EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Xây dựng được Newcastle như bây giờ cũng ko đơn giản đâu, nói hết thời thì hơi quá.

Mùa sau có chủ mới hy vọng sẽ được đầu tư mạnh. Ben béo đá chiếu dưới vẫn rất đáng gờm
 
Cuối tuần lên Pleiku tranh thủ xem HAGL, khán giả rất nhiệt và thân thiết với cả đội, giống như con em trong nhà ấy, vừa thua thê thảm 2 trận vẫn cổ vũ hết mình như không có gì xảy ra, người ta xem HAGL đá như một thói quen, có cả một cặp vợ chồng già, chồng lấy cái nón phủi sạch bụi cho vợ ngồi, hay vãi. Có lẽ đấy là tinh thần địa phương của từng đội bóng mà HAGL đã gây dựng được, hoàn toàn khác cổ vũ trên TV.
 
Dạo này thường chọn trận bóng để xem khác ngày xưa. Thích cách xử lý bóng của thằng cầu thủ nào thì chọn trận có nó đá.

Hình như bây giờ, mà có khi cũng 1 thời gian rồi, mình không phải fan của đội bóng nào nữa. Chỉ đơn giản là thích xem bóng đá để giải trí như là xem phim thôi, chứ cảm xúc thì chả còn.
Giống ta vãi. Bây giờ xem lung ta lung tung (nhưng mà thường hay xem Liverpool và Napoli vì nó thư giãn cao).

Arsenal thì bỏ theo dõi từ lâu rồi cũng chỉ vì Wenger. Cơ mà bây giờ lão đi rồi HLV khác có về thì cảm giác có xem cũng giống như đi support 1 đội bóng hoàn toàn khác, chả thấy hứng thú gì. 1 phần cũng già rồi chả máu mê như xưa nữa.
 
Mà thủ môn anh hiện giờ ngoài Hart cũng có ai ngon đâu

Pickford, Butland, Pope là 3 slot đi WC rồi, chưa kể còn Tom Heaton, Ben Foster
 
Già đéo gì có hiểu ra chân lý ấy -))...
Mẹ mấy cái đội bóng xa lắc xa lơ. Đá hay thì mình ủng hộ. Chứ có phải mầu cờ sắc áo đéo đâu. Dân người ta là đội bóng địa phương mới cổ vũ nhiệt huyết đc. Xem bóng đá nước ngoài cơ bản chỉ để giải trí. Đá hay , hấp dẫn hợp phong cách thì ta thích ủng hộ, cổ vũ. Nhưng cơ bản đéo vao h nhiệt như cách ta cổ vũ u23 vừa qua luôn. Đến cả cầu thủ nó đang đá đội này, nhảy tót sang đội đối địch cũng là chuyện bình thường.

Chứ có đéo gì như Fan Đội bóng nào đấy... làm như chúng nó làm Fan cao quý lắm. Đội khác đéo đc có fan =))
Cả đám đang tri ân giáo sư mà cũng vào sủa đểu 1 phát, cay fan Mù u sâu đậm vậy bạn trẻ :))
 
3lwfEOL.gif
3lwfEOL.gif
3lwfEOL.gif
3lwfEOL.gif
3lwfEOL.gif
 
Cũng may còn sút được :)) đảo bóng đc 2 phát ko chạm ai mà sắp ngã đến nơi =))
Thế là giỏi quá rồi, Giroud nó nặng cân, tưởng đảo 2 lần mà giữ đc thăng bằng là dễ à.
 
Lâu rồi mới chơi FM lại, build 3-4-1-1 hai cháu Mor, Haz ở trên quẩy điên đảo :))
 
Cũng may còn sút được :)) đảo bóng đc 2 phát ko chạm ai mà sắp ngã đến nơi =))
sau lần đảo thứ 2 chân phải vấp trúng chân hậu vệ mất đà mới mất thăng bằng còn gì
 
quả đấy là St. Oliver Lionel Cristiano Chipu nhập nhé :6cool_sure:
 
Chả biết nữa

Mình chưa đọc bài báo nào về chuyện wenger đi. Không buồn mà cũng chẳng vui.

Cũng chẳng hóng xem ai sẽ về, tưởng tượng arsenal sau này ra sao.

Dạo này thường chọn trận bóng để xem khác ngày xưa. Thích cách xử lý bóng của thằng cầu thủ nào thì chọn trận có nó đá.

Hình như bây giờ, mà có khi cũng 1 thời gian rồi, mình không phải fan của đội bóng nào nữa. Chỉ đơn giản là thích xem bóng đá để giải trí như là xem phim thôi, chứ cảm xúc thì chả còn.

Hồi xưa sau khi trải qua đủ chuyện đau lòng cứ nghĩ là mình chẳng thể quay sang làm fan đội nào khác, hoặc là hết làm fan Arsenal, vì nhục đến như thế rồi vẫn còn yêu đc cơ mà. Ấy thế mà rồi cũng thay đổi.

Arsenal nó chết lâu rồi, chứ chẳng phải đợi wenger đi nó mới chết. Nhìn cái khán đài emirates dạo gần đây đi, vắng vẻ.
Hihi cay cú gì tuổi này nữa quý ngài.

Ngày xưa yêu Inter và thích xem ManU đá, sau 2010 huyền thoại là nghỉ xem Inter luôn, thỉnh thoảng theo dõi MU. SAF nghỉ hưu là thôi bỏ bóng coi báo, quay ra xem rô công nhân nghành si thuế. Giờ đang nghĩ 2 thằng này nó nghỉ chắc mình cũng nghỉ bóng luôn...
 
Trận tới găng đây, tưởng cháu Mỏ phế rồi cũng đỡ lo ai dè Chi pu đang hóa chaos với haz lên god luôn. Chipu đá ngon phết mà hồi ở chú 4 sao ông giáo cứ cho hắn lau bench nhỉ?:-(||>
 
chú Tư thích đá tiki taka ban bật nhanh ít chạm, Chipu là dạng tiền đạo độc lập tác chiến đỡ bóng một chạm kém nên chú Tư không xài là đúng thôi
 
Giroud 1 chạm cũng ngon mà, đâu đến nổi kém
 
Back
Top