EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

VL Chelsea tự bóp... Vòng cuối mà trông Liverpool thua ở sân nhà còn khó hơn lên trời. 8-}
 
Chel có thắng thì cũng phải chờ Liv thua vòng cuối thôi !
À ko , hòa cũng được
 
Như vậy là EPL mùa này xem như đã ngã ngũ trước vòng đấu cuối rồi ... Chẳng có gay cấn gì sất !?!?! :))
 
Hòa cũng ko dc. Tại hiệu số chênh lệch quá rồi :))
 
MC 97 điểm rồi. Thắng vòng cuối là 100 điểm tròn :)
 
MC 97 điểm rồi. Thắng vòng cuối là 100 điểm tròn :)
100 điểm cũng chưa là kỳ lục của các giải châu Âu thì phải ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải là Conte cùng níu quần Klopp với Pochettino chứ :))
Giờ mấy tấm hình này thiếu Giáo Sư tự nhiên buồn vãi...
Ảnh này mà conte túm đươc klopp . Đá rớt xuống sông . Sau đó klopp bám được cái phao cứu sinh vô địch c1 thì mắc hài
32202695_1936627399741280_2835246527864111104_n.jpg
 
Chelsea đen,đá đúng với thằng cần quyết tử trụ hạng. Đá trụ hạng nó còn quyết tử hơn cả chung kết C1 chứ đừng đùa :))
Tot thit luộc con New. Khả năng cao là end game rồi. Thằng Liv đá sân nhà mà đá với thằng không động lực khó lắm
Tiếc nhất cho con Westbrom. Nếu hôm nó đá với Liv mà ăn 3-2 thì có phải đua trụ hạng vẫn sốt xình xịch không.. Ảnh định bật chế độ hack như Sunderlan năm nào mà hack hơi muộn =))
 
Haiz, tot hạng 3 đi c1, còn arsenal thì vừa bị lei thịt luộc :9onion48:

Mùa giải kết thúc sớm sớm giùm cái :9onion48:
 
Ck c1 năm nay giống y hệt c1 2004 2005 nhở

Con Lan già hồi đấy bá đạo y chang hoàng gia bây giờ

Đh Lan già mạnh hơn ở gần như tất cả các vị trí, dự bị cũng hơn nốt.

Con đường vào ck năm đấy của Liver cũng nhờ may mắn nhiều hơn thực lực giống hệt bây giờ. Năm 2005 ăn Chè bằng bàn thắng ma, năm nay ăn con MC cũng nhờ tài ưu ái

Chờ xem định mệnh có tiếp tục ưu ái cho Liver ko, khi mà Hoàng gia nó đá c1 thì luôn Max Lucky chứ ko đen như Lan già=))
 
Ck c1 năm nay giống y hệt c1 2004 2005 nhở

Con Lan già hồi đấy bá đạo y chang hoàng gia bây giờ

Đh Lan già mạnh hơn ở gần như tất cả các vị trí, dự bị cũng hơn nốt.

Con đường vào ck năm đấy của Liver cũng nhờ may mắn nhiều hơn thực lực giống hệt bây giờ. Năm 2005 ăn Chè bằng bàn thắng ma, năm nay ăn con MC cũng nhờ tài ưu ái

Chờ xem định mệnh có tiếp tục ưu ái cho Liver ko, khi mà Hoàng gia nó đá c1 thì luôn Max Lucky chứ ko đen như Lan già=))
Theo @jiang_wei thì Lan Già năm đó vào chung kết là kỳ tích chứ đâu phải kiểu bá đạo? :-?
 
Kỳ tích là mùa 2007 khi kaka gánh team, Sheva lúc đó tót sang Chelsea rồi.
Còn trận Liverpool ngược dòng là 2005, ám ảnh vl :9cool_canny:
 
Theo @jiang_wei thì Lan Già năm đó vào chung kết là kỳ tích chứ đâu phải kiểu bá đạo? :-?
Nhầm mẹ nó rồi. Mình nói fiệu kỳ là mùa vđ 07 cơ mà.

