EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

đến giàu truyền thống như Nottingham Forrest hay Aston Villa còn sụt hẳn thì như chú tư cũng có thể lắm. Mà đấy là chú tư còn k giàu truyền thống bằng 2 đội này
 
Cơ mà mọi nguời không biết quên hay cố tình mà quên mất cụ Arragones mới là nguời đặt nền móng cho kiểu kiểm soát bóng, ban nhỏ của TBN chứ có phải PEP đâu, nói PEP thành công rực rỡ nhất với kiểu đấy thì đồng ý.

Nói về cầm bóng nhiều thì Barca Van Gaal cũng kinh chả kém, nhưng hồi đấy dàn Amor, Pep, Enrique, Cocu kém xa Busquest, Xavi, Ini nên không giữ đuợc nhịp.
ông mà tính chi li thế thì ông tổ phải là thánh Johan nhé

pep pủng, arragones gô niếc chỉ là những người chịu ảnh hưởng thôi
 
nếu tính khoảng 5 năm trơ lại đây thì tiếc nhất cho Asernal là Rosciky với Santi Cazola, 2 ông này đá ngon quá mà chấn thương. Asernal năm sau kể cả ông giáo out thì với việc Manc,Liv,Manu nó đầu tư mạnh và đang chuẩn phom, Tot thì nó có dàn cầu thủ gắn kết với nhau nhiều năm, Asernal có lẽ sẽ phải quen dần với C2. Chelsea năm sau giữ được Hazard thì bổ sung đội hình chắc vẫn tạm ổn,còn mất Hazard thì chắc cũng dễ sụp. Củ tỏi nó cũng đang rục rịch đòi đi nữa.

Tính ra năm sau con hàng Liv ngon,mùa này cố gắng lọt top 3 hè chắc Klop bỏ tiền bổ sung thêm 1 vài vị trí cần thiết nữa là ok,dàn chủ lực còn trẻ. Manc cũng thế,đội hình nó quá ngon rồi lại trẻ nữa. Manu tiềm lực tài chính lớn,chịu chơi,mua thêm người ráp hoàn thiện đội hình cũng ok. Tot thì hên xui. Giữ được Kane với bổ sung 1 vài vị trí thì vẫn ngon top 4. Bết nhất là Asernal và kế đến là Chelsea. 2 ông này có HLV mới đến ráp lại đội hình cũng mệt mỏi đấy.
Cái này tính quốc nội thôi còn C1 thì hên xui khó đoán.

Con hàng Real sau mùa này để xem có bạo chi mua anh nào về ko chứ Rô thì chắc cố hết được năm nay thôi, Ben béo thì phế rồi. Bale thì nằm viện nhiều quá. Modric với Kross cũng có tuổi rồi nên chắc phải đại tu. Anh Reus mà khỏe mạnh ok Real mua đôi cánh Hazard với Reus cũng ngon vl đấy nhỉ. Hoặc Neymar Reus cũng được. Chứ Neymar với Hazard chắc mấy ông kia khỏi có bóng đá.
Con hàng Barca thì có đại tu mấy thì tu chứ qua thời Messi chắc cũng đuối,laliga chắc vẫn cạnh tranh chứ ra C1 chắc khó. Suarez hết năm nay chắc xuống dốc hẳn, tính ra chả còn ai thay thế hàng công cả.

Nhìn đi nhìn lại cái lứa siêu sao kiểu như Messi, Rô điệu, cặp Riro, Suarez sắp hết thời rồi mà lứa mới lên ngoài Neymar ra chưa thấy ông nào sáng sủa kiểu superstar lắm. Kì vọng Bale mà ảnh nằm cáng nhiều nên chột rồi. À có De Bruyne cũng ngon,chú này trâu chó,trẻ,đá có đầu óc lại đơn giản kiểu Kaka,tương lai cũng sáng chói. Còn Hazard đít to thì nó cứ phập phù kiểu gì ấy. Kane thì chưa biết. Ở Tot gần như mọi đường bóng đều phục vụ anh,còn sang mấy đội cao hơn cạnh tranh hơn thì cũng khó dự đoán. Mấy ông trẻ tuổi kiểu Mbam bẹ thì chắc phải vài năm nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù, giờ mới để ý những người biến mất khỏi box này lâu chính là các đối tượng ngày xưa hay lôi vụ vào hay đi để nói lắm =)) Giờ thì lặn mất tăm thật =))
Mu năm ngoái ngụp lặn dưới đáy sông có thấy cháu nó đâu. Trước mùa giải MU ăn cái cup giao hữu ICC cháu nó sủa kinh lắm. Vào mùa Mu bị dần cho te tua cháu nó cũng lặn mất tăm.

Feed cho thằng fan a dua theo thành tích đội bóng làm gì cho mệt, Mu nó thua cháu nó cũng sẽ lặn mất tăm thôi.
 
