EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Ars còn 6 trận, 70+18 là 88 đ rồi còn đòi gì nữa. Mùa này giữ chân đá wc, ăn cú đúp epl và c1, lại còn dc cười haha vào mấy thằng giờ này vẫn còn tin ars xảy chân. Vậy là niềm vui x4, ko khác gì ăn 4 là mấy

Đá 32 trận được 70 điểm trung bình tầm 2.2 điểm / trận thì hết mùa khoảng 82 điểm thôi . Với điểm số đó mấy mùa trước thì toàn xếp thứ 3 thôi à /
 
Ars cứ đá thế này khó lòng mà được trên 80đ.
Chưa bao giờ thấy một đội đầu bảng epl mà lối đá bí bách như Ars bây giờ. Mất Merino cái là lối đá bị rập khuôn bí bách hẳn đi, chẳng có bài tấn công gì. 2 thằng Rice và Saka đá kiểu giữ chân cho wc, đá rất nhát luôn
 
thật, ko hiểu sao fan Phấn phải lo lắng nhỉ, MC còn cách tận 6đ và một trận đối đầu. Trận đó chỉ cần hòa thì cơ hội vô địch là 90% rồi
Fan lo lắng vì phong độ hiện tại kém quá chứ sao. Như vừa rồi mà thắng hoành tráng, hay ít nhất thua do xui thì còn hy vọng. Đây nhìn chán quá nên người ta bi quan.

Chuyện quá bth! Mấy anh đếch phải fan nên đương nhiên quan tâm đéo!
 
Thầy Mô nói đá thực dụng nhưng phản công vẫn đỉnh chứ thầy Tạ hầu hết các trận ngoài cố định đúng là nhìn ko ra món nào hay. Eze đá Palace đá khôn lắm qua Arsenal thấy tù tù.
 
Thầy Tạ chắc sợ thua đến mức cực đoan.
Sợ thua sao bằng thầy Mô dc, chủ yếu là tấn công dek có bài vở mịa j ngoài bài đá phạt nên phải bo thủ rình rình đợi phạt góc
 
Back
Top