EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mai Điên bắt là nó bị điên, tức là nó bắt thái quá chứ nó ko bênh riêng đội nào như Ovrebo bắt với Chelsea.
Mai Điên có cho thẻ vàng tất cả mấy thằng lao nhao vào tranh cãi trong tình huống hôm qua gồm cả chú Paulista và Ivanovic luôn chứ ko phải riêng gì bên Ars. Đá xấu tranh cãi lần 1 thì chỉ tối đa thẻ vàng, thẻ đỏ là tự trách mình thôi. Chưa tính cái quả của thằng Cazorla may mà thằng Cesc nó ko gãy chân làm đôi đấy thì kêu ai ? Lại chửi Mai Điên ?

Dân tình cứ Focus vào mỗi cái tình huống đấy, với quả vung tay của Costa, trong khi thằng Costa từ đầu mùa nó ăn hành của hậu vệ Anh ko biết bao nhiêu mà kể hết, trong khi Costa nó cũng ko rút hộ thẻ cho Mai Điên, trong khi Mai Điên đuổi 2 thằng của Ars đều đúng cả. Dân tình cay là chỉ cay vì ko cho thẻ đỏ Costa, nhưng ko thằng nào dám cãi về cả 2 cái thẻ đỏ của Ars cả. Costa nó rất quái, nó chỉ đến thẻ vàng là dừng chứ nó ko bị ngu.

Nhớ lại quả của Matic năm ngoái, bị ăn suýt gãy đôi chân nhưng thằng kia chỉ thẻ vàng ( chính thằng Mai Điên bắt chứ ko ai khác ) , Matic lao lên xô ngã nó ( xô ngã cũng tương tự đá chân ra sau, ko gây tổn hại cho đối thủ mấy ) và ăn thẻ đỏ. Vấn đề ở đây là lỗi hành vi chứ ko phải lỗi nguy hiểm, các chú Ars ko phân biệt được thì chịu. Nguy hiểm là kiểu thằng Cazorla vào bị thẻ đỏ ý.

http://video.bongdaplus.vn/xem-video/10/18801/carlos-tevez-da-gay-chan-cau-thu-doi-phuong.bdmedia

Còn thắc mắc vì sao nguy hiểm, vi sao Matic năm ngoái phản ứng ( để thấy rõ nó phản ứng là đúng - chứ ko phản ứng kiểu ngu như Paulísta ) , vì sao Cazorla bị thẻ đỏ thì mời xem tình huống mới nhất, Tevez đạp gãy đôi chân 1 thằng ở giải Argentina , mới tối qua luôn.

Nhớ thẻ đỏ của David Beckham với Simeone ko ? Cũng thế cả thôi. Dại thì chịu. Người ta sẽ chửi Simeone lúc đấy, nhưng người ta cũng nhớ là người Anh đã thua.

Fan thì đội nào cũng thế cả, bênh cầu thủ của mình và luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà. Thua thì cay thật, nhưng trừ những trận kiểu Ovrebo ra, thì chửi cho đỡ tức thôi, còn lại thì cũng vì cả đội mình nữa chứ ko riêng đội người ta. Ars cũng giống cái thương hiệu JMG vậy, cứ non nớt mãi ko lớn được thì phải.

Viết dài vậy chắc là đúng cmnr =))
 
Costa thì tính cách như thế từ hồi ở Atl đã thế rồi, cũng ko lạ, Gabriel Paulista thì lại non. Hôm qua hơi bất ngờ chút là lúc Cesc vào quây trọng tài lúc Gabriel trả đũa. Dù sao cũng từng là đội trưởng của Ars, lại được Ars nâng tầm lên.
 
Mai Điên bắt là nó bị điên, tức là nó bắt thái quá chứ nó ko bênh riêng đội nào như Ovrebo bắt với Chelsea.
Mai Điên có cho thẻ vàng tất cả mấy thằng lao nhao vào tranh cãi trong tình huống hôm qua gồm cả chú Paulista và Ivanovic luôn chứ ko phải riêng gì bên Ars. Đá xấu tranh cãi lần 1 thì chỉ tối đa thẻ vàng, thẻ đỏ là tự trách mình thôi. Chưa tính cái quả của thằng Cazorla may mà thằng Cesc nó ko gãy chân làm đôi đấy thì kêu ai ? Lại chửi Mai Điên ?

