thamlam190
Donkey Kong
- 16/1/07
- 415
- 4
Observation:
Depsa từng là một hành tinh tuyệt đẹp với những khu rừng nguyên sinh với đủ loại động, thực vật. Những bãi biển xanh ngắt trải dài bát ngát tới tận chân trời xa xăm. Những côn trình kiến trúc kì vĩ hòa hợp với thiên nhiên và từng là nơi mà cả con người lẫn Eldar từng sống hòa hợp với nhau, không chiến tranh. Nhưng đó là ngày trước, còn bây giờ hiện ra trước mắt chỉ là sự điêu tàn, những khu rừng cháy và biển máu.
Loki: "Về nhà thật là vui" - Ông bước vài bước đến bên bức tượng người phụ nữ đã bị thổi bay một nửa. - "Dù rằng ta nhớ lần cuối ta thấy nó không như thế này." - Ông đặt xuống kế bên một cành hoa hướng dương và thì thầm - "Con đã về rồi mẹ."
Nikita: "Thưa ngài, Deathwatch đã có mặt và đang kiểm quân ở phía bắc cách chúng ta 10km. Họ đang đợi lệnh ngài." - Cô bé vừa nói vừa kiểm tra lại trang bị của mình.
Loki: "Tốt, nói với chúng là chúng ta sẽ đến sớm thôi nên hãy chuẩn bị mọi thứ." - Ông cười khút khít rồi quay ra nhìn lực lượng Imperial Guard sau lưng - "Tất cả kiểm tra vũ khí và trang bị, chúng ta sẽ đi ngay bây ..."
Chưa dứt hết lời, một đàn Ork từ trong rừng chợt chạy ra la hét ầm ỉ. Các Guardsman ngay lập tức xếp thành hàng ngay ngắn và giơ cao vũ khí.
Commissar Ixac: "Tất cả chuẩn bị, BẮ...!!!!!"
Loki: "Dừng lại, ta biểu dừng nghe không" - Ông vừa ra lệnh vừa chạy ra giữa làn ranh giữa lũ Ork và các Guardsman - "Đứa nào bắn là ta tiễn đi gặp Hoàng Đế ngay lập tức."
Commissar Ixac: "Nhưng thưa ngài, lũ Ork..." - Ông bối rối chẳng hiểu gì cả
Nikita tức tốc chạy ra lấy thân mình chắn cho chủ. Tay lăm lăm thanh kiếm chĩa về phía lũ Ork sẵn sàng chẻ đôi bất cứ tên nào dám đụng đến Inquisitor Lord.
??? "NOKI!!!!!!!!!!!!!!!" - Một tiếng gầm vang lên từ trong cánh rừng khiến cho bọn Ork dừng lại.
Từ trong bóng tối của cánh rừng cháy, một bóng dáng cao to lực lưỡng màu xanh lè bước ra. Từng bước đi của hắn khiến cho cả cánh rừng như rung chuyển. Đó là một tên Warboss với vết xẹo kéo dài ngang mũi với một con mắt hỏng. Miệng hắn còn đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó trong miện, có lẽ là thịt nhưng dù là gì cũng khiến ta phát ói.
Loki: "Mekrot Wortthug, lâu rồi không gặp. Ông già" - Loki bước đến trước mặt tên Warboss và chào hắn như chào người bạn thân lâu ngày gặp lại - "Cứ nghĩ là ông đi bán muối rồi chứ."
Mekrot phun ra một bãi nước bọt xanh lè rồi khịt mũi. Các Guardsman thì đứng như trời trồng, Commissar Ixac cũng chỉ biết đứng nhìn mà há mồm. Lũ Ork thì cười khút khít. Nikita thì vẫn sẵn sàng vũ khí.
Mekrot: "NOKI mày vè TERÁÁ sao không báo tao nột tiếng hử !?"
Loki: "Ai dà thật ra tui đâu có ý về. Chẳng qua do công việc nên tạm ghé qua chút." - Ông bún tay một cái - "Nikita đem những cái rương ra."
Cô tức tốc gọi 10 Guardsman theo mình vào trong căn cứ. Năm phút sau họ bước ra cùng 5 cái rương to vật vã và đặt xuống trước mặt Mekrot.
