English Premier League 2012-2013: The New War Rises!

  • Thread starter Thread starter Aasa
  • Ngày gửi Ngày gửi
QPR nhọ vãi, ghi bàn từ sớm cũng ko dành chiến thắng được. Tội Park củ sâm kinh :6cool_beat_brick:
 
Giờ mới hiểu tại sao anh Béc bê tốp bị sút đi dù rằng có ảnh là vua phá lưới. Đá như bố tướng,cứ đứng ngoáy chán rồi chuyền.Chuyền xong rồi đứng lại nhìn đợi đồng đội chuyền tiếp lại.
Xem trận Manc buồn ngủ vl. 1 thằng thì đủng đỉnh tấn công,1 thằng thì éo biết cầm thế nào cho ra nổi quả bóng.

Anh Tov ở Fulham kiêm rất nhiều nhiệm vụ, nhạc trưởng nè, chỉ huy nè, ghi bàn nè, thằng nào ko chuyền ảnh thì bị chửi nè...1 mình ảnh thì ko nói làm gì, thêm anh Bryan Ruiz nữa y hệt như ảnh.

Xem lúc 2-0 chuyền sang kênh khác luôn, buồn ngủ ko chụi nổi.
 
Sturridge cũng như Gomez, Berbatov. Ghi bàn sòn sòn mà k ai quan tâm, nhất là những người ngồi xem =))

Liv thắng tưng bừng quá 5 nho
 
Tov dù gì cũng đồng đội hơn 2 ông kia, chỉ là đá hời hợt quá, toàn bắt đồng đội chạy cướp bóng còn ảnh ung dung săn mồi, thằng nào cướp xong ko chuyền thì xác định bị chửi.
 
Tov dù gì cũng đồng đội hơn 2 ông kia, chỉ là đá hời hợt quá, toàn bắt đồng đội chạy cướp bóng còn ảnh ung dung săn mồi, thằng nào cướp xong ko chuyền thì xác định bị chửi.

Phong cách đá theo kiểu tài tử. Và với bóng đá hiện đại bây giờ đòi hỏi nhiều khi tiền đạo cũng phải tham gia tranh cướp và phòng ngự thì ảnh quả là 1 tiền đạo siêu đáng ghét trong mắt HLV. Phong cách đá thì y chang ibra. Nhưng trình thì còi hơn gấp mấy lần =))

Stupid đá khác Gomez với Béc chứ. Ít nhất thì cháu nó còn trẻ nên đá nhiệt tình,máu lửa. Căn bản là mắc cái bệnh tham như dog thôi. Sửa được mà chịu học thêm khoản làm tường nữa thì tuơng lai sáng phết.

Giờ xem ngoại hạng Anh ghét nhất là xem Gervinho. Cứ trận nào có mặt ảnh là mình thề chết đánh ngược kèo asernal. ghét thứ nhì là Aderbayor. Chỉ muốn phi cái dép vào mặt mỗi khi ảnh dẫn bóng. Ghét thứ 3 là cháu Sterling. Ngoài chạy chạy chạy ra cháu nó ko học được bài nào khác. Còn xem vui nhất là Valencia. Mình có thằng bạn fan Mu mà cứ mỗi lần 2 thằng ngồi xem Mu đá có Valencia đá lại cười lăn cười bò ra đoán xem bao nhieu giây nữa thì ảnh dẫn bóng xuống sát biên =))
 
trận đá vơí liv, mỗi lần anh valen 7 có bóng cả quán cafe hô "Chạy, chạy đê!"
 
Va7 giờ chỉ còn biết mỗi chạy hùng hục rồi dừng lại nhấp nhấp vài cái chuyền về :6cool_beat_brick:
 
Đọc tự truyện của Ibra hay thật, biết đc nhiều thứ hay liên quan đến chiến thuật cũng như cách dùng người, cách tập luyện... tuy lời lẽ sỗ sàng nhưng nó thật, chứ ko giả tạo như 1 số cầu thủ khác viết tự truyện.
Nhớ năm xưa khi Juve bị Liver loại mình cũng bất ngờ lắm bởi Juve nó là trùm ở Ý ngày ấy, chưa kể bộ tứ phòng ngự của Juve chơi rất chắc và đẳng cấp rất cao (Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambotta... và tính cả Buffon nữa) thế mà vẫn bị Capello cho lên bờ xuống ruộng :D

Tôi nhớ trận tứ kết Champions League với Liverpool, chúng tôi thua 0-2. Trong tình huống để thua từ quả phạt góc, Thuram bỏ người kèm được phân công và chạy sang kèm người khác. Phòng thay quần áo sau đó y như pháp trường.

