EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Đá kiểu này có cc mà vô địch C1 =))
Trừ khi thay tướng giữa dòng, cho cầu thủ nó bung hết sức sống mái như Chels 2012 thì may ra.
Cơ mà kịch bản này khó, giờ thằng nào cũng giữ sức đá WC rồi.
Bài của thầy như cái bài dúi, cầu thủ nó nhìn chắc nó cũng chán mẹ hết muốn đá rồi, thằng đá ngu thì cứ cho đá, mấy thằng còn lại động lực đâu mà đá.
Lại chửi xéo Salah rồi :))
 
Đá kiểu này có cc mà vô địch C1 =))
Trừ khi thay tướng giữa dòng, cho cầu thủ nó bung hết sức sống mái như Chels 2012 thì may ra.
Cơ mà kịch bản này khó, giờ thằng nào cũng giữ sức đá WC rồi.
Bài của thầy như cái bài dúi, cầu thủ nó nhìn chắc nó cũng chán mẹ hết muốn đá rồi, thằng đá ngu thì cứ cho đá, mấy thằng còn lại động lực đâu mà đá.
giờ cầu thủ cũng đá theo KPI rồi nên bảo sống chết đá thì khó =)), mặt ông cháu Hung Nô quả 1-1 hôm qua đần thối vì mắc lỗi vị trí hỏng luôn bẫy vv, chiến thuật là 1 phần, cầu thủ ra sân đá chân với đầu không bắt sóng thì chiến thuật giời
 
Hôm qua mình thấy Liver đá ổn mà nhỉ, cơ mà Salah nhìn tạ thật.
 
Mẹ mình hết niềm tin với cái bài dúi của thầy Slot từ pha quăng bóng cho đội bạn đóng vỡ mồm rồi. Đá nhìn hèn éo kém gì thầy Tạ mấy mùa trước, mà Tạ mấy mùa trước đá hèn với Big Six thôi, đàng này đội nào gặp cũng hèn, coi điên đéo chịu được.
Giờ gặp thằng nào nó đá nhanh như mấy thằng top giữa EPL thôi là đái lên đái xuống rồi chứ éo cần gặp PSG prime năm ngoái đâu.
 
Carrick vô địch đc thì dựng 4 tượng trấn quanh sân.
 
Cò h khác j Mân vài năm trc đâu, đá chấp hẳn 2 cánh luôn. Hậu vệ biên phế, tiền đạo cánh cũng phế nốt :2cool_sad:
Trung vệ vs gôn thì lại hay bóp khoái lạc song châu đồng đội.
 
Back
Top