Dân tình cứ Focus vào mỗi cái tình huống đấy, với quả vung tay của Costa, trong khi thằng Costa từ đầu mùa nó ăn hành của hậu vệ Anh ko biết bao nhiêu mà kể hết, trong khi Costa nó cũng ko rút hộ thẻ cho Mai Điên, trong khi Mai Điên đuổi 2 thằng của Ars đều đúng cả. Dân tình cay là chỉ cay vì ko cho thẻ đỏ Costa, nhưng ko thằng nào dám cãi về cả 2 cái thẻ đỏ của Ars cả. Costa nó rất quái, nó chỉ đến thẻ vàng là dừng chứ nó ko bị ngu.

Nhớ lại quả của Matic năm ngoái, bị ăn suýt gãy đôi chân nhưng thằng kia chỉ thẻ vàng ( chính thằng Mai Điên bắt chứ ko ai khác ) , Matic lao lên xô ngã nó ( xô ngã cũng tương tự đá chân ra sau, ko gây tổn hại cho đối thủ mấy ) và ăn thẻ đỏ. Vấn đề ở đây là lỗi hành vi chứ ko phải lỗi nguy hiểm, các chú Ars ko phân biệt được thì chịu. Nguy hiểm là kiểu thằng Cazorla vào bị thẻ đỏ ý.

http://video.bongdaplus.vn/xem-video/10/18801/carlos-tevez-da-gay-chan-cau-thu-doi-phuong.bdmedia

Còn thắc mắc vì sao nguy hiểm, vi sao Matic năm ngoái phản ứng ( để thấy rõ nó phản ứng là đúng - chứ ko phản ứng kiểu ngu như Paulísta ) , vì sao Cazorla bị thẻ đỏ thì mời xem tình huống mới nhất, Tevez đạp gãy đôi chân 1 thằng ở giải Argentina , mới tối qua luôn.

Nhớ thẻ đỏ của David Beckham với Simeone ko ? Cũng thế cả thôi. Dại thì chịu. Người ta sẽ chửi Simeone lúc đấy, nhưng người ta cũng nhớ là người Anh đã thua.

Fan thì đội nào cũng thế cả, bênh cầu thủ của mình và luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà. Thua thì cay thật, nhưng trừ những trận kiểu Ovrebo ra, thì chửi cho đỡ tức thôi, còn lại thì cũng vì cả đội mình nữa chứ ko riêng đội người ta. Ars cũng giống cái thương hiệu JMG vậy, cứ non nớt mãi ko lớn được thì phải.

Costa bị thẻ vàng xong có ngừng đâu? Máy quay theo dõi tiếp thấy rõ là nói "cái j đó" với Paulista, Paulista đã im im rồi nhưng costa cứ lải nhải miết, sau đó mới tới thẻ đỏ cơ mà.
 
Mai Điên bắt là nó bị điên, tức là nó bắt thái quá chứ nó ko bênh riêng đội nào như Ovrebo bắt với Chelsea.
Mai Điên có cho thẻ vàng tất cả mấy thằng lao nhao vào tranh cãi trong tình huống hôm qua gồm cả chú Paulista và Ivanovic luôn chứ ko phải riêng gì bên Ars. Đá xấu tranh cãi lần 1 thì chỉ tối đa thẻ vàng, thẻ đỏ là tự trách mình thôi. Chưa tính cái quả của thằng Cazorla may mà thằng Cesc nó ko gãy chân làm đôi đấy thì kêu ai ? Lại chửi Mai Điên ?

Dân tình cứ Focus vào mỗi cái tình huống đấy, với quả vung tay của Costa, trong khi thằng Costa từ đầu mùa nó ăn hành của hậu vệ Anh ko biết bao nhiêu mà kể hết, trong khi Costa nó cũng ko rút hộ thẻ cho Mai Điên, trong khi Mai Điên đuổi 2 thằng của Ars đều đúng cả. Dân tình cay là chỉ cay vì ko cho thẻ đỏ Costa, nhưng ko thằng nào dám cãi về cả 2 cái thẻ đỏ của Ars cả. Costa nó rất quái, nó chỉ đến thẻ vàng là dừng chứ nó ko bị ngu.

