Ông có biết xem bóng đá ko thế

. Hay ngồi xem livescore rồi phán.
Bàn thắng nào chả đến từ sai lầm hàng thủ. Nó ép cho nguyên 1 hiệp ra bã rồi thì mắc sai lầm cũng khó tránh phải, sai lầm là thành quả đến từ việc sức ép nghẹt thở chứ có phải vu vơ mà có đâu mà kêu ko xứng đáng. Và ngồi xem cả trận mà gần như có cảm giác Chelsea ko thể ghi nổi bàn gỡ hòa thì là trên cơ xa quá rồi. Ko phải Chelsea ko muốn triển khai phản công. Mà là ko thể. Còn Manc nó tấn công quá mượt mà và triển khai bóng nguy hiểm,rõ nét,có cái là Bennato nó hơi đuối so với mấy anh còn lại nên nhiều trái bỏ lỡ hơi phí thôi.
Nó ép sân pressing cướp bóng ngay từ sân nhà,1 thằng cầm bóng là 3 thằng nó vây ráp,kiểm soát bóng được đã khó rồi nên phát động lên hỏng là chuyện bình thường. Bị nó vây ráp tầm 80p cũng nản bỏ mẹ,ko triển khai bóng lên được nên chuệch choạc là chuyện bình thường. Giống như kiểu 1 thằng ko khởi động ngồi dự bị rồi phút 80 mới được tung vào đá thì rất khó để nó để nó bắt nhịp và có cảm giác bóng tốt nhất. Tất nhiên ko phủ nhận Pedro đã có 1 trận đấu tệ,nhưng nó cũng xuất phát từ hệ quả của việc đói bóng.
Và thực tế thì cả cái mùa này ngoại trừ thằng Liv nó triển khai ép sân được Manc thì chả có đội nào ép được cả,cả sân nhà lẫn sân khách. Manu, Chelsea, Tot, Asernal ko phải là đội có hàng tiền vệ cùi bắp. Chỉ có cái là chưa đạt ngưỡng xuất sắc như kiểu tiền vệ Real, Barca hay Bayer nên khó có thể triển khai được.
Còn việc nó chuyền nhiều thì nó là lối đá đặc trưng, ko lẽ như cái hồi Inter thắng Barca 3-1 chỉ cầm bóng có 28% và 3 cú sút trúng đích theo cách suy luận của ông nó cũng là ko xứng đáng ??? Từ kết quả,lối chơi đến thế trận nó đều thể hiện vượt trội thì thắng 1-0 hay 5-0 cũng là như nhau thôi. Vì nó ko phải trận knock out lượt đi về.