English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Nếu Ars với Liv cùng thắng trận đấu bù thì chỉ kém Chel 1 điểm.
Thằng MC thắng cả 2 trận bù thì ngang Chel nhưng hơn hiệu số.
Cuộc đua lại vui trở lại rồi :))
 
MC đấu bù gặp ai với ai vậy nhĩ ?
 
Thằng MC trễ 3 trận so với Chel lận, nếu thắng hết thì đầu bảng cách Chel 3 điểm :-?
 
Quan trọng gặp ai kìa, cứ nói thắng là thắng thì bá cmnđ đá đấm gì nữa :3cool_angry:
Thấy Liv dạo này đá hay vãi, vào trận toàn bấm giác giác với giác :4cool_beauty:
 
Hai trận tới, Arsenal sẽ gặp lần lượt Chelsea và ManC, sau đó có thể biết đc cờ vào tay ai.
 
3 trận đá bù của City là gặp Sunderland, Villa (Etihad), United (OTF)
 
Hai trận tới, Arsenal sẽ gặp lần lượt Chelsea và ManC, sau đó có thể biết đc cờ vào tay ai.
2 thằng Manc với Chels, thằng nào hạ dc Ars thằng đó lên ngôi :D
 
Quan trọng gặp ai kìa, cứ nói thắng là thắng thì bá cmnđ đá đấm gì nữa :3cool_angry:
Thấy Liv dạo này đá hay vãi, vào trận toàn bấm giác giác với giác :4cool_beauty:
Ko phải đâu, tại hàng thủ MU gà quá nên nó vậy thôi. Chứ chọc khe đâu có dễ thế :v
 
Quan trọng gặp ai kìa, cứ nói thắng là thắng thì bá cmnđ đá đấm gì nữa :3cool_angry:
Thấy Liv dạo này đá hay vãi, vào trận toàn bấm giác giác với giác :4cool_beauty:

MU (hoãn vì FA), Everton (thời tiết) và 1 ông nào đó ko trong top 7 nên đếch nhớ

mình cảm giác năm nay khả năng rất cao Man City ăn EPL
 
Toàn MU đang triển khai dâng hết lên rồi chuyền (thường là chuyền về) hỏng thì Liv phất lên chả thoáng
 
HLV mà để cả đối thủ coi thường thế này :5cool_sweat:
 
Mu có Rafael ko biết vì sao vẫn đc gọi là cầu thủ trẻ, thằng này trạc tuổi với Azpilicueta bên Chels nhưng ko ai gọi Azpil là cầu thủ trẻ cả.
Liv hôm qua mình vẫn ko cho là đội này vô địch mùa năm nay, nhìn số bàn thua của Liv cũng tiệm cận con số 40 bàn rồi, chả đội nào vô địch với cái hàng thủ có thể gọi là trung bình khá như thế cả.
 
Mu có Rafael ko biết vì sao vẫn đc gọi là cầu thủ trẻ, thằng này trạc tuổi với Azpilicueta bên Chels nhưng ko ai gọi Azpil là cầu thủ trẻ cả.

Vì Rafael nó trẻ hơn 1 tuổi chứ sao :1cool_look_down:
 
Mu có Rafael ko biết vì sao vẫn đc gọi là cầu thủ trẻ, thằng này trạc tuổi với Azpilicueta bên Chels nhưng ko ai gọi Azpil là cầu thủ trẻ cả.
Liv hôm qua mình vẫn ko cho là đội này vô địch mùa năm nay, nhìn số bàn thua của Liv cũng tiệm cận con số 40 bàn rồi, chả đội nào vô địch với cái hàng thủ có thể gọi là trung bình khá như thế cả.

Đơn giản là ông có xem các trận của Liv gần đây đâu mà nói. Đá 4-3-3 gần như ko có tiền vệ thủ thì thủng nhiều là đương nhiên, bù lại công tăng. Bây giờ đổi thành 4-4-2 có thêm 1 tiền vệ phòng ngự là nó khác rồi. 2 trận gần đây đều giữ sạch lưới, mà South với MU công đâu có kém? :1cool_look_down:
Còn nữa, số bàn thua là 35 chứ ko phải tiệm cận 40 :))
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung là Liv đíu vô địch đc năm nay :6cool_sure:
 
nói trước bước ko qua =) nói chung cả 4 thằng đều có khả năng vô địch
 
Mu có Rafael ko biết vì sao vẫn đc gọi là cầu thủ trẻ, thằng này trạc tuổi với Azpilicueta bên Chels nhưng ko ai gọi Azpil là cầu thủ trẻ cả.
Liv hôm qua mình vẫn ko cho là đội này vô địch mùa năm nay, nhìn số bàn thua của Liv cũng tiệm cận con số 40 bàn rồi, chả đội nào vô địch với cái hàng thủ có thể gọi là trung bình khá như thế cả.

:-ss...
Trẻ trâu mà. Trách ẻm làm gì.
Cơ mà việc lủng nhiều nhưng lấy công bù hiệu số thì vẫn có cơ làm chuyện. MU năm ngoái hàng thủ cũng nát và cũng lủng nhiều nhất Top4 cơ mà :-s.
 
Mu có Rafael ko biết vì sao vẫn đc gọi là cầu thủ trẻ, thằng này trạc tuổi với Azpilicueta bên Chels nhưng ko ai gọi Azpil là cầu thủ trẻ cả.
Liv hôm qua mình vẫn ko cho là đội này vô địch mùa năm nay, nhìn số bàn thua của Liv cũng tiệm cận con số 40 bàn rồi, chả đội nào vô địch với cái hàng thủ có thể gọi là trung bình khá như thế cả.
Năm ngoái MU vô địch cũng với cái hàng thủ "trung bình khá" đấy :6cool_smile:
Mình cho ManC vẫn nhiều cơ hội vô địch nhất, sau đó là Chel Liv như nhau, cuối cùng mới Ars.
 
Back
Top