EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

tôi thấy có giáo sư với tùng thuốc nổ ở box này vui mà, lâu lâu đọc comment thư giãn vui phết, làm gì mà gắt thế mấy ông :6cool_smile:
Chỉ khen skill thay đổi quá khứ dịch chuyển càn khôn của giáo sư thôi mà :3cool_adore:
 
Năm 2005, khi trở lại Bayern Munich sau khoảng thời gian chơi cho Marseille, Lizarazu đã chọn áo số 69.



Lizarazu chọn áo số 69 vì anh có nhiều sự trùng hợp với số 69
Suốt một thời gian dài, người ta gán ghép ý nghĩa tình dục cho số áo này. Mãi đến khi chính Lizarazu giải thích người ta mới vỡ lẽ. Anh mặc áo số 69 vì anh sinh năm 1969, anh nặng 69 kg và cao đúng 1m69. Quả là một sự trùng hợp tuyệt vời.


=)) giờ mới biết
 
^vui phết =)) nhất là đoạn rượt thằng tài
 
Sao cái đoạn nó đánh nhau bung chảo ở trong trận nó ko dừng mẹ hẳn trận đấu lại mà cho đá tiếp nhỉ. Bình thường loạn đả kiểu thế là dừng trận đấu rồi
Hồi trước đọc báo nhớ Indo nó bị phân hóa chia đôi cả đội tuyển quốc gia cơ. Đất nước vạn đảo mà. Xung đôt chính trị nhiều. Nó còn phức tạp với bựa hơn ở Vn nhiều
 
Sao cái đoạn nó đánh nhau bung chảo ở trong trận nó ko dừng mẹ hẳn trận đấu lại mà cho đá tiếp nhỉ. Bình thường loạn đả kiểu thế là dừng trận đấu rồi
Hồi trước đọc báo nhớ Indo nó bị phân hóa chia đôi cả đội tuyển quốc gia cơ. Đất nước vạn đảo mà. Xung đôt chính trị nhiều. Nó còn phức tạp với bựa hơn ở Vn nhiều
Tui thấy hài nhất là khúc đuổi đánh bem nhau như 2 băng nhóm mà sau đó k thằng nào bị thẻ gì.

Mà cái kiểu đá bóng này là đặc sản của indo thì phải, đna là vùng trũng của bd thế giớ thì nó trũng nhất đna cmnr, bóng đá 100 năm qua dậm chân tại chỗ không có gì phát triển, dự là vài năm nữa Cam với Lào kể cả Đông Timor nó hành Indo như con
 
Tui thấy hài nhất là khúc đuổi đánh bem nhau như 2 băng nhóm mà sau đó k thằng nào bị thẻ gì.

Mà cái kiểu đá bóng này là đặc sản của indo thì phải, đna là vùng trũng của bd thế giớ thì nó trũng nhất đna cmnr, bóng đá 100 năm qua dậm chân tại chỗ không có gì phát triển, dự là vài năm nữa Cam với Lào kể cả Đông Timor nó hành Indo như con
Chắc cũng ko đến nỗi đấy. Bọn Indo dân toàn đánh cá khỏe như trâu ấy. Mà đợt trước đọc báo thấy bảo nó bị chia rẽ trong chính đội ngũ lãnh đạo của nó, đội tuyển Ìndo còn bị chia làm đôi kiểu miền bắc miền nam gì gì đó, rồi có năm nó đi đá AFF là chỉ mang 1 đội của 1 mièn còn đội kia do ko được đồng ý nên ko cho hội quân. Đọc lâu lắm chắc cũng 4 5 năm rồi nên nhớ ko rõ nữa.
Cái đoạn 2 đội lao vào đánh nhau buồn cười vãi. Cứ 3 thằng quây 1 thằng thì thằng kia chạy. Gọi đông ra quây lại thì mấy thằng kia chạy =)).
Mà xem bọn này đánh nhau ko sướng. Phải đấm nhau như kiểu đợt NBA thằng Destroy nó nện ấy, mẹ toàn quái thú bem nhau. 1 thằng NBA chắc nó phải chấp 4 thằng cầu thủ kiểu kia. Nó quơ mẹ 1 cái tay chắc nằm bố 3 thằng rồi :))
 
Trong một diễn biến khác, Pep đã hốt hàng Laporte.
 