Nhớ lại quả của Matic năm ngoái, bị ăn suýt gãy đôi chân nhưng thằng kia chỉ thẻ vàng ( chính thằng Mai Điên bắt chứ ko ai khác ) , Matic lao lên xô ngã nó ( xô ngã cũng tương tự đá chân ra sau, ko gây tổn hại cho đối thủ mấy ) và ăn thẻ đỏ. Vấn đề ở đây là lỗi hành vi chứ ko phải lỗi nguy hiểm, các chú Ars ko phân biệt được thì chịu. Nguy hiểm là kiểu thằng Cazorla vào bị thẻ đỏ ý.

http://video.bongdaplus.vn/xem-video/10/18801/carlos-tevez-da-gay-chan-cau-thu-doi-phuong.bdmedia

Còn thắc mắc vì sao nguy hiểm, vi sao Matic năm ngoái phản ứng ( để thấy rõ nó phản ứng là đúng - chứ ko phản ứng kiểu ngu như Paulísta ) , vì sao Cazorla bị thẻ đỏ thì mời xem tình huống mới nhất, Tevez đạp gãy đôi chân 1 thằng ở giải Argentina , mới tối qua luôn.

Nhớ thẻ đỏ của David Beckham với Simeone ko ? Cũng thế cả thôi. Dại thì chịu. Người ta sẽ chửi Simeone lúc đấy, nhưng người ta cũng nhớ là người Anh đã thua.

Fan thì đội nào cũng thế cả, bênh cầu thủ của mình và luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà. Thua thì cay thật, nhưng trừ những trận kiểu Ovrebo ra, thì chửi cho đỡ tức thôi, còn lại thì cũng vì cả đội mình nữa chứ ko riêng đội người ta. Ars cũng giống cái thương hiệu JMG vậy, cứ non nớt mãi ko lớn được thì phải.
_fan Ars trong này cũng không ai bênh Gab và cũng chửi chú này ngu thì mới mắc bễnh của thằng Costa . Không phải là không thằng nào dám cãi , mà đúng thì thôi chứ cãi làm gì.

_ Bác bảo thằng costa cũng ăn hành của hậu vệ nhiều nên nó mới chơi lại thế , thể phải xem lại thằng Costa cũng không phải dạng vừa ở mùa trước khi gặp ai cũng cà khịa .

_ bác khen thằng Costa quái trong ngày hôm qua ? Nêu hôm qua không phải Mike Dean bắt thì ngay từ tình huống nó vả vào mặt Koscielny thì nó đáng bị thẻ đỏ rồi . Đừng bỏ qua tình huống trước khi dẫn tơi vụ giữa Gabriel và Costa. Chơi điếm với Kos rồi còn cà khịa với Kos trọng tài không cắt còi ? Quái là trọng tài đứng cạnh thì nó ngáng chân Ox trong tình huống Ox phá bóng lên ? Chẳng qua hôm qua nó được trọng tài dung túng cho thì có chứ cư xử như 1 thằng máu chó ( Gabirel cũng ngu )

_ Không fan Arsenal nào ở đây bênh Santi thì phải , thê nên phân tích về tình huống Santi cũng thừa. Mà nếu so với quả tevez thì cũng không đúng lắm . Theo e thì quả đấy Santi soạc chân thấp , 1 tình huống ham bóng , đã rụt chân lại chứ không cố ý sát thương như Tevez , vì dù sao cũng là đông đội ở TBN . tình huống này thẻ vàng chắc chắn nếu chưa có thẻ , còn nếu thẻ vàng rồi thì có thể tùy trọng tài . Cũng có thể đây là cách nhìn của 2 CDV của 2 CLB nên sẽ khác nhau