ý t là đội ông thích đá buồn ngủ như vậy mà thắng ầm ầm thì có thích chứ ko hỏi thích 3k ko :2cool_go:

binh pep ếu gì mày nói cầm banh nhiều là auto thắng cao hơn t nói trả lời lại chứ có rì đâu
đọc hiểu có vấn đề
À tao chửi thằng anti ngu eden với thằng gì 0 post thôi, còn thằng nào fan Chè bị dính chung thì chịu vậy =))

Quote lại bài mày nhé, cầm banh nhiều chắc chắn là khả năng thắng cao hơn vì thế công lúc nào cũng chủ động và nhiều hơn trong khi thời gian thì có hạn, còn t chắc luôn MU mà đá ru ngủ như cách Pep chơi tao cũng ko coi luôn như thời Van Gaàn cầm MU tao cũng có coi éo âu.
T đéo cần phải anti Mu làm l gì cả. Tao chỉ đéo ngửi đc mấy thằng fan MUSD như mày. Chứ fan MU như bạn t đéo có gì phải anti. Đá hay thì xem ủng hộ. Nói chung mấy thằng OC như mày thích gây sự thì t ignore.
Anti thì nói mẹ anti đi cứ xạo loz tưởng hay, fan MU bạn mày mày ngửi thì kệ mẹ mày nói tao chi, mày chửi nó như trên đây thì hoặc bị đánh sml hoặc từ giã anh em chứ có mẹ gì mà khoe =)) còn nói ignore đc thì đừng quote bài này nữa nhé thằng ngu :))
 
mồm miệng chú nào cũng bảo xavi,iniesta hay?ko triển cái chiến thuật pep thì xavi,iniesta có lên tới tầm vóc đỉnh điểm thế không
cả TBN vẫn đi theo lối tiki-taka của pep(thỉnh thoảng có pha chút bóng dài từ xabi alonso ) để phát huy hết sở trường của đội
vậy mà mấy ông cứ phủ nhận công lao PEP :))
có nhiều fan barca trong đấy,họ biết rõ hơn ai hết trước khi PEP đến xavi và iniesta làm gì có tầm vóc cỡ bự như thế!
Sau Euro 2006 thì Xavi và ini đã là siêu sao rồi và người đặt nền móng là aragones
 
Nhìn khán đài ngày hôm qua trận Ars MC 1 trận cầu đinh mà ít hơn cả Thanh Hoá đá với Hà Nội, vắng như bà đanh.

Người ta k thống kê nhưng mình tin chắc đấy là kỷ lục k chỉ của Arsenal mà cả NHA luôn

Một CLB có thể thất bại có thể khủng hoảng, có thể xuống cả hạng cũng đc vẫn ok nhưng nếu một CLB không còn đc cổ động viên ủng hộ nữa thì đấy k còn là chuyện trên sân cỏ nữa đâu mà cả cái thương hiệu đó sẽ sụp đổ.

Ars mạt vận rồi, không phải kiểu sa cơ lỡ vận trồi sụt như Liv hay Mu mà sẽ sập hẳn như Leeds luôn.

Rút cuộc kết thúc của câu chuyện là buồn thẳm

bóng đá thực dụng thời nay khác nhiều lắm rồi, ngày xưa mỗi năm Arsenal hay MU đều debut một cháu trẻ tiềm năng kiểu ngôi sao mới của bóng đá Châu Âu, hồi đó người ta vẫn gọi là đám trẻ nhà Wenger, đá đấm rất nhiệt mà thua cũng rất đậm, nhưng mà đá với các ông lớn vẫn ở thế ngang kèo chứ không ngán, giờ đây thì...
 
Đù, giờ mới để ý những người biến mất khỏi box này lâu chính là các đối tượng ngày xưa hay lôi vụ vào hay đi để nói lắm =)) Giờ thì lặn mất tăm thật =))
trích bài mà ko nhìn nick đó bị bàn rồi à , giờ là @MadTitan đó :cuteonion23:
Sau Euro 2006 thì Xavi và ini đã là siêu sao rồi và người đặt nền móng là aragones
:cuteonion49:
đến giàu truyền thống như Nottingham Forrest hay Aston Villa còn sụt hẳn thì như chú tư cũng có thể lắm. Mà đấy là chú tư còn k giàu truyền thống bằng 2 đội này
mới lên wiki xem 2 thằng này cúp quốc nội ít hơn chú 4 nhiều mà =)) chỉ có hơn c1 thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
28377922_750860091787157_6541319727176802698_n.jpg
 
Sau Euro 2006 thì Xavi và ini đã là siêu sao rồi và người đặt nền móng là aragones
siêu sao gì

Chung kết C1 2006 giữa Henry và Ronaldinho, giữa Arsenal và Barca thì Xavi còn không cả được đăng kí thi đấu, Messi cũng thế, Iniesta dự bị. Trong khi đó Fabregas đá chính và đang nổi như cồn, trụ cột Arsenal luôn, đối đầu với Fabregas là Deco, Xavi chỉ là lựa chọn thứ 4 thứ 5 gì đấy lúc đó ở hàng tiền vệ.

2006 làm gì có cái giải euro nào mà chém như đinh đóng cột
 
6-1 Chel Mou
8-2 Sơn
10 - 2 Bayern
6 - 0 MC
Đá éo gì nữa. Delete club ((=
Chel mà thua 0-3 thôi là HLV đã gãy 3 chân ghế roài
 
6-1 Chel Mou
8-2 Sơn
10 - 2 Bayern
6 - 0 MC
Đá éo gì nữa. Delete club ((=
Chel mà thua 0-3 thôi là HLV đã gãy 3 chân ghế roài
Arsenal mùa thua nhiều trận nhục nhã nhất cũng là mùa vô địch lượt đi 2013-2014 thì phải.
 
Arsenal mùa thua nhiều trận nhục nhã nhất cũng là mùa vô địch lượt đi 2013-2014 thì phải.
mùa đó chú 4 ngồi trên đỉnh lâu nhất mà cũng ko vô địch duoc =))
6XJqK5h.jpg
 
Thằng alisson của Roma phong độ mùa này còn kinh hơn cả De gea. Hèn gì ở tuyển ederson ngồi dự bị mòn mông cho nó, bá đạo vkl ko biết duy trì phong độ đc bao lâu đây. Hay lại như Dida
 
Tối nay nghi con hàng Asernal rụng lắm. Rụng là có khi hạn với ông giao se gia hạn tới hết trận ac
 
Back
Top