Pep's ManCity Defence

Laporte - £60m
Mendy - £52m
Stones - £50m
Walker - £50m
Mangala - £40m
Otamendi - £35m
Danilo - £27m

Ederson - £35m
Bravo - £17m

Total - £366m and that doesn't include the wages, bonuses, agent fees etc
 
có 1 cái hơi không hiểu tí là thằng cu Aubameang sao nó cứ nằng nặc đòi sang Asernal nhỉ. Ví dụ đòi sang Manc,Barca, Real hay Manu cũng còn hiểu được. Ở Dormunt mà đá ngon thì dự C1 là không khó,sang Asernal thì khả năng cao sẽ đá C2 vì mùa này Asernal khó có cửa vào top 4. Nếu gọi về trả lương thì nó kì kèo có khi Dormunt vẫn tăng lương chứ Asernal cũng ko hẳn là CLB trả lương cao ngất ngưởng. Về suât đá chính thì ở Dormunt nó vẫn nghiễm nhiên có suất đá chính nếu nó chịu đá tử tế. Bỏ 1 con tàu chưa đắm chạy sang con tàu đắm,chả hiểu tại sao lại thế nữa.
Thằng này nó thả thính Real mấy mùa rồi mà ko được, năm nay 29 tuổi rồi tranh thủ kiếm cái hợp đồng cuối chứ sao.
Các đội lớn khác đều đủ tiền đạo dạng này rồi nên ko đua tranh.
 
Thằng này mình vẫn còn nhớ hồi sinh viên trẻ trâu đá pes hay nhận Ac Milan năm 2007 2008 ji đó là đã có nó rồi. Hồi đấy suốt ngày chửi bố thằng chỉ được cái chạy nhanh còn dứt điểm ngu. Nhiều khi đọc lại tin thấy Balloteri nó còn bé hơn mình mấy tuổi cũng vãi đạn thật. Thời mình còn sinh viên long nhong ăn bám bố mẹ nó đã là thuộc dạng tiền đạo triển vọng nhất thế giới được Inter rồi Mou đánh giá cực cao rồi. Mà mấy thằng trẻ quá nổi hầu như sau toàn đụt. Chả có mấy thằng 17 18 tuổi nổi như cồn mà về sau nâng tầm Wclass được
 
Chả trách Pep có ý định gắn bó lâu dài với Mc, nhà chả dương cụ gì ngoài tiền :3 thích gì mua nấy.
 
Chính ra thằng MC cần đếch gì sắm mùa đông, nó ở cái thế chả có lí do quái gì cần mua ngay cả. Quy tắc là đang ổn định và ko thực sự cần thì ko mua mùa đông, vì nó sẽ làm xáo trộn. Mà MC đang bỏ xa thằng nhì, uh thì mới thua Liverpool nhưng vẫn hành các đội nhỏ đều, cứ cho là nó chấp gặp các đại gia thua gần hết (which is clearly impossible) đi thig cứ với đà hành gà thế này chả ai ngăn nó vô địch nổi.

Nên chỉ có thể là Pep biết rõ MC vẫn chưa hoàn hảo, và thực sự cần bổ sung. Thứ 2 là Pep cực kì tự tin vào hàng công, chỉ hơi lo hàng thủ nên muốn sửa thật sớm để tham vọng hốt C1 ngay mùa này.
 
Chả trách Pep có ý định gắn bó lâu dài với Mc, nhà chả dương cụ gì ngoài tiền :3 thích gì mua nấy.
Tưởng bác này lịch sự lắm mà giao hoan đất trời mẹ cũng hồ bách thảo dương cụ luôn nhể :D
 
Tưởng bác này lịch sự lắm mà giao hoan đất trời mẹ cũng hồ bách thảo dương cụ luôn nhể :D


Ở đây thấy đa phần độ gắt khác nhau chứ văng tục thì hầu hết như nhau cả =))
 
Chú tư lại ăn bã. Tại lão giáo ko để Mkhi đá chính :3cool_angry:
 
Có ai còn tâm trí ở lại cống hiến nữa đâu. Rệu rã tàn ong.

Tình cảnh Arsenal hiện giờ: https://media.giphy.com/media/4gi5nU2Yz5jvG/giphy.gif

giphy.gif
 
Đá với Swansea còn như vầy, ta mà là Auba ta đặt vé về mie luôn cho rồi, tự nhiên thương Mkhitaryan vãi, anh cố gắng hơn thì ko cần về con tàu sắp chìm này rồi :4cool_confuse:
 
Back
Top