_ Arsenal của Wenger thua Chelsea của Mou quá nhiều , nên khi thắng 1 trận như ở Community thì nhiều người kêu là cúp giao hữu , Mou nhường. Khi thua thì lại kêu thắng quá nhiều đâm ra chán , Arsenal thì mãi non nớt. Lí lẽ của kẻ thắng , kẻ thua thi phải cúi đầu chịu thôi . Khổ thì khổ ông giáo sư , fan cãi nhau trên mạng chẳng biết mặt nhau , type cho đỡ tức rồi lại thôi ấy mà

mà còn tình huống này https://vine.co/v/eUVYg3PIPve . Định câu chú Coqelin nóng tính mà may chú này tỉnh hơn
 
paulista ngáo y chang zidane năm nào
bị chọc chọc= tiếng bản địa chắc cay cú
 
paulista ngáo y chang zidane năm nào
bị chọc chọc= tiếng bản địa chắc cay cú
bị nó cào cổ với chắc trêu sang Anh cả năm không biết tiếng Anh nên cay
 
bởi thế ,thiếu bình tĩnh,đâu phải nó chửi mình rồi mình quay qua xúc nó đâu
chính trong nhà nhiều ae cũng bảo paulista non

còn cái thẻ carzola mới thối
banh 50-50 =))
ví dụ cecs nó chạm banh rồi thí đúng
đành này banh vẫn ở trạng thái tranh chấp ,chưa vô chân bên nào cả!
 
bởi thế ,thiếu bình tĩnh,đâu phải nó chửi mình rồi mình quay qua xúc nó đâu
chính trong nhà nhiều ae cũng bảo paulista non

còn cái thẻ carzola mới thối
banh 50-50 =))
ví dụ cecs nó chạm banh rồi thí đúng
đành này banh vẫn ở trạng thái tranh chấp ,chưa vô chân bên nào cả!
quả đấy 50 50 , em cũng thấy thế , thổi thì thổi không thổi cũng chả sai. Fabregas giờ cũng quây trọng tài với lăn lộn
 
Chửi Costa thì được nhưng chửi trọng tài trận này thì quá lố rồi
nó đã nương tay cho thẻ vàng Costa để khỏi bị đuổi, k nát game. Gabriel là k còn lựa chọn nào khác, chứ mike điên đã cố gắng giữ game r
 
Vãi ko nát game =)) muốn không nát game thì nó phải đuổi cả 2 bên chứ =))
 
Ko phải phân biệt vùng miền gì nhưng cá nhân thấy bọn fan Chel hình như đa số là lũ bắc kì vô học ấy.

Thằng này tại sao chưa bị ban?
 
Costa vài hôm nữa lại bị dân Ăng lê nó ghét như Suarez nữa thì lại cuốn gói về tbn nhé :))
 
Mai Điên bắt là nó bị điên, tức là nó bắt thái quá chứ nó ko bênh riêng đội nào như Ovrebo bắt với Chelsea.
Mai Điên có cho thẻ vàng tất cả mấy thằng lao nhao vào tranh cãi trong tình huống hôm qua gồm cả chú Paulista và Ivanovic luôn chứ ko phải riêng gì bên Ars. Đá xấu tranh cãi lần 1 thì chỉ tối đa thẻ vàng, thẻ đỏ là tự trách mình thôi. Chưa tính cái quả của thằng Cazorla may mà thằng Cesc nó ko gãy chân làm đôi đấy thì kêu ai ? Lại chửi Mai Điên ?

Dân tình cứ Focus vào mỗi cái tình huống đấy, với quả vung tay của Costa, trong khi thằng Costa từ đầu mùa nó ăn hành của hậu vệ Anh ko biết bao nhiêu mà kể hết, trong khi Costa nó cũng ko rút hộ thẻ cho Mai Điên, trong khi Mai Điên đuổi 2 thằng của Ars đều đúng cả. Dân tình cay là chỉ cay vì ko cho thẻ đỏ Costa, nhưng ko thằng nào dám cãi về cả 2 cái thẻ đỏ của Ars cả. Costa nó rất quái, nó chỉ đến thẻ vàng là dừng chứ nó ko bị ngu.

