z3r0-hien-lanh
The Warrior of Light
- 12/10/17
- 2,297
- 1,085
Team Bồ sao ss dc với team Acr về sao , danh tiếng , tính ra Bồ ta cũng chỉ biết mỗi Ro , Pepe .

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




MAI BÁCHôm nay đám cưới @bazzani

Sáng nay nghe tin MU mất Pogba cho trận gặp Liverpool thì ngược lại, mình lại càng thấy rõ mồn một là MU không thể thua nổi trận này, trái lại là sẽ thắng đậm. MU đã quá là mạnh rồi, có mất thêm Pogba vẫn cứ là cực mạnh, lại còn tạo ra ẩn số, thành ra lại còn đáng sợ gấp bội.
Thực sự MU quá là kinh khủng, ngay cả việc mất cầu thủ cũng làm người ta phải sởn tóc gáy lo lắng - trên thế giới lấy đâu ra một đội bóng có bá khí như vậy.
Trận này Liverpool được chơi ở sân nhà nên chắc chắn là sẽ chơi với tâm thế dồn ép đối thủ, mà lối chơi của Kloop thì cũng tương đối dễ đoán, chắc chắn vẫn là pressing như vũ bão, tấn công tốc độ cao và trực diện nhất có thể - Mourinho không thiếu cách khắc chế, mà chả cần khắc chế thì với một tập thể đang là những con người mạnh nhất thế giới bóng đá hiện giờ thì MU cũng thừa sức thắng.
MU thì thừa biết Liv sẽ đá thế nào mà bắt bài, nhưng Liv thì không thể biết trước đối thủ sẽ chơi ra làm sao, nhất là khi MU chắc chắn chơi mà không có Pogba - một cầu thủ quan trọng trong hệ thống build-up.
Trước khi bước vào mọi trận đấu, Kloop và Liv luôn tìm hiểu kĩ cách build-up của đối thủ để bố trí pressing cho phù hợp, nhưng lần này thì 100% không rõ MU sẽ build-up ra sao luôn, mà có biết cũng k pressing nổi luôn vì MU hiện tại đang là đội có tính teamwork tốt nhất thế giới.
Đấy! ngay từ lý thuyết thôi đã thấy cái lối đá thiện chiến nhất EPL năm ngoái của Liverpool, ghê gớm, kinh khủng, làm các đội top đầu EPL sợ khiếp vía nhưng mà gặp MU cũng hoá ngây thơ, sói hoá cừu, gà hoá giun, trứng hoá tinh trùng, chưa đá đã biết thua chắc.
Ở chiều ngược lại, với một hệ thống tiệm cận sự hoàn hảo, Mourinho tha hồ bố trí mọi chiến thuật, lối chơi, đấu pháp mà ông muốn. Đội hình MU vừa đa phong cách, lại có hiệu quả cực cao, một tập thể xuất sắc chưa từng thấy
Vượt qua được chiến thuật của thiên tài Mourinho để tạo ra các cơ hội ghi bàn đã cực khó rồi, lại còn phải tiếp tục vượt qua tiếp sự xuất sắc từ các cá nhân, các cầu thủ phòng ngự số 1 thế giới như siêu thủ môn De Gea, trung vệ dập hay nhất thế giới hiện tại - Baily, Lindelof - trung vệ thông minh tiềm năng nhất nhất thế giới, tiền vệ phòng ngự hiệu quả số 1 hành tinh - Matic. Nghe mà đã thấy khó hơn lên giời
Ở chiều ngược lại, chống lại cách bố trí tấn công khoa học của Mourinho đã toát mồ hôi hột, mà hạn chế sự xuất sắc đến từ tiền đạo sát thủ số 1 như Lukaku lại càng khó hơn, Lukaku chỉ cần nửa cơ hội là ghi bàn rồi chứ đừng nói là 1-2 cơ hội. Mà Lukaku không có cơ hội nào thì hoá ra anh cũng chỉ đang thu hút để những mũi nhọn phụ như Rashfor, Martial hay kể cả Mkhitaryan, Mata ghi bàn thôi. Nhìn lại mà xem, đã bao nhiêu trận MU ghi hơn 4 bàn rồi.
Càng nghĩ, lại càng thấy MU quá mạnh, mạnh không tin nổi.
Thiết nghĩ, bóng đá mà có luật xin thua ngay trước trận, thì chắc chắn lúc này, Kloop đang tuyệt vọng viết đơn xin thua gửi luôn lên FA rồi, và các đội bóng gặp MU tiếp theo cũng thế, MU sẽ thành đội đầu tiên trên thế giới chưa đá hết giải đã vô địch với 31 cái đơn xin thua từ các độ bóng đối thủ

Ya!Thứ ăn cắp bài viết nhận vơ là của mình hay tỏ ra mình văn hay chữ tốt, thâm thuý hơn người![]()