EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Arsenal muốn vô địch thì sa thải Arteta mời người khác về thì may ra, còn không thì thêm chục năm về nhì nữa peepo_angry
 
Son bị nunez nhập, quả này pep ngồi bệt đất tưởng xong rồi.
Quả này thực ra cũng hơi khó vì quả bóng trôi lên từ quả chích từ chân hâu vệ chứ không đủ lực như chọc khe nên Son mất thêm 1 nhịp kéo bóng, đủ để HV MC ốp vào gây áp lực. Son nhanh hơn 1s thôi là khả năng thành bàn rất cao.
 
Arsenal muốn vô địch thì sa thải Arteta mời người khác về thì may ra, còn không thì thêm chục năm về nhì nữa peepo_angry
Đua với thầy Pep thì ai mà chả khổ peepo_bored


Nếu thắng luôn trận cuối thì năm nay đc 89 điểm, vẫn là 1 con điểm cao, đủ khả năng vô địch nếu ko có thầy pep worry-2


Thấy pep như cr7 với messi của giới HLV vậy, thầy tạo ra 1 cái giới hạn quá cao, khiến cho những người thấp hơn bị dìm sâu.
 
Thằng Son sút bằng gót chân. Tác động phía sau không lớn. Mùi lắm pepe-1.

còn trông vào westham thì nghỉ đi cho khoẻ.
 
Ai cũng cho rằng MC vô địch, đùng cái MC hòa, Ars win thì đúng kịch bản điên rồ của nhà cái.
 
Có năm trận cuối Mc thua aston villa trước 2 trái. xong lội ngược dòng 3-2, hơn liver 1 điểm. Đợi mc thua WH thì pepe-1.
 
Arsenal muốn vô địch thì sa thải Arteta mời người khác về thì may ra, còn không thì thêm chục năm về nhì nữa peepo_angry
Mời fen về làm HLV thì may ra mới vô địch hả?
 
Ars mùa này hay mùa trước đều về nhì cũng tốt. Giờ chỉ chờ 115 cái án cáo buộc MC thành hiện thực thì nó sẽ bị trừ điểm; lúc đấy các đội về nhì như Ars sẽ được hưởng lợi, giống như là câu nói "cái gì của César sẽ phải trả lại cho César " thôi ...
 
Đua với MC mất điểm trong 10 vòng cuối thì khả năng oẳng cao

Thậm chí ở C1 3 năm nay 2 lần MC bị loại đều bởi thần của C1 Dê An chứ nó qua dc Dê An là nó vô địch
 
Ars mùa này hay mùa trước đều về nhì cũng tốt. Giờ chỉ chờ 115 cái án cáo buộc MC thành hiện thực thì nó sẽ bị trừ điểm; lúc đấy các đội về nhì như Ars sẽ được hưởng lợi, giống như là câu nói "cái gì của César sẽ phải trả lại cho César " thôi ...
Có cái quần mà trừ. FA đì nghèo (Everton) nâng giàu thôi.
 
Đua với MC mất điểm trong 10 vòng cuối thì khả năng oẳng cao

Thậm chí ở C1 3 năm nay 2 lần MC bị loại đều bởi thần của C1 Dê An chứ nó qua dc Dê An là nó vô địch
C1 hên xui. Gặp Tú chè Bayern thiên đá cúp khéo cũng oẳng.
 
C1 hên xui. Gặp Tú chè Bayern thiên đá cúp khéo cũng oẳng.

Thì cũng phút 87 Foden sút Neuer ói ra rồi Hà Lan bay vào đệm thôi

Neuer ói bóng là điểm tuyệt đối trong đa vũ trụ rồi !kojima
 
Đụng búa tạ coi chừng nó gõ cho 2 quả. Ars thắng đẹp nữa là cái kết viên mãn.!kojima Ủng hộ Ars vô địch cho giải đấu thêm hấp dẫn. !kojima
 
Thì cũng phút 87 Foden sút Neuer ói ra rồi Hà Lan bay vào đệm thôi

Neuer ói bóng là điểm tuyệt đối trong đa vũ trụ rồi !kojima
Năm ngoái cũng tí toi trước Inter. May Lukaku đá như Son trận này.

Nói chung đá league thầy Pep là vô đối cmr. Đá cúp lại chuyện khác.
 
nói này ko phair debuff chứ con ars ráng tin tưởng để thầy Tạ ở thêm 1,2 mùa chắc chắn sẽ có cup to. C1 thì chưa chắc vì hàng da lù lù đó, 1,2 mùa nữa con hùm cải tổ xong, rồi còn thằng phở với mấy con vẹo bên Ý nữa, còn Epl thì giờ chờ thầy trọc hôi cook là Ars vương cờ thôi. Con Ars đang vào guồng, mà giờ toàn đám trẻ máu me danh hiệu, trở ngại duy nhất là thầy Pep trọc quá kinh nhưng cũng ở 1 mùa nữa rồi cook, chưa kể sang năm nhiều khi nhiệt huyết của bọn Mc với cái Epl sẽ giảm do vô địch quá nhiều no nê rồi. Giờ nhìn rộng ra Epl mà éo còn thầy trọc hôi còn bao nhiêu đội process đi tới đích mà đua với phấn đâu, thầy trọc 10 với thầy bọ chét chưa biết số phận ra sao, Liv thì sắp rước thầy trọc mập về, mà nhìn thầy hề vl.

Còn nếu thầy Trọc hôi hứng lên kí vài năm nữa, quyết làm Sir ver 2 thì hên xui...
 
Theo chu kỳ thì năm sau Ars tranh top 4 thôi. Cửng 2 mùa rồi. Không ai cửng hoài nếu không được bơm máu. Hè này bung lụa mua được 1-2 thằng tiền đạo top thì may ra. Chứ giữ nguyên đội hình đó thì no hope.
 
Pep hè này lại mua 1 2 thằng ngon thì làm gì còn ai đua đc vs nó.
 
"Nhà cái" xếp lịch hay thật, mấy vòng cuối full team anh em thành Lom Dom truy cản MC :)) Mỗi tội khối lom dom chắc cũng ko mấy ưa nhau, đá đấm chán thấy mồ.
 
Mà cũng cay, arsenal giai đoạn cuối đc xem là lịch khó, khi phải đối đầu với chel, tot, mu. Cuối cùng qua hết nhóm này, lại đi thọt thằng aston worry-93
 
Mà cũng cay, arsenal giai đoạn cuối đc xem là lịch khó, khi phải đối đầu với chel, tot, mu. Cuối cùng qua hết nhóm này, lại đi thọt thằng aston worry-93
Do anh Tua chưa thể mạnh dạn buông C1 để tập trung vào PL thôi. Đôi khi phải chấp nhận nghe mấy thằng fan ảo tưởng nó chửi nhưng đạt được mục đích. Vào vòng loại trực tiếp CL toàn gặp những thằng hổ báo, không đủ lực khó cân 2 lắm. Không phải tự nhiên bao nhiêu mùa ở các giải lớn không thiếu đội đá cực bay nhưng ăn cả league trong nước lẫn CL vẫn hiếm.
Cũng có thể anh Tua trông BM nó chỉ như con chihuhua mang tên hùm thôi, chằng ngờ đụng đến thì nó hiện nguyên hình hùm thật :D
 
Back
Top