Mekrot: "Cái nì đây ???" - Hắn vừa hỏi vừa gãi đầu.
Loki không trả lời mà chỉ đá văng nắp rương. Bên trong chiếc rương hiện ra là thứ rất có giá trị với lũ Ork. Đó là răng, những chiếc răng bằng vàng.Có đủ chủng loại kích cỡ. Từ những cái răng người, Ork, Daemon, còn có cả răng của lũ Tyranid. Bọn Ork định nhào vô giành giựt thì Warboss của chúng đã gầm lên xông vào ngăn lại. Hắn vung Power Claw của mình vào lũ thuộc hạ. Có vài tên xui xẻo bị vung trúng chết ngay tại chỗ. Loki ngồi lên một cái rương chưa mở nắp cười khoái chí, ông vỗ tay cổ vũ kêu "Mekrot Wortthug lên đi chứng tỏ ông là kẻ lớn nhất và mạnh nhất đi". Những người khác chỉ biết đứng lắc đầu ngao ngán.
Sau một hồi chỉnh đốn trật tự thì Mekrot quay lại với Loki.
Mekrot: "Vậy rốt cuộc mày nuốn nì ???" - Hắn hỏi với một nụ cười trên môi kéo dài đến man tai.
Loki: "Đơn giản thôi, tôi muốn ông giúp đỡ vì chúng tôi quá yếu không thể chống lại được lũ Chaos ở đây và nhất là khi mà chúng cũng liên minh với một Warboss khác để chiếm lấy hệ Teraah."
Vừa dứt lời tên Mekrot Wortthug liền gầm lên.
Mekrot: "Cái gì, thèng nào náo dám chiếm địa bàn của tao !?" - Hắn gõ Power Claw xuống đất huỳnh hịch rồi lại gầm lên - "Nó là thèng nào !!!"
Loki: "Jaguar da 'ead crusher của tộc Evil Sunz, gã đó hỗn láo tới mức còn làm ra một bài hát nói xấu ông đó." - Ông mỉm cười và hát châm chọc - "Mặt trời Jaguar chiếu sáng khắp Teraah. Mekrot sẽ bị hắn cán chết tươi là lá la. Còn đàn em ông sẽ bị tụi nhóc Chaos cắt tiết tình tính tang."
Không chịu nổi nữa Mekrot gầm lên lần nữa, lần này thì tiếng gầm rất to khiến cho cả trời đất đều rung chuyển. "Nói thèng đó giờ ở đâu !!!"
Loki: "Tui hổng biết thèng đó đi đâu mất rùi, nhưng tui biết chỗ của tụi nhóc Chaos ở đâu. Đây, hãy đi theo chỉ dẫn này là ông sẽ gặp tụi nó." - Ông chìa ra một cái bản đồ nhỏ đã đánh dấu sẵn - "Đi và chứng tỏ ai là Boss của Teraah đi ông già."
Không nói nhiều, Mekrot gầm lên và dẫn lũ Ork chạy đi tìm lũ Chaos để "nói chuyện".
Loki: "Ơ bớ Mekrot ông quên răng nè." - Ông lắc đầu cười vui vẻ bởi cái tánh hung hăng hấp tấp của tên Warboss. Ông chỉ 10 lính Guardsman khi nãy kêu họ đem cất những chiếc rương về chỗ cũ. Ông tiến lại gần Nikita và nói.
Loki: "Hãy nhớ kĩ là nhiều khi ta vẫn có thể có thứ ta muốn với cái giá vô cùng rẻ nếu biết tận dụng các mối quan hệ." - Đoạn ông ra lệnh cho Commissar Ixac người chỉ mới hiểu chuyện gì đang diễn ra - "Được rồi ông bạn. Chúng ta sẽ họp quân với Deathwatch ở phía bắc rồi sẽ đến giúp đỡ máy chú Sói Con."
Ông leo lên ngựa về ra lệnh.
"TOÀN QUÂN HƯỚNG VỀ PHÍA BẮC. BƯỚC ĐỀU BƯỚC !!!"
Commissar Ixac: "Các người nghe ngài ấy nói rồi đấy. Đi mau lên."