Nhớ lại quả của Matic năm ngoái, bị ăn suýt gãy đôi chân nhưng thằng kia chỉ thẻ vàng ( chính thằng Mai Điên bắt chứ ko ai khác ) , Matic lao lên xô ngã nó ( xô ngã cũng tương tự đá chân ra sau, ko gây tổn hại cho đối thủ mấy ) và ăn thẻ đỏ. Vấn đề ở đây là lỗi hành vi chứ ko phải lỗi nguy hiểm, các chú Ars ko phân biệt được thì chịu. Nguy hiểm là kiểu thằng Cazorla vào bị thẻ đỏ ý.

http://video.bongdaplus.vn/xem-video/10/18801/carlos-tevez-da-gay-chan-cau-thu-doi-phuong.bdmedia

Còn thắc mắc vì sao nguy hiểm, vi sao Matic năm ngoái phản ứng ( để thấy rõ nó phản ứng là đúng - chứ ko phản ứng kiểu ngu như Paulísta ) , vì sao Cazorla bị thẻ đỏ thì mời xem tình huống mới nhất, Tevez đạp gãy đôi chân 1 thằng ở giải Argentina , mới tối qua luôn.

Nhớ thẻ đỏ của David Beckham với Simeone ko ? Cũng thế cả thôi. Dại thì chịu. Người ta sẽ chửi Simeone lúc đấy, nhưng người ta cũng nhớ là người Anh đã thua.

Fan thì đội nào cũng thế cả, bênh cầu thủ của mình và luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà. Thua thì cay thật, nhưng trừ những trận kiểu Ovrebo ra, thì chửi cho đỡ tức thôi, còn lại thì cũng vì cả đội mình nữa chứ ko riêng đội người ta. Ars cũng giống cái thương hiệu JMG vậy, cứ non nớt mãi ko lớn được thì phải.

Ờ, thế Costa nó phang Chamberlain ngay trước mặt sao k thái quá đi.

Đm cái thằng Mai điên nó ăn mừng khi Ars thủng lưới thì biết cái tâm hồn chó dại của nó thế nào rồi. Cái loại người như thằng này mình gặp ngoài đời nhiều rồi, bẩn thỉu, cơ hội và hay thù ghét vặt vãnh, nhìn cái mặt đã thấy hãm.

Thằng tài nào k biết chứ riêng thằng Mai điên thì chắc chắn là k có chuyện "luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà", bởi vì nó quá quá quá nhiều lần rồi. k phải 1 lần như Ovrebo đâu, quá nhiều lần. Giờ tôi ngồi kể chi li ra những động tác chó đẻ của Mike Điên với Ars trong quá khứ thì phải 2 trang A4
 
Chỉnh sửa cuối:
Vl Costa quái =)), chỉ đến thẻ vàng là ngừng=)), thế tình huống nó cà khịa Chamberlain trc mặt Mai Điên là sao
 
Mai Điên có cho thẻ vàng tất cả mấy thằng lao nhao vào tranh cãi trong tình huống hôm qua gồm cả chú Paulista và Ivanovic luôn chứ ko phải riêng gì bên Ars. Đá xấu tranh cãi lần 1 thì chỉ tối đa thẻ vàng, thẻ đỏ là tự trách mình thôi. Chưa tính cái quả của thằng Cazorla may mà thằng Cesc nó ko gãy chân làm đôi đấy thì kêu ai ? Lại chửi Mai Điên ?

In đậm 1 : Hôm qua có xem đá bóng không mà chém vkl thế ?
In đậm 2 : Luật moi ở đâu ra thế ? Tự chém ra tiếp ?

nó đã nương tay cho thẻ vàng Costa để khỏi bị đuổi, k nát game. Gabriel là k còn lựa chọn nào khác, chứ mike điên đã cố gắng giữ game r

bình thường trọng tài nếu không muốn phát thẻ sẽ gọi 2 thằng ra nói chuyện riêng, còn thằng lìn Mai Điên rút thẻ cho ars như bắt được vàng ấy lol =))
 
Ờ, thế Costa nó phang Chamberlain ngay trước mặt sao k thái quá đi.

Đm cái thằng Mai điên nó ăn mừng khi Ars thủng lưới thì biết cái tâm hồn chó dại của nó thế nào rồi. Cái loại người như thằng này mình gặp ngoài đời nhiều rồi, bẩn thỉu, cơ hội và hay thù ghét vặt vãnh.

