Chuẩn.vấn đề là pep mà về mu thì mu nó ko có mấy cái vấn đề ở thượng tầng, đội ngũ abcz, tin tưởng tuyệt đối ở hlv, có ban bệ hỗ trợ éo để mấy thg cầu thủ láo nháo lão mới về, thầy trọc giỏi chứ cũng khôn vl. Con Mc duy trì sức mạnh liên tục cũng nhờ thầy Pep được đám chủ man xanh hỗ trợ tuyệt đối, mấy thằng công thần lúc thầy mới về bị ném lên pen, lên báo khóc lóc đám chủ kệ mẹ rồi cũng phải ngậm mồm, ngay cả mấy thằng do thầy buff như Cancelo thấy thành công dở chứng thầy tiễn đi luôn, kệ mẹ m lên media nói nhăng nói cuội.
Mà nói đi cũng phải nói lại là thầy trọc hôi có công thức chiến thắng uy tín thì chủ nào chả mê, như Sir ngày xưa cứ fergie time sống dai vl, chơi đội hình chục thằng hậu vệ vấn đấm vỡ mồm đối thủ thì thách bố thằng sao số nào dám làm trò với cụ. Mùa đầu về tuy bị thầy Conte với mùa đông Epl nắc trợn mắt nhưng giai đoạn đầu thầy trọc hôi cũng win uy tín, bị thằng đệ ruột Bravo báo thôi, sang mùa sau đáp 100 điểm vs 98 điểm vào mồm mấy anh Epl thì chủ nào ý kiến nữa
Ông nào gạch là xét lại tôi xin nhận, nhưng quan điểm của tôi là Pep chọn MC là safebet và nó chẳng có gì là xấu hay có ý chê Pep kém. Giống như Klopp không về MU sau khi nghe đại diện lãnh đạo vẽ ra bức tranh về CLB như công viên Disney. Nhận 1 CLB khao khát chiến thắng, được chủ CLB quan tâm, tin tưởng về mặt chuyên môn và có bệ phóng cho thành công là lựa chọn khôn ngoan nếu anh muốn tập trung vào chuyên môn.
Còn kiểu sẵn sàng nhận nắm những đội có khó khăn là của mẫu HLV khác - những người thích ngược dòng, đương đầu với thách thức kiểu như Mou. Những HLV như này nếu thành công thì danh tiếng lên nhiều, đi kèm với rủi ro là thọt nếu khó khăn quá sức. Cá nhân tôi thích mẫu này hơn.







. Bọn này nó thù hằn nhau thôi rồi.