EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

De Bruyne trâu như anh Lam phổi bò nhỉ.
 
Điểm rơi của thể lực, phong độ và cả may mắn, y hệt thằng Lầy 2 năm trước :))
Lầy hồi trước làm gì thắng nhiều trận hủy diệt được như Man C, nhiều trận thắng chỉ 1 trái thôi không bá mấy, mùa đó đại gia tự bắn vào chân mình nhiều nên mới có cơ hội !
 
Chỉnh sửa cuối:
Lầy mùa vô địch ghi có 68 bàn thôi, mà nó có phải căng sức ra đá nhiều mặt trận đâu, chưa kể còn hòa 12 trận
 
Cầu thủ đi du học bên Đức nó khác với cầu thủ nội địa là ở chỗ đó; cầu thủ nội địa hễ chấn thương là phải nằm mấy tháng ... :))

Hy vọng KDBruyne giữ form đỏ cho tới WC để dẫn đắt bầy Quỷ đỏ của Bỉ lên ngôi vô địch lần đầu luôn !?! :))
Bỉ đá tacadaca thôi, chứ ko kiểu biến ảo như MC được, chính Bruyne nó cũng kêu Bỉ lối chơi nghèo nàn quá.
 
Bỉ đá tacadaca thôi, chứ ko kiểu biến ảo như MC được, chính Bruyne nó cũng kêu Bỉ lối chơi nghèo nàn quá.
Hazard - Đầu Bùi - Lukaku mà đá nghèo nàn hả? Sa thải HLV đi 8-}
 
Hazard - Đầu Bùi - Lukaku mà đá nghèo nàn hả? Sa thải HLV đi 8-}
nhiều sao trên lý thuyết thôi, chứ lối chơi cũng chả có vẹo gì, ko tạt cánh thì cũng nhồi bóng cho Hazard quẩy.
 
Dù sao cũng là 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại rồi. Hạnh phúc nhất là CDV Lầy. Cả đời chỉ cần 1 lần thế thôi là mãn nguyện rồi.
 
Dù sao cũng là 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại rồi. Hạnh phúc nhất là CDV Lầy. Cả đời chỉ cần 1 lần thế thôi là mãn nguyện rồi.
Câu chuyện nhục nhã của EPL thì đúng hơn. Mặt bằng chung bị kéo lùi quá độ đến nỗi Leicester cũng vô địch được Ngoại hạng.
 
Hazard - Đầu Bùi - Lukaku mà đá nghèo nàn hả? Sa thải HLV đi 8-}
one of those is not like the others =))

chả biết dạo này lão Martinez huấn luyện đến đâu r. Bỉ đang có đội hình phong độ cao nhất mấy giải gần đây rồi :-?
 
silva vốn dĩ đá cánh mà, năm nay đc đẩy vào trung lộ bất ngờ tỏa sáng thôi, chắc sang năm cũng thanh lý nốt vì già lắm rồi
Cánh đâu mà cánh, bao năm qua ở MC nó đá tự do, chạy đâu thì chạy, hình như thuật ngữ chuyên môn gọi là roaming playmaker.

Mà ông trên trời rơi xuống hay sao mà gọi Silva là "bất ngờ" toả sáng. Chỉ là nó ko phải dạng cầu thủ hay chiếm headline thôi chứ ở tuyển TBN từ thời còn bá đạo đến tận bây giờ chưa 1 lần phải dự bị cho thằng nào nhé 8-}
 
Hazard - Đầu Bùi - Lukaku mà đá nghèo nàn hả? Sa thải HLV đi 8-}

Lắc ku với cháu Báts đá chán lắm, banh nhồi tận mồm rồi mà còn ko ăn thua,
 
Silva bá từ hồi ở Valencia mà. Nhưng hồi đó đá cánh, về MC bó trung lộ.
Vẫn nhớ ngày trước đọc 1 bài báo tả bà thắng của Silva tạt 1 đường bóng thẳng tắp theo đường biên cho Villa ghi bàn hồi 2 anh còn chung CLB
 
Lắc ku với cháu Báts đá chán lắm, banh nhồi tận mồm rồi mà còn ko ăn thua,

Lukaku lên tuyển hay đá clb cũng chỉ dùng để hiếp gà và làm tường thôi. Còn lại chủ yếu để hàng công phía sau như Hazard, KDB, Witxel... quẩy nhé !?! :))
 
Lukaku lên tuyển hay đá clb cũng chỉ dùng để hiếp gà và làm tường thôi. Còn lại chủ yếu để hàng công phía sau như Hazard, KDB, Witxel... quẩy nhé !?! :))
Rìa lí :7cool_waaaht:
 
Nó mà làm tường được còn đỡ =)) Thề luôn, tướng như con tịnh mà đánh đầu, tranh chấp kém vl
 
Lukaku lên tuyển hay đá clb cũng chỉ dùng để hiếp gà và làm tường thôi. Còn lại chủ yếu để hàng công phía sau như Hazard, KDB, Witxel... quẩy nhé !?! :))
Chắc éo xem Bỉ đá, thằng làm tường trên hàng công chỉ có Hazard thôi.
 
Chắc là làm tường cho đội bạn :))
 
Câu chuyện nhục nhã của EPL thì đúng hơn. Mặt bằng chung bị kéo lùi quá độ đến nỗi Leicester cũng vô địch được Ngoại hạng.
Tôi đang nói đứng trên quan điểm CDV của thằng cáo. Và CDV trung lập. Có đúng là nếu ông là CDV trung thành của cáo thì cuộc đời chắc khoảnh khắc Les nó lên ngôi vô địch là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Và đời có khi chỉ như thế 1 lần với họ là đủ rồi.
Giống như Viet Nam ấy. Giờ có làm câu chuyện cổ tích vô địch giải châu á 1 lần DTQG thôi thì đối với người hâm mộ có lẽ chỉ thế là mãn nguyện 1 đời rồi. Ròi mấy thằng Nhật bủn hay Hàn Quốc nó nói chức vô địch đấy là nỗi nhục của bóng đá châu á thì ông có lao vào chém chết nó không =))
 
Back
Top