EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

[Martyn Ziegler, Times] Four of #ManCity's main rivals - Man Utd, Liverpool, Arsenal & Tottenham - have lodged legal notices reserving the right to seek compensation if the club are found guilty of serious charges among the 115 alleged breaches of Premier League financial rules

Ko thắng được trên sân thì kéo nhau kiện lên tòa án, hội đồng chết m thằng ManC worry-112

Meanwhile Chelsea tiếp tục tập trung build team, tọa sơn quan hổ đấu. peepo_siptea
 
Vãi nhỉ, 3 CLB bóng đá chơi môn phổ biến toàn cầu mà thua xa 2 thằng top chơi cái môn chỉ thịnh hành nhất ở US. Riêng thằng đầu đã gần bằng 3 ông bóng đá cộng lại.
7 thằng còn lại cũng ở US. Bảo sao UEFA, FIFA cũng thích sang đó bú $$$
Xem thể thao ở Mẽo thì xem quảng cáo là chủ yếu đó thầy, có khi trận Super Bowl người ta còn quan tâm ai hát giữa giờ hơn là ai vô địch =))
 
Mẽo có đội cheerleader lắc dzú lắc mông xem đã.
 
hàn thấy cũng nhảy tưng tưng
 
Chính ra thằng Anh (England, not UK) bé bằng nửa mình dân số cũng bằng nửa luôn mà làm cái hệ thống giải kinh thật, mấy cái hạng 10 mấy của nó đúng kiểu giải sân 7 phong trào ở mình, cơ mà nếu đủ lực (hoặc dùng bút FM) hoàn toàn có thể leo dần lên chuyên nghiệp !boiroi
 
Chính ra thằng Anh (England, not UK) bé bằng nửa mình dân số cũng bằng nửa luôn mà làm cái hệ thống giải kinh thật, mấy cái hạng 10 mấy của nó đúng kiểu giải sân 7 phong trào ở mình, cơ mà nếu đủ lực (hoặc dùng bút FM) hoàn toàn có thể leo dần lên chuyên nghiệp !boiroi
Thể thao nó với mình quá chênh lệch. Dân nó mê bóng đá là mê bóng đá thật. Xem giải hạng nhất nó đá khán đài vẫn đông kín, cổ vũ vẫn máu kinh khủng.
Còn giải của mình Vleague nhiều trận vẫn vắng teo. Vé với đồ lưu niệm phát không may ra mới thèm lấy về. Bóng đá bảo hay nhưng phát truyền hình chả mấy người xem lấy đâu ra nhà tài trợ bỏ tiền ra quảng cáo. Thành ra bảo giải chuyên nghiệp bao năm rồi mà vẫn phải có công ty tập đoàn đứng đằng sau. Tập đoàn làm ăn khó khăn rút ống thở là CLB chân lạnh toát luôn.
Nên nói dân mình mê bóng đá nhất thế giới là lời của mấy lều báo thôi. Thích ăn theo và đú mới là đam mê của dân Vịt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thể thao nó với mình quá chênh lệch. Dân nó mê bóng đá là mê bóng đá thật. Xem giải hạng nhất nó đá khán đài vẫn đông kín, cổ vũ vẫn máu kinh.
Còn giải của mình Vleague nhiều trận vẫn vắng teo. Vé với đồ lưu niệm phát không may ra mới thèm lấy về. Bóng đá bảo hay nhưng phát truyền hình chả mấy người xem lấy đâu ra nhà tài trợ bỏ ra quảng cáo. Thành ra bảo giải chuyên nghiệp bao năm rồi mà vẫn phải có công ty tập đoàn đứng đằng sau. Tập đoàn làm ăn khó khăn rút ống thở là CLB chân lạnh toát luôn.
Nên nói dân mình mê bóng đá nhất thế giới là lời của mấy lều báo thôi. Thích ăn theo và đú mới là đam mê của dân Vịt.
chơi và tập thể thao còn ko đuợc ủng hộ ở việt nam. Mấy năm nay mới đỡ tý.
 
