- 14/11/07
- 517
- 104
Và game over.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thế là nnhường rồi. Xì tin khi nhường ko chơi tấn công nữa .mà chuyển pressing. Phá bóng, không chơi tấn công tổng lực. Kiểu câu, giãn tra tấn thể lực đối phương hơn là ghi bàn. Pha nguy hiểm đều từ PNPC khi Tot đẩy hết đội hình lên bên phía sân Xi tin.Nhường đâu mà nhường, kể cả sau khi ghi bàn MC vẫn đá nguyên 1 kiểu high press như thế. 2 bên đều press cao nhưng mà hàng hv MC chuyền ngắn tốt hơn nên triển khai sáng hơn, nhất là thằng thủ môn. Trong khi tuyến sau Tot bị press cái là đá lung tung, cái này đúng là chênh lệch trình độ rõ ràng rồi![]()

Với các Anti thig đây là lối đá nhàm chán. Ru ngủ. Chỉ có chuqua chulại. Lối đá quá dễ phá. Chỉ thắng nhờ may mắn thôimanc đá ghê quá, fan nào chả muốn đội bóng của mình đá ntn

Dạo gần đây ta ko bỏ lỡ trận naod của xì tin, khi tấn công thì đẩy cao đội hình tấn công. Khi chơi lì thì chuyển sang pressing giảm nhịp trận đấu. Câu , kéo và giãn đội hình đối thủ. Tính riêng H2 khi chưa có bàn thứ 2 thì tỉvoeej City và Tot là 37 và 63 % tỷ lệ kiểm soát bóng nhé. Tỷ lệ cân bằng do trung bình cả trận thôi.Tỉ lệ cầm bóng MC vẫn luôn cao hơn nên cũng chả nói là nhường được. Công bằng mà nói lối đá của 2 đội giống nhau, quyết tâm áp sát tuyển sau để ko cho tuyến sau triển khai bóng. Cơ mà cầu thủ MC xử lý cự ly hẹp lẫn cự ly đội hình tốt hơn hẳn, cho nên Tot press cao hở sau toàn ăn đòn, còn mấy ông Tot bị áp sát thì luống ca luống cuống toàn mất bóng![]()
Với các Anti thig đây là lối đá nhàm chán. Ru ngủ. Chỉ có chuqua chulại. Lối đá quá dễ phá. Chỉ thắng nhờ may mắn thôi![]()
mà để ý thì lạnh vđ nhé; thế mà MC nó vẫn quẩy trọn vẹn 90 phút; sức trâu bò chứ đếch phải người nữa rồi





Đàm đạo chiến thuật cho vui thì lại có ngay mấy thành phần vào xỉa "hlv online". Đến chịu
Nhiều người sở thích dị hợm thật, thích xem đá bóng nhưng không những không thích bàn luận chiến thuật mà lại còn ghét người ta khi người ta nói đến nó mới tài. Giống y bọn cấp 1 cấp 2 thích nghe nhạc K-pop nhưng ghét bàn luận về âm nhạc, chỉ quan tâm con ca sĩ nó ăn ngủ sản xuất đái ra sao
Đám này nó thích xem đá bóng vì cái gì nhỉ? Khó hiểu