Lâu rồi không phân tích kèo cọt, hôm nay rảnh rỗi phân tích tí cho vui:
Trận: Aston Villa vs Manchester United
Kèo chấp: MU chấp 1 trái ăn đủ
Thống kê:
3 năm gần đây, MU toàn thắng trước Aston Villa
Phong độ trên sân nhà của Aston 5 trận gần nhất: 1 thắng 1 hòa 3 bại (trận thắng duy nhất 1 phần do bên kia bị mất người)
Phong độ của MU 6 trận gần nhất: TOÀN THẮNG
Nhìn vào thống kê, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ trong đầu là: kiểu gì MU lại chả thắng nữa. Sau đó, nhìn vào kèo. "Ồ! Thơm quá! Chấp có 1 trái thôi, lại ăn đủ nữa, cùng lắm là hòa tiền, phang mạnh tay thôi!". Thế là mọi người đã bị thằng cái lừa. Làm sao mà có kèo nào thơm đến thế? Ở đây, cái nó cố tình ra kèo -1 để dụ anh em đổ vào MU (vì quá thơm mà).
Với những phân tích trên, mình dự đoán trận này hòa! Nằm
Aston, đi
xỉu 