Cả đoàn quân bắt đầu di chuyển về hướng bắc. Commissar Ixac đi xuống cuối hàng quân để kiểm tra binh lính. Nikita thì vừa đi vừa ghi chép lại nhưng điều vừa diễn ra. Loki thì ngồi trên ngựa và nhắm mắt lại, ông hít một hơi dài để cảm nhận quê hương mình một lần cuối cùng. Một giọng nói vang vảng bên tai ông thì thầm điều gì đó mà chỉ ông nghe được. Ông hướng ánh mắt mình về phía những cánh rừng chưa bị thiêu trụi. Một chiếc bóng bước ra khỏi khu rừng. Một phụ nữ Eldar với mái tóc dài màu bạc đẹp tuyệt trần. Với ánh mắt chang chứa yêu thương nhìn ông và nói với giọng dịu dàng.
"Mừng chàng trở về. Loki"
Observation:
Loki: "À chúng ta tới rồi." - Vừa nói ông nhảy xuống ngựa và tiến tới gần Deathwatch Caption - "Báo cáo tình hình đi Caption."
Deathwatch Caption: "Thưa Inquisitor chúng tôi đến với 3 tốp Kill-Team theo lời triệu gọi của ngài."
Loki: "Ba à, ta tưởng sẽ có nhiều hơn thế chứ." - Ông thở dài lắc đầu ngao ngán - "Thôi kệ, có còn hơn không. Nikita đi gọi gã Commissar đến đây."
Sau vài phút Commissar Ixac đã có mặt.
Commissar Ixac: "Dạ thưa ngài gọi tôi có gì ạ ???"
Loki: "Ta muốn anh báo cáo lại tình hình quân đội anh cho chúng ta nghe."
Commissar Ixac: "Dạ thưa chúng ta có 5000 lính Guardsman, 50 chiếc Chimera Transport, 100 chiếc Hellbound, 20 chiếc Destroyer Tank Hunter và 500 chiếc Sentinel. Về lương thực thì..." - Chưa dứt hết lời Loki đã bịt miệng Ixac - "Thôi cảm ơn, đó là tất cả những gì ta cần biết. Giờ ngươi có thể đi được rồi."
Cảm thấy bản thân bị xúc phạm, Ixac cúi chào rồi bỏ đi hậm hực. Loki quay lại tay Caption.
Loki: "Ta muốn mỗi Kill-Team các ngươi mang theo 1000 lính Guardsman, 5 chiếc Hellbound, 10 chiếc Chimera Transport và 100 chiếc Sentinel." - Ông mở ra một tấm bản đồ ba chiều và chỉ vào 3 điểm trên bản đồ - "Ta muốn các ngươi đi đến các điểm này trên bản đồ. Theo tin "tình báo bí mật" của ta thì một trong số những điểm này có Tomb World của bọn Necron và một ổ Tyranid. Hãy vào đó và giết sạch bọn chúng. Còn nếu ngươi không tìm thấy gì thì hãy đến trại Space Wolf ở phía đông để báo cáo vì ta sẽ đến đó."
Deathwatch Caption: "Vâng, vì Hoàng Đế mọi chuyện sẽ theo ý ngài."
Dứt lời Deathwatch Caption liền cúi chào rồi rút lui. Loki đi phân chia binh lính cho các Kill-Team xong thì leo lên ngựa cùng đoàn quân tiến về phía đông. Đi được một đoạn dài thì bất chợt một tiếng động xé nát cả không gian yên tỉnh. Bằng. Một viên đạn cắm ngay vai khiến Loki ngã ngựa.
Từ tứ phía, hàng tá Chaos Space Marine chạy ra tấn công bất ngờ. Ông ráng gượng dậy nhưng hình như cú ngã vừa rồi đã làm đầu ông bị va đập mạnh nên ông cứ gục xuống.
BÙM , một chiếc Chimera Transport ở gần nổ tung hất văng ông cả đoạn.Và rồi tất cả lại bao trùm bởi màn đêm đen chết chóc. Ông chỉ nghe thấy bên tai mình tiếng súng nổ, những tiếng la hét cầu cứu và...một giọng hát. Có ai đó đang hát giữa chiến trường này, thật điên rồ. Nhưng cũng phải công nhận giọng hát rất hay. Không những hay mà còn rất thân quen như thể ông đã từng nghe ở đâu rồi...nhưng chẳng thể nào nhớ được.
