TONI KROOS: "TỪ HÔM NAY, TÔI THÀNH FAN CỦA NEWCASTLE"
"Tôi đã xem trận đấu giữa Newcastle vs Liverpool vào hôm thứ 3, để tôi kể lại ngắn gọn cho những ai chưa theo dõi. Tôi đã được xem một trận đấu mà tới giờ nghĩ lại vẫn còn rạo rực. Thậm chí, tôi còn định đăng ký làm fan Newcastle ngay liền sau trận đấu. Bầu không khí ở sân thật sự nổi mẹ da gà nhưng đặc biệt hơn cả là tinh thần của Newcastle.
Họ đã khiến tôi bị cuốn hoàn toàn vào thế trận của họ. Tôi đã nghe Jamie Carragher nói: “Đây là một trong những màn trình diễn tệ nhất của đội thắng nhưng đồng thời lại là một trong màn trình diễn hay nhất của đội thua.” Và tôi phải thừa nhận, lần này Carragher nói đúng.
Thật sự, nếu gác lại chất lượng chuyên môn, thì điều làm tôi ngả mũ chính là tinh thần chiến đấu của Newcastle. Tôi ngồi xem với Leon, mỗi pha bóng của Newcastle từ hiệp hai trở đi luôn làm tôi phải bật dậy ăn mừng. Từng cú sút xa, từng pha tranh chấp thành công, thậm chí chỉ là một quả ném biên. Người bên cạnh thì cổ vũ Liverpool, còn tôi lại hoàn toàn nghiêng về Newcastle.
Hãy tưởng tượng: họ chơi rất hay từ đầu, rồi bất ngờ thủng lưới 1 bàn. Ngay trước giờ nghỉ hiệp 1, còn phải nhận thêm thẻ đỏ. Mở đầu hiệp hai thì dính thêm bàn thua nữa. Vừa phải đá trong cảnh thiếu người, vừa đối đầu với một đội bóng là đương kim vô địch aka đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại. Trong tình cảnh đó, nhiều đội sẽ sụp đổ nhưng Newcastle thì không!
Điều xảy ra sau phút 55 mới thực sự điên rồ. Mười người vẫn tấn công, vẫn áp sát dồn ép đối thủ bất chấp rủi ro có thể thủng lưới thêm 4,5 bàn. Họ chọn cách vùng lên thay vì co rúm phòng ngự. Bầu không khí trên sân lúc đó thật sự bùng nổ. Trên khán đài fan cổ vũ như đội bóng của họ đang là người nắm thế cờ.
Liverpool thì ngược lại. Tôi bất ngờ khi họ lùi sâu, chỉ còn biết chơi bóng dài trong hiệp 2 và gần như mất hết khả năng kiểm soát trận đấu. Đáng lẽ khoảnh khắc bùng nổ của Newcastle chỉ loé lên chừng vài phút thôi nhưng không, Liverpool để nó kéo dài suốt cả hiệp hai.
Xem Newcastle, tôi mới thấy bóng đá còn nhiều điều khiến tôi kinh ngạc. Hiếm lắm mới có một đội cửa dưới, lại còn thiếu người mà vẫn dám chơi sòng phẳng và khiến khán giả rạo rực như vậy. Điều tiếc nuối nhất là họ không được đền đáp xứng đáng. Sau khi gỡ hòa 2-2 đầy quả cảm, họ lại để thủng lưới ở đúng phút cuối cùng.
Hôm qua, tôi thực sự thấy thương cho Newcastle. Nhưng đồng thời cũng thấy tự hào thay cho những ai có mặt ở sân vận động hôm đó. Họ chắc chắn ra về với niềm kiêu hãnh về đội bóng của mình bất kể kết quả không như mong muốn vì tinh thần chiến đấu của Newcastle đã chạm tới trái tim tất cả."
Lấy giày vô đá với Tân thành luôn anh.