Nói chung là CLB nào cũng vậy, đều có giai đoạn thăng hoa và suy yếu. Chỉ là CLB vô địch thì họ thắng nhiều hơn thua/hoà, hoặc là đối thủ của họ còn tệ hơn họ mà thôi. Ví dụ gần nhất chính là Liverpool và Arsenal của năm ngoái. Trước khi mùa giải khởi tranh thì ai ai cũng đều đón chờ cuộc đua vô địch khốc liệt của Liv và MC như năm ngoái, nhưng kết quả là Arsenal, 1 CLB "chỉ biết vào top 4", mới là CLB đua tranh gay gắt nhất, còn Liv và chính MC thì thi đấu thất thường, đến nỗi mà Liverpool ko vô nổi top 4, ko đủ đk dự C1 mà phải xuống C2 . Chỉ đến những vòng đấu cuối cùng thì Arsenal mới "tuột xích" và MC trở thành nhà vua "mới". Năm nay thì Arsenal ko còn duy trì đc phong độ thăng hoa như năm ngoái, để giờ Totenham, 1 CLB cũng chỉ "cố gấng vào top 4" ngồi lên đầu 19 CLB còn lại. Và đương nhiên chẳng ai đặt kỳ vọng Tot sẽ trở thành ông vua EPL cả, ai cũng đều nhìn Tot như Arsenal năm nào, con voi ngồi trên cành cây.