Thằng tài nào k biết chứ riêng thằng Mai điên thì chắc chắn là k có chuyện "luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà", bởi vì nó quá quá quá nhiều lần rồi. k phải 1 lần như Ovrebo đâu, quá nhiều lần. Giờ tôi ngồi kể chi li ra những động tác chó đẻ của Mike Điên với Ars thì phải 2 trang A4
làm 1 bài lên nhịp đập bóng đá luôn bác ơi :D
 
Mệt l`, thôi thì giao hoan đất trời mẹ Mai Điên nhỉ =))) tội nghiệp Paulista với Cazorla bị oan =))
Cái quả thằng Cazorla vẫn nói là 50-50 thì chịu các cháu bé =))
 
  • Like
Reactions: .Z'
Mai Điên bắt là nó bị điên, tức là nó bắt thái quá chứ nó ko bênh riêng đội nào như Ovrebo bắt với Chelsea.
Mai Điên có cho thẻ vàng tất cả mấy thằng lao nhao vào tranh cãi trong tình huống hôm qua gồm cả chú Paulista và Ivanovic luôn chứ ko phải riêng gì bên Ars. Đá xấu tranh cãi lần 1 thì chỉ tối đa thẻ vàng, thẻ đỏ là tự trách mình thôi. Chưa tính cái quả của thằng Cazorla may mà thằng Cesc nó ko gãy chân làm đôi đấy thì kêu ai ? Lại chửi Mai Điên ?

Dân tình cứ Focus vào mỗi cái tình huống đấy, với quả vung tay của Costa, trong khi thằng Costa từ đầu mùa nó ăn hành của hậu vệ Anh ko biết bao nhiêu mà kể hết, trong khi Costa nó cũng ko rút hộ thẻ cho Mai Điên, trong khi Mai Điên đuổi 2 thằng của Ars đều đúng cả. Dân tình cay là chỉ cay vì ko cho thẻ đỏ Costa, nhưng ko thằng nào dám cãi về cả 2 cái thẻ đỏ của Ars cả. Costa nó rất quái, nó chỉ đến thẻ vàng là dừng chứ nó ko bị ngu.

Nhớ lại quả của Matic năm ngoái, bị ăn suýt gãy đôi chân nhưng thằng kia chỉ thẻ vàng ( chính thằng Mai Điên bắt chứ ko ai khác ) , Matic lao lên xô ngã nó ( xô ngã cũng tương tự đá chân ra sau, ko gây tổn hại cho đối thủ mấy ) và ăn thẻ đỏ. Vấn đề ở đây là lỗi hành vi chứ ko phải lỗi nguy hiểm, các chú Ars ko phân biệt được thì chịu. Nguy hiểm là kiểu thằng Cazorla vào bị thẻ đỏ ý.

http://video.bongdaplus.vn/xem-video/10/18801/carlos-tevez-da-gay-chan-cau-thu-doi-phuong.bdmedia

Còn thắc mắc vì sao nguy hiểm, vi sao Matic năm ngoái phản ứng ( để thấy rõ nó phản ứng là đúng - chứ ko phản ứng kiểu ngu như Paulísta ) , vì sao Cazorla bị thẻ đỏ thì mời xem tình huống mới nhất, Tevez đạp gãy đôi chân 1 thằng ở giải Argentina , mới tối qua luôn.

Nhớ thẻ đỏ của David Beckham với Simeone ko ? Cũng thế cả thôi. Dại thì chịu. Người ta sẽ chửi Simeone lúc đấy, nhưng người ta cũng nhớ là người Anh đã thua.

Fan thì đội nào cũng thế cả, bênh cầu thủ của mình và luôn thấy trọng tài ức hiệp đội nhà. Thua thì cay thật, nhưng trừ những trận kiểu Ovrebo ra, thì chửi cho đỡ tức thôi, còn lại thì cũng vì cả đội mình nữa chứ ko riêng đội người ta. Ars cũng giống cái thương hiệu JMG vậy, cứ non nớt mãi ko lớn được thì phải.
Quái clgv trong khi trước lúc bị thay ra đạp thẳng thằng chamberlain trước mặt mike dean vẫn đc cho qua mou thấy thế phải rút ra ngay?
 
Back
Top