- Ai bảo anh đổi người kèm? - Capello hỏi Thuram.
- Không ai cả. Tôi thấy vậy tốt hơn - Thuram đáp.
Capello cố lấy lại nhịp thở:
- Ai bảo anh đổi người? - Vẫn câu hỏi ấy.
- Tôi thấy vậy tốt hơn - Lại câu trả lời.
Hai bên nói đến lần thứ 3 thì bom nổ.

- Tôi bảo anh đổi sao? Tôi là HLV hay ai? Là tôi, nghe chưa. Tôi bảo cậu làm gì, cậu làm cái đó. Nghe thủng chưa? - Capello đá vào băng ghế hết sức bình sinh. Không ai dám nhìn lên. Mắt dán hết vào sàn nhà. Trezeguet, Cannavaro, Buffon không dám nhúc nhích. Chả ai dám nghĩ đến chuyện làm trái ý Capello như Thuram nữa.

http://bongdaplus.vn/Bong-da-Cuoc-s...a-Capello-Ga-non-bien-thanh-sat-thu/79321.bbd
 
Đọc tự truyện của Ibra hay thật, biết đc nhiều thứ hay liên quan đến chiến thuật cũng như cách dùng người, cách tập luyện... tuy lời lẽ sỗ sàng nhưng nó thật, chứ ko giả tạo như 1 số cầu thủ khác viết tự truyện.
Nhớ năm xưa khi Juve bị Liver loại mình cũng bất ngờ lắm bởi Juve nó là trùm ở Ý ngày ấy, chưa kể bộ tứ phòng ngự của Juve chơi rất chắc và đẳng cấp rất cao (Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambotta... và tính cả Buffon nữa) thế mà vẫn bị Capello cho lên bờ xuống ruộng :D



http://bongdaplus.vn/Bong-da-Cuoc-s...a-Capello-Ga-non-bien-thanh-sat-thu/79321.bbd

cái này mới bá đạo chứ http://megafun.vn/the-thao/hau-truong/201210/ibrahimovic-sap-co-chuc-danh-moi-235997/ =)
 
mấy cái tự truyện này bọn cầu thủ tự viết đấy hả :|
nếu được vậy thì bọn này cũng thuộc dạng siêu nhân, mình đây viết văn thấy tía cũng mới chỉ được 2 cặp giấy là hết gas =))
 
Cái này là cầu thủ chỉ nêu ra ý chính như kiểu tường thuật lại cuộc đời của mình thôi. Còn câu văn chau chuốt và viết thành truyện thì thông qua nhà xuất bản. chứ cầu thủ nào mà tự viết nổi :))
 
Công nhận đọc tự truyện Ibra hay =)) + thêm thằng dịch hài hài nữa =))
 
Ý, mấy bác cho link để đọc với..............
 
Cannavaro đến kéo tôi ra và la một câu chiếu lệ, bởi anh ta cũng chả ưa gì Zebina. Nhưng Thuram xót đồng hương nên chửi: "Ibra, mày trẻ trâu vừa thôi. Bỏ cái trò đó đi". Đến lúc này Capello mới lên tiếng. Và đấy là tiếng thét: "Thuuuuuraaam. Câm mồm và cút ra khỏi sân".
Vãi =))

Không biết có xuất bản tại Việt Nam không nhỉ =))
 
mấy cái tự truyện này bọn cầu thủ tự viết đấy hả :|
nếu được vậy thì bọn này cũng thuộc dạng siêu nhân, mình đây viết văn thấy tía cũng mới chỉ được 2 cặp giấy là hết gas =))

Google thử từ khóa " Ghostwriter "
 
thế ra danh xưng "trẻ trâu" là từ Thuram mà ra à
 
nó kể lại cho đám nhà văn từng mẫu chuyện. Xong đám nhà văn tự liên kết theo phong cách của mỗi thằng, đại loại thế :-?
 
Tores lại được đá chính. Bựa ghê. Chelsea quả này thua đi cho sáng mắt ra
 
Back
Top