Ông ráng gượng dậy, mở to mắt ra và BANG. Một thứ gì đó phang thẳng vào mặt ông và lần này ông hoàn toàn bất tỉnh.
Depsa từng là một hành tinh tuyệt đẹp với những khu rừng nguyên sinh với đủ loại động, thực vật. Những bãi biển xanh ngắt trải dài bát ngát tới tận chân trời xa xăm. Những côn trình kiến trúc kì vĩ hòa hợp với thiên nhiên và từng là nơi mà cả con người lẫn Eldar từng sống hòa hợp với nhau, không chiến tranh. Nhưng đó là ngày trước, còn bây giờ hiện ra trước mắt chỉ là sự điêu tàn, những khu rừng cháy và biển máu.
Loki: "Về nhà thật là vui" - Ông bước vài bước đến bên bức tượng người phụ nữ đã bị thổi bay một nửa. - "Dù rằng ta nhớ lần cuối ta thấy nó không như thế này." - Ông đặt xuống kế bên một cành hoa hướng dương và thì thầm - "Con đã về rồi mẹ."
Nikita: "Thưa ngài, Deathwatch đã có mặt và đang kiểm quân ở phía bắc cách chúng ta 10km. Họ đang đợi lệnh ngài." - Cô bé vừa nói vừa kiểm tra lại trang bị của mình.
Loki: "Tốt, nói với chúng là chúng ta sẽ đến sớm thôi nên hãy chuẩn bị mọi thứ." - Ông cười khút khít rồi quay ra nhìn lực lượng Imperial Guard sau lưng - "Tất cả kiểm tra vũ khí và trang bị, chúng ta sẽ đi ngay bây ..."
Chưa dứt hết lời, một đàn Ork từ trong rừng chợt chạy ra la hét ầm ỉ. Các Guardsman ngay lập tức xếp thành hàng ngay ngắn và giơ cao vũ khí.
Commissar Ixac: "Tất cả chuẩn bị, BẮ...!!!!!"
Loki: "Dừng lại, ta biểu dừng nghe không" - Ông vừa ra lệnh vừa chạy ra giữa làn ranh giữa lũ Ork và các Guardsman - "Đứa nào bắn là ta tiễn đi gặp Hoàng Đế ngay lập tức."
Commissar Ixac: "Nhưng thưa ngài, lũ Ork..." - Ông bối rối chẳng hiểu gì cả
Nikita tức tốc chạy ra lấy thân mình chắn cho chủ. Tay lăm lăm thanh kiếm chĩa về phía lũ Ork sẵn sàng chẻ đôi bất cứ tên nào dám đụng đến Inquisitor Lord.
??? "NOKI!!!!!!!!!!!!!!!" - Một tiếng gầm vang lên từ trong cánh rừng khiến cho bọn Ork dừng lại.
Từ trong bóng tối của cánh rừng cháy, một bóng dáng cao to lực lưỡng màu xanh lè bước ra. Từng bước đi của hắn khiến cho cả cánh rừng như rung chuyển. Đó là một tên Warboss với vết xẹo kéo dài ngang mũi với một con mắt hỏng. Miệng hắn còn đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó trong miện, có lẽ là thịt nhưng dù là gì cũng khiến ta phát ói.
Loki: "Mekrot Wortthug, lâu rồi không gặp. Ông già" - Loki bước đến trước mặt tên Warboss và chào hắn như chào người bạn thân lâu ngày gặp lại - "Cứ nghĩ là ông đi bán muối rồi chứ."
Mekrot phun ra một bãi nước bọt xanh lè rồi khịt mũi. Các Guardsman thì đứng như trời trồng, Commissar Ixac cũng chỉ biết đứng nhìn mà há mồm. Lũ Ork thì cười khút khít. Nikita thì vẫn sẵn sàng vũ khí.
Mekrot: "NOKI mày vè TERÁÁ sao không báo tao nột tiếng hử !?"
Loki: "Ai dà thật ra tui đâu có ý về. Chẳng qua do công việc nên tạm ghé qua chút." - Ông bún tay một cái - "Nikita đem những cái rương ra."
Cô tức tốc gọi 10 Guardsman theo mình vào trong căn cứ. Năm phút sau họ bước ra cùng 5 cái rương to vật vã và đặt xuống trước mặt Mekrot.