Năm đấy tk vuợt Bayerm đã bất ngờ, vào bk thì con tê giác già khoá chết Bảy công nhân nghành là một chuyện không tuởng, còn thiên thần sải cánh bay qua hàng thủ Man U thì như một sự hiển nhiên. Vào ck thì Pippo ghi bàn như là định mệnh

Kỳ tích là mùa 2007 khi kaka gánh team, Sheva lúc đó tót sang Chelsea rồi.
Còn trận Liverpool ngược dòng là 2005, ám ảnh vl :9cool_canny:
Trận đấy đéo hiểu sang h2 hv bị cái gì. Trận đấy sốc nhưng mình cay nhất trận thua Deportivo. Trận đấu 11 cầu thủ mà Milan kết tủa rồi đá như VN. Xem xong trận đấy đéo ngủ nổi.
 
Trận đấy đéo hiểu sang h2 hv bị cái gì. Trận đấy sốc nhưng mình cay nhất trận thua Deportivo. Trận đấu 11 cầu thủ mà Milan kết tủa rồi đá như VN. Xem xong trận đấy đéo ngủ nổi.
Trận gặp deportivo giống như barca gặp roma vừa rôi, lượt đi đá như muốn hấp diêm đối thủ, lượt về đá như nghiệp dư, cay cái lúc đó đang thời kỳ đỉnh cao.
Còn trận gặp liver chắc hiệp 2 mấy bố chủ quan tới lúc bị ghi bàn thứ 2 là cóng mịa rồi, hiệp phụ cũng nhiều cơ hội mà vừa cóng vừa nhọ, dudek lại lên đồng nên xác cmn định
 
Liv nó thắng MC fair and square thế thì tài ưu ái gì nhỉ. Đá kiểu xé nát luôn
 
https://bongda24h.vn/bong-da-chau-a...-dau-giua-cac-dai-gia-chau-au-184-186071.html

Ko đùa chứ ý tưởng thế này cũng hay. Tạo một cái giải Major toàn ông lớn vào đá. Mời trực tiếp thông qua thành tích ở giải quốc nội và cúp châu âu luôn. 16 đội mạnh nhất, đá vòng bảng rồi đá playoff. Hồi trc cũng có ông đề xuất cái ý tưởng này rồi nhưng mấy giải lớn như EPL, Laliga, C1 bash kịch liệt vì sợ hụt khán giả. Mình nghĩ nên tổ chức 2 năm một lần. Vào dịp hè. Né cái worldcup hay euro ra.
 
https://bongda24h.vn/bong-da-chau-a...-dau-giua-cac-dai-gia-chau-au-184-186071.html

Ko đùa chứ ý tưởng thế này cũng hay. Tạo một cái giải Major toàn ông lớn vào đá. Mời trực tiếp thông qua thành tích ở giải quốc nội và cúp châu âu luôn. 16 đội mạnh nhất, đá vòng bảng rồi đá playoff. Hồi trc cũng có ông đề xuất cái ý tưởng này rồi nhưng mấy giải lớn như EPL, Laliga, C1 bash kịch liệt vì sợ hụt khán giả. Mình nghĩ nên tổ chức 2 năm một lần. Vào dịp hè. Né cái worldcup hay euro ra.
Chừng nào lợi nhuận thu về đủ lớn hẵng mong mấy ông lớn đá cái này thay cho du đấu hè :))
 
Có chắc cũng chả ai tham gia...
Cơ bản hè là để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một mùa giải mới. Lai đi căng sức đá giải khác thì khác éo nào tự giết mình.
Tiền chưa chắc đã ngon bằng du đấu hè, mà tham gia ko có nhiều lợi ích.
 
Hè là để nghỉ ngơi phịc hồi lại sức cũng như thử nghiệm đội hình. Sức đéo đâu đi hầu các ông :v. Mà đá lắm quá khán giả nó nhàm đéo thèm đi thì btc có mà khoac thét
 
Back
Top