Thể thao nó với mình quá chênh lệch. Dân nó mê bóng đá là mê bóng đá thật. Xem giải hạng nhất nó đá khán đài vẫn đông kín, cổ vũ vẫn máu kinh.
Còn giải của mình Vleague nhiều trận vẫn vắng teo. Vé với đồ lưu niệm phát không may ra mới thèm lấy về. Bóng đá bảo hay nhưng phát truyền hình chả mấy người xem lấy đâu ra nhà tài trợ bỏ ra quảng cáo. Thành ra bảo giải chuyên nghiệp bao năm rồi mà vẫn phải có công ty tập đoàn đứng đằng sau. Tập đoàn làm ăn khó khăn rút ống thở là CLB chân lạnh toát luôn.
Nên nói dân mình mê bóng đá nhất thế giới là lời của mấy lều báo thôi. Thích ăn theo và đú mới là đam mê của dân Vịt.
Dân V chỉ thích hò hét, tụ tập thôi. Và bóng đá đáp ứng đc mục tiêu. Nên khi đá chán thì cũng chả ai thèm xem.
 
so hai thằng thế éo nào được, quá khứ thằng anh nó từng là 1 trong các ông boss của thế giới, tới giờ ko còn nhưng vẫn giàu top. Mà trong bọn G7 thì thằng nào thể thao chả mạnh, ko mạnh môn này thì mạnh môn kia
 
Đang khen thằng Anh là mấy giải nghiệp dư cỡ giải phong trào sân 7 ở mình mà vẫn được đưa vào cái hệ thống của nó, mấy team anh em khu phố mà đủ bản lĩnh hoàn toàn có thể leo chuyên nghiệp chứ so sánh gì đâu =))
 
Đúng r, thằng Anh đúng là cuồng bóng đá thật, mà cái hệ thống giải đấu của nó cũng hay vl đi, coi tóp tóp mấy content giải nghiệp dư của nó vui vl. Nên cái vụ chê mấy cúp FA hay Carabao hơi vớ vẩn, đó là tiền đề của giant killers bên đám Anh, tự nhiên đẹp trời một đội team làng được gặp MU, Chè, Arse lại vui vãi ra.
 
Cái nôi của bóng đá hiện đại từ 1863 thì nó phải thế thôi
 
Thằng Anh nó có luật là các giải lớn phải rót tiền cho các giải nhỏ mà. Hạng 3,4 là gần cấp chuyên nghiệp rồi nên ko nói. Chứ hạng 7,8 trở xuống tuy nghiệp dư nhưng cũng đc kha khá tiền đấy.
Trung bình một ông đá ở tier 7 có thể kiếm được 1-2k bảng Anh/ tuần. Bởi vậy có ông đi sửa ống nước buổi sáng, tối về đá bóng là vậy, vừa khoẻ người vừa có tiền.
 
Thể thao nó với mình quá chênh lệch. Dân nó mê bóng đá là mê bóng đá thật. Xem giải hạng nhất nó đá khán đài vẫn đông kín, cổ vũ vẫn máu kinh khủng.
Còn giải của mình Vleague nhiều trận vẫn vắng teo. Vé với đồ lưu niệm phát không may ra mới thèm lấy về. Bóng đá bảo hay nhưng phát truyền hình chả mấy người xem lấy đâu ra nhà tài trợ bỏ tiền ra quảng cáo. Thành ra bảo giải chuyên nghiệp bao năm rồi mà vẫn phải có công ty tập đoàn đứng đằng sau. Tập đoàn làm ăn khó khăn rút ống thở là CLB chân lạnh toát luôn.
Nên nói dân mình mê bóng đá nhất thế giới là lời của mấy lều báo thôi. Thích ăn theo và đú mới là đam mê của dân Vịt.
vanarama nation league tính ra là giải hạng 5 của nó nhìn khán giả còn cháy kinh vãi, đợt tò mò xem phim tài liệu thằng wrexham do được ryan reynolds mua về thấy dân local đam mê với đội bóng địa phương thật sự luôn
 
Mẹ Vn đá thỉnh thoảng lại có trận làm độ trắng trợn, ai mà xem. Đợt 2020 tôi đi xem BRVt với TpHCm, kèo trên mạng chấp 2 trái, H1 TpHCm cho 5 thằng dư bị đá thua 2 trái. H2 tung 4 thằng Công Phượng Phi Sơn vô thắng 3-2 . Làm kèo vkl
 
Anh nhợn là đất tổ túc cầu mà. Có cái câu gì bóng đá về nhà đó mà mãi ko thấy. Tại @Harry Kane.
 
Đó là văn hóa chịu chi tiền cho giải trí, ko chỉ bóng đá mà các môn khác, cả mấy show ca nhạc, cái này VN còn thua kém mấy nước ĐNÁ chứ so với thằng Anh chi cho xa
 
cold everywhere

ED98D360-C4CD-4B31-B0C3-D9CDA1C0B280.jpeg
 

Attachments

  • ED98D360-C4CD-4B31-B0C3-D9CDA1C0B280.jpeg
    ED98D360-C4CD-4B31-B0C3-D9CDA1C0B280.jpeg
    141.7 KB · Đọc: 152
Back
Top