EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

1 lũ bitch nhờ trọng tài ngáo đá và chơi tiểu xảo mới thắng trận đấu bẩn đó. Và thiên hạ tung hô như hay lắm :1onion33:
Rafael bị thằng Vardy chơi xấu + ăn vạ kiếm pen => Éo tranh chấp máu lửa nữa.
Blackett khúc cuối bị thẻ đỏ => Mất luôn tự tin của 1 cầu thủ trẻ
Van Gaal đánh rơi chiến thắng dù chơi áp đảo 60 phút => Chuyền qua chuyền lại ra đời, dẹp luôn lối đá tấn công phóng khoáng suốt 2 mùa sau đó (Dù đã dập QPR 4-0 rõ đẹp vòng trước, ai cũng thích).
Nói chung là 1 trận đấu bẩn làm trật đường rày cả quãng thời gian dài sau đó x-(
tôi thì chả thù dai như ông, năm ngoái cổ vũ Lầy nhiệt tình luôn :)) , cơ bản k phải mấy thằng top đối đầu với mình nên mình cổ vũ. C1 cũng vậy, ghét MC, chú tư nhưng Tot với Lầy k ghét nên vẫn cổ vũ :)) . Năm ngoái còn định tìm cái áo Vardy để mua nữa =))
 
2 ông Azpi với Moses siêu thọt banh bổng luôn. Mà Azpi là bao 1 suất rồi. Chắc phải thay Moses bằng thằng nào khác mà giờ cũng k biết thằng nào được nữa :))
 
Đưa Azpi lên thế Moses cho Zouma vô vị trí CB hoặc mùa sau mua thêm CB thế vô thấy cha Moses dạo này ỷ ko có ai thay thế đá ẩu vãi ra
 
Harry Kane lên top ghi bàn, sao chưa thấy ông lớn nào rước đi nhỉ :2cool_burn_joss_sti Dự là mùa sau 1 trong 2 chú Kane với Ku sẽ dứt áo ra đi
 
Con hàng Kane lúc nào cũng bùng nổ nửa sau mùa giải nhỉ? =.=
 
Kane hattrick rồi, chó dồ vl
 
ra c1 c2 đá như b , khôn nhà dại chợ %||:-{
 
Giờ muốn cá thì chọn nhà cái nào uy tín vậy các bác :D
 
Có 3 siêu nhân trên hàng tấn công thì đúng là hlv nào cầm bà xã cũng đc, cự ly đh tệ hại vkl mà vẫn chơi tay đôi đc với con ATM

Anh lu chó đi thôi
 
MU đá ck C1 nội địa với đối thủ dưới cơ mà vật vã chẳng khác gì đá C1 thật gặp hàng khủng #:-s
 
đá chung kết chứ làm như đá 1 trận bình thường , miễn sao thắng là được , nó mà dở thì đã chẳng vào tới chung kết
 
Bọn South mà cùi đã k ăn dc Liv cả 2 trận. Nó nghỉ 2 tuàn, trong khi MU phải đá 4 trận 2 tuần. Đá thế là quá hay rồi
 
Phải kể trên đường vô CK nó hốt những ai chứ :))
 
Sou nó ăn cả Ars và Liv thì phải :))
 
MU đá ck C1 nội địa với đối thủ dưới cơ mà vật vã chẳng khác gì đá C1 thật gặp hàng khủng #:-s
nhờ năm xưa cũng chung kết C1 nội, ars còn thua birmigham thì phải =)) quả lọt háng của séc-ny hay sau, đếch nhờ :-"
 
Back
Top