Mekrot: "Cái nì đây ???" - Hắn vừa hỏi vừa gãi đầu.
Loki không trả lời mà chỉ đá văng nắp rương. Bên trong chiếc rương hiện ra là thứ rất có giá trị với lũ Ork. Đó là răng, những chiếc răng bằng vàng.Có đủ chủng loại kích cỡ. Từ những cái răng người, Ork, Daemon, còn có cả răng của lũ Tyranid. Bọn Ork định nhào vô giành giựt thì Warboss của chúng đã gầm lên xông vào ngăn lại. Hắn vung Power Claw của mình vào lũ thuộc hạ. Có vài tên xui xẻo bị vung trúng chết ngay tại chỗ. Loki ngồi lên một cái rương chưa mở nắp cười khoái chí, ông vỗ tay cổ vũ kêu "Mekrot Wortthug lên đi chứng tỏ ông là kẻ lớn nhất và mạnh nhất đi". Những người khác chỉ biết đứng lắc đầu ngao ngán.
Sau một hồi chỉnh đốn trật tự thì Mekrot quay lại với Loki.
Mekrot: "Vậy rốt cuộc mày nuốn nì ???" - Hắn hỏi với một nụ cười trên môi kéo dài đến man tai.
Loki: "Đơn giản thôi, tôi muốn ông giúp đỡ vì chúng tôi quá yếu không thể chống lại được lũ Chaos ở đây và nhất là khi mà chúng cũng liên minh với một Warboss khác để chiếm lấy hệ Teraah."
Vừa dứt lời tên Mekrot Wortthug liền gầm lên.
Mekrot: "Cái gì, thèng nào náo dám chiếm địa bàn của tao !?" - Hắn gõ Power Claw xuống đất huỳnh hịch rồi lại gầm lên - "Nó là thèng nào !!!"
Loki: "Jaguar da 'ead crusher của tộc Evil Sunz, gã đó hỗn láo tới mức còn làm ra một bài hát nói xấu ông đó." - Ông mỉm cười và hát châm chọc - "Mặt trời Jaguar chiếu sáng khắp Teraah. Mekrot sẽ bị hắn cán chết tươi là lá la. Còn đàn em ông sẽ bị tụi nhóc Chaos cắt tiết tình tính tang."
Không chịu nổi nữa Mekrot gầm lên lần nữa, lần này thì tiếng gầm rất to khiến cho cả trời đất đều rung chuyển. "Nói thèng đó giờ ở đâu !!!"
Loki: "Tui hổng biết thèng đó đi đâu mất rùi, nhưng tui biết chỗ của tụi nhóc Chaos ở đâu. Đây, hãy đi theo chỉ dẫn này là ông sẽ gặp tụi nó." - Ông chìa ra một cái bản đồ nhỏ đã đánh dấu sẵn - "Đi và chứng tỏ ai là Boss của Teraah đi ông già."
Không nói nhiều, Mekrot gầm lên và dẫn lũ Ork chạy đi tìm lũ Chaos để "nói chuyện".
Loki: "Ơ bớ Mekrot ông quên răng nè." - Ông lắc đầu cười vui vẻ bởi cái tánh hung hăng hấp tấp của tên Warboss. Ông chỉ 10 lính Guardsman khi nãy kêu họ đem cất những chiếc rương về chỗ cũ. Ông tiến lại gần Nikita và nói.
Loki: "Hãy nhớ kĩ là nhiều khi ta vẫn có thể có thứ ta muốn với cái giá vô cùng rẻ nếu biết tận dụng các mối quan hệ." - Đoạn ông ra lệnh cho Commissar Ixac người chỉ mới hiểu chuyện gì đang diễn ra - "Được rồi ông bạn. Chúng ta sẽ họp quân với Deathwatch ở phía bắc rồi sẽ đến giúp đỡ máy chú Sói Con."
Ông leo lên ngựa về ra lệnh.
"TOÀN QUÂN HƯỚNG VỀ PHÍA BẮC. BƯỚC ĐỀU BƯỚC !!!"
Commissar Ixac: "Các người nghe ngài ấy nói rồi đấy. Đi mau lên."
