English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

MC khóa chặt được Su là an tâm, cứ cho 3-4 người kèm chặt, chốt trước cửa khung thành là ổn( Liv chủ yếu do thua mấy đội nhỏ năm ngoái là vì thế, vì chỉ có Su là có thể tạo đột biến nhưng Su lại tranh chấp yếu), với hàng thủ của ManC hiện giờ hơi đáng nghi.
Phần còn lại của Liv hàng công thì còn Coutinho, hàng thủ thì có mỗi Mignolet là đáng kể.
Mình đánh giá MC cao hơn và có lẽ sẽ thắng nhưng dự sẽ vất vả do bám đuổi tỉ số.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng nào vô địch mùa đông thường sẽ vô địch luôn.
Nên nếu Chelsea thắng Arsenal trận kế tiếp thì Liv sẽ dẫn đầu. Có khi nào ... :v
 
mùa này điên loạn quá nên cũng chưa chắc :5cool_sweat:

có lẽ 1 phần là do Moyes buff các đội bóng trung bình lên :-? :-"
 
tối nay Ars 1-0 Chelsea , giữa tuần mc phát hành cho liv là đẹp rồi
 
3 trận ars -chel, chel-liv, mc-liv ở ngay cuối lượt đi đủ để xáo trộn bxh, mu băng băng về đích, đúng là tụi xếp lịch quá đỉnh, nhưng trời tính ko bằng moyse tính... =))
 
Đêm nay nghi thằng cu Asernal thắng 1 trái lắm. Dễ lại 1-0 cho coi
 
Liv đang thăng hoa vậy thôi chứ so chiều sâu đội hình đâu bằng được các đội khác. Kể cả các cầu thủ của Liv cũng chỉ dám đặt mục tiêu Top 4 thôi chứ mục tiêu vô địch chủ yếu do mấy bọn nhà báo nó tâng bốc lên thôi. Bây giờ fan Liv chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là mùa đông này Mourinho triệu hồi cái con thú Lukaku về hộ cái, để nó còn ở Everton thì chả mấy nó đè đầu cưỡi cổ cả Liv lẫn Chels.:6cool_beat_brick: Tính ra bây giờ thằng Everton mới là thằng không biết đường nào mà lần, thua mỗi ManC còn mấy đội top 6 toàn vượt ải ngon lành.
 
Mou tính ra nói tốt về Ars cũng rất nhiều, ko như trước đây... thế mà chẳng thằng lều báo nào đăng mà dịch cả, toàn thấy chỉ có duy nhất trang chủ của Chels đưa tin thôi :8cool_amazed:

"Ở nhiệm kì trước của tôi ở đây, khí đấy Walcott vẫn còn là một thiếu niên nhưng giờ thì cậu ta đã là một người đàn ông thực thụ. Một số cầu thủ khác cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp như Wilshere, Ramsey, Gibbs. Thế nên chẳng có gì là khó hiểu khi họ đang chiến đấu cho danh hiệu.

Tôi không nói rằng Mesut đã khiến cho Arsenal thay đổi hoàn toàn. HLV và CLB đòi hỏi ở các cầu thủ sự ổn định để góp phần vào sự phát triển của họ, Khi đã mua Giroud và những người khác giờ đây được bổ sung thêm Ozil thì tất yếu họ sẽ mạnh mẽ hơn. Với đội hình này, họ đã giữ được ngôi đầu cho đến giai đoạn Giáng Sinh và đây chính là minh chứng cho thấy họ đã sẵn sàng để chinh phục danh hiệu.

"Hiện tại họ là đội bóng mạnh nhất với nhiều điểm số nhất và đã đụng độ với Manchester City, Liverpool , Tottenham và Manchester United. Trận đấu với Chelsea sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng của họ với các ứng cử viên cho ngôi vô địch."
Cả câu mà Mou mới phát biểu chửi bọn lều báo cũng ko thấy bọn báo chí Việt Nam đưa, đó là câu nói cũng khá là sốc đấy :))

"Ai trong số chúng ta cũng từng bị chỉ trích cả. Vấn đề là phải giữ lập trường của mình và tin vào bản thân để không bị ảnh hưởng bởi những lời phê bình đó.

