặc hành động cũng phần nào xét ra được tính cách và trình độ văn hóa của một người.
Một người mở miệng suốt ngày đề ci mét thì ko thể thuyết phục ng ta rằng mình là người ăn nói lịch lãm, có duyên cho được.
Một người vất rác bừa bãi thì ko thể nói cho ng khác tin rằng mình là người vốn ngăn nắp, kỷ luật được.

Quay lại vấn đề chính, hỏi ngược lại thế này một người xưng gọi cha mẹ mình theo kiểu bình dân, thiếu nghiêm túc thì ko thể khiến ng khác tin mình là người đạo đức bậc cao hoặc gia đình quyền quý cao sang cho nổi. Đúng ko nào.

uhm,thì trong xã hội đâu phải ai cũng được sinh ra trong gia đình thượng lưu đâu bạn,thượng lưu thì khoanh vùng thương lưu chơi với nhau là dc rùi
Gia đình tui chả có thượng lưu tý nào đâu. Gốc nông dân cả (cha người Nam mẹ người Trung), cha mẹ lại nghèo khổ và mồ côi từ nhỏ, tự trải đời học hành rồi làm giàu... Ông bà mà tui vẫn gọi, đến mãi khi tôi 15 tuổi mới được biết... không phải ông bà ruột thịt của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top