- 12/4/08
- 3,548
- 870
Vidal cũng thiếu mỗi cái C1 là trọn vẹn rồi còn gì
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không, vụ mất suất wc rồi bảo giải nghệ để khỏi nghe chửi ấy, xong giờ lại bảo không nghỉ.lứa đó tới ngưỡng rồi bác
ko bùng cháy hơn dc nữa đâu!
Bữa giờ Messi gánh Argentina qua vòng loại mà báo chí với culi nâng anh lên cứ như vừa vô địch WC đến cái kiểu "bóng đá nợ Messi 1 chức vô địch WC"![]()
Quá đúng! Không cần phải nói nhiều, chỉ cần 4 chữ vàng này là đụ. :)Cái chuyện Argentina nó vượt qua vòng loại là chuyện bắt buộc phải vượt qua, lọt vào tình huống buộc phải thắng là do team Argen quá phế với đầu tàu là Messi, trận cuối cũng gặp mỗi thằng nhược tiểu thôi mà báo chí ca ngợi như thể Messi nó gánh cả Argentina vô địch WC vậy.
Nói chung là lố.
Chi Lê gần đây nó còn thịt cả TBNcỡ CHile qua Châu Á chắc nó bẻ mũi mấy thằng nhật hàn iran như con

Mẫu hướng nội như Sanchez thật ra có làm gì đâu mà chướng mắt?Trụ cột team Chị Lê đều đang ở đỉnh cao phong độ sung sức không phải vì hết ngưỡng đâu. Do Chile nội bộ nó có vấn đề nghiêm trọng , đc HLV cứng cựa nhưu Sampaoli dắt thì ngon dính HLV yếu thì tạch thôi.
Chia sẻ của Sampaoli nà
Arturo Vidal. “Cậu ta cần một bác sĩ chuyên biệt”, Sampaoli tiết lộ năm 2015. “Vidal nghiện rượu và không kiểm soát được bản thân. Trong một chuyến bay về từ Lima (Peru), cậu ấy xin mở một chai bia đã mua tại sân bay, nhưng tôi không cho phép. Thay vào đó, cậu ta nhờ vài cầu thủ khác và tài xế xe buýt mở chai whisky. Tôi đã sa thải tài xế, dù tôi biết người giật dây là Vidal”.
Những “cậu bé vàng” như Alexis Sanchez, Claudio Bravo hay Gary Medel cũng có những tật xấu khiến Sampaoli chướng mắt: “Sanchez thường thức giấc với chiếc tai nghe, ngồi xuống ăn sáng và không nói chuyện với ai. Bravo là đội trưởng và hình ảnh biểu tượng, nhưng không phải người cầm đầu đội tuyển. Medel thích chơi bời và tiệc tùng, dù cậu ấy không còn uống rượu”, nhà cầm quân dẫn Chile giai đoạn 2012-2016 nói thêm.
“Với Eduardo Vargas, mỗi khi được triệu tập, cậu ta trông càng tệ hơn. Matias Fernandes không còn ở đẳng cấp tôi kỳ vọng với đội tuyển. Còn Mauricio Pinilla chỉ nghĩ đến tiệc tùng, mỗi khi được triệu tập”.
Vidal nghiện rượu, Medel Vargas thích chơi bời hơn tập luyện, có cái bất ngờ là Tuấn Hưng trên sân nhiệt thế mà lại là mẫu người hướng nội![]()

Mi k thấy là hồi đi học cứ thằng nào hướng nội thích ở 1 mình, k nói chuyện với ai thì thường bị bọn bạn đầu gấu bắt nạt ahMẫu hướng nội như Sanchez thật ra có làm gì đâu mà chướng mắt?![]()

Lũ học trò thì không nói. Thầy cô "chướng mắt" mới là nhảm.Mi k thấy là hồi đi học cứ thằng nào hướng nội thích ở 1 mình, k nói chuyện với ai thì thường bị bọn bạn đầu gấu bắt nạt ah![]()
Đi học khác cùng team chứ, đi học chỉ cần kết quả ngoan ngoãn là được còn cùng team cũng phải giao thông hiểu ý tứ nhau chứLũ học trò thì không nói. Thầy cô "chướng mắt" mới là nhảm.

Trận Bỉ vừa rồi còn ghi bàn tri ân chú tư màLukachym chấn thương thật hay giả các bạn nhĩ?

Thì cũng như bồ đào nha hồi trước phải đá play off ấy. Cả vòng loại đá chả ra gì, 2 trận play off ghi được bàn cũng tôn như thánh sống. Cảm giác nhiều người quá khắt khe với messi nhưng lại ưu ái roCái chuyện Argentina nó vượt qua vòng loại là chuyện bắt buộc phải vượt qua, lọt vào tình huống buộc phải thắng là do team Argen quá phế với đầu tàu là Messi, trận cuối cũng gặp mỗi thằng nhược tiểu thôi mà báo chí ca ngợi như thể Messi nó gánh cả Argentina vô địch WC vậy.
Nói chung là lố.