"Khi bạn tin rằng mình vẫn đang hoàn thành tốt công việc. Ý tưởng của bạn đối với những người khác vẫn sâu sắc thì bạn phải tiếp tục duy trì nó và không được suy chuyển bởi những ý kiến khác. Bạn phải học cách chung sống với điều đó, nếu không bạn sẽ bị thiếu tập trung.

"Trong những năm qua tôi đã học được rằng, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi."
 
Liv đang thăng hoa vậy thôi chứ so chiều sâu đội hình đâu bằng được các đội khác. Kể cả các cầu thủ của Liv cũng chỉ dám đặt mục tiêu Top 4 thôi chứ mục tiêu vô địch chủ yếu do mấy bọn nhà báo nó tâng bốc lên thôi. Bây giờ fan Liv chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là mùa đông này Mourinho triệu hồi cái con thú Lukaku về hộ cái, để nó còn ở Everton thì chả mấy nó đè đầu cưỡi cổ cả Liv lẫn Chels.:6cool_beat_brick: Tính ra bây giờ thằng Everton mới là thằng không biết đường nào mà lần, thua mỗi ManC còn mấy đội top 6 toàn vượt ải ngon lành.
Ai mà không biết là thực lực không có. Nhưng ở đây theo thống thì clb nào vô địch mùa đông đều vô địch cả mùa giải.
Cái này bạn hiểu đại khái nó giống như "lời nguyền", nó ám kinh lắm. (Ko biết có phải 100% không :-?)

Như cái năm MC vô địch ấy (mùa đó nó cũng vô địch mùa đông). Trước vài vòng cuối MU còn dẫn 8 điểm thế mà ma chê quỷ khiến thế nào mà mất điểm liên tọi. Và cuối cùng là cái đoạn kết hay hơn cả phim hành động nữa :v

- - - Updated - - -


Với Oezil thì Mourinho chẳng khác Khổng Minh trong bóng đá, vì thế Arsenal của anh phải thận trọng trước những chiêu trò của Mourinho tại Chelsea.
Mou chắc chắn sẽ bố trí Ramires bắt chết Khổng Minh. Trận này hòa thôi :))
http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/76905/oezil-tai-ngo-mourinho-thang-thay-de-tra-on-thay.bdplus
 
Ai mà không biết là thực lực không có. Nhưng ở đây theo thống thì clb nào vô địch mùa đông đều vô địch cả mùa giải.
Cái này bạn hiểu đại khái nó giống như "lời nguyền", nó ám kinh lắm. (Ko biết có phải 100% không :-?)

Như cái năm MC vô địch ấy (mùa đó nó cũng vô địch mùa đông). Trước vài vòng cuối MU còn dẫn 8 điểm thế mà ma chê quỷ khiến thế nào mà mất điểm liên tọi. Và cuối cùng là cái đoạn kết hay hơn cả phim hành động nữa :v

- - - Updated - - -



Mou chắc chắn sẽ bố trí Ramires bắt chết Khổng Minh. Trận này hòa thôi :))
http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/76905/oezil-tai-ngo-mourinho-thang-thay-de-tra-on-thay.bdplus

lời nguyền mùa đông hình như chỉ có 1 chú thoát nạn mà quên mợ nó tên rồi

liverpool năm nay biết mua sắm hàng thủ chắc sẽ vô địch đây
 
cách đây tầm 5-6 năm Liv vô địch mùa đông rồi vẫn để United vô địch mà
 
Đúng rồi, hình như năm 2008-2009, từ năm đó trở đi Liv bắt đầu bật bãi ra khỏi top 4 chắc cũng phải 5 năm rồi.
 
2009 thì 4 năm thôi .
 
Nói chuyện xa xôi thế thôi. Hyhy ^^

Giờ quay lại chủ đề chính nào. Anh em dự đoán trận chung kết mùa đông này xem nào :D

Mình trước: xỉu :3
 
đêm nay chắc vậy quá =))
[video=youtube;4dl4hR4qeZo]http://www.youtube.com/watch?v=4dl4hR4qeZo[/video]
 
Chả biết sao.... Đè tiền Chelsea xuống thế mà không hạ odds..
Thôi thì năm ARS cho máu..
Dự con vị 1-0 2-0 :-".
 
Mình tin Chelsea từ hòa đến thắng vì lối đá của Arsenal khi gặp Chelsea là đâm đầu vào tường.
 
em đoán 1 là hoà 1-1 ko thì chel ăn 2-1 hoặc 1-0
 
Back
Top