Cả đoàn quân bắt đầu di chuyển về hướng bắc. Commissar Ixac đi xuống cuối hàng quân để kiểm tra binh lính. Nikita thì vừa đi vừa ghi chép lại nhưng điều vừa diễn ra. Loki thì ngồi trên ngựa và nhắm mắt lại, ông hít một hơi dài để cảm nhận quê hương mình một lần cuối cùng. Một giọng nói vang vảng bên tai ông thì thầm điều gì đó mà chỉ ông nghe được. Ông hướng ánh mắt mình về phía những cánh rừng chưa bị thiêu trụi. Một chiếc bóng bước ra khỏi khu rừng. Một phụ nữ Eldar với mái tóc dài màu bạc đẹp tuyệt trần. Với ánh mắt chang chứa yêu thương nhìn ông và nói với giọng dịu dàng.
"Mừng chàng trở về. Loki"
Observation:
Loki: "À chúng ta tới rồi." - Vừa nói ông nhảy xuống ngựa và tiến tới gần Deathwatch Caption - "Báo cáo tình hình đi Caption."
Deathwatch Caption: "Thưa Inquisitor chúng tôi đến với 3 tốp Kill-Team theo lời triệu gọi của ngài."
Loki: "Ba à, ta tưởng sẽ có nhiều hơn thế chứ." - Ông thở dài lắc đầu ngao ngán - "Thôi kệ, có còn hơn không. Nikita đi gọi gã Commissar đến đây."
Sau vài phút Commissar Ixac đã có mặt.
Commissar Ixac: "Dạ thưa ngài gọi tôi có gì ạ ???"
Loki: "Ta muốn anh báo cáo lại tình hình quân đội anh cho chúng ta nghe."
Commissar Ixac: "Dạ thưa chúng ta có 5000 lính Guardsman, 50 chiếc Chimera Transport, 100 chiếc Hellbound, 20 chiếc Destroyer Tank Hunter và 500 chiếc Sentinel. Về lương thực thì..." - Chưa dứt hết lời Loki đã bịt miệng Ixac - "Thôi cảm ơn, đó là tất cả những gì ta cần biết. Giờ ngươi có thể đi được rồi."
Cảm thấy bản thân bị xúc phạm, Ixac cúi chào rồi bỏ đi hậm hực. Loki quay lại tay Caption.
Loki: "Ta muốn mỗi Kill-Team các ngươi mang theo 1000 lính Guardsman, 5 chiếc Hellbound, 10 chiếc Chimera Transport và 100 chiếc Sentinel." - Ông mở ra một tấm bản đồ ba chiều và chỉ vào 3 điểm trên bản đồ - "Ta muốn các ngươi đi đến các điểm này trên bản đồ. Theo tin "tình báo bí mật" của ta thì một trong số những điểm này có Tomb World của bọn Necron và một ổ Tyranid. Hãy vào đó và giết sạch bọn chúng. Còn nếu ngươi không tìm thấy gì thì hãy đến trại Space Wolf ở phía đông để báo cáo vì ta sẽ đến đó."
Deathwatch Caption: "Vâng, vì Hoàng Đế mọi chuyện sẽ theo ý ngài."
Dứt lời Deathwatch Caption liền cúi chào rồi rút lui. Loki đi phân chia binh lính cho các Kill-Team xong thì leo lên ngựa cùng đoàn quân tiến về phía đông. Đi được một đoạn dài thì bất chợt một tiếng động xé nát cả không gian yên tỉnh. Bằng. Một viên đạn cắm ngay vai khiến Loki ngã ngựa.
Từ tứ phía, hàng tá Chaos Space Marine chạy ra tấn công bất ngờ. Ông ráng gượng dậy nhưng hình như cú ngã vừa rồi đã làm đầu ông bị va đập mạnh nên ông cứ gục xuống.
BÙM , một chiếc Chimera Transport ở gần nổ tung hất văng ông cả đoạn.Và rồi tất cả lại bao trùm bởi màn đêm đen chết chóc. Ông chỉ nghe thấy bên tai mình tiếng súng nổ, những tiếng la hét cầu cứu và...một giọng hát. Có ai đó đang hát giữa chiến trường này, thật điên rồ. Nhưng cũng phải công nhận giọng hát rất hay. Không những hay mà còn rất thân quen như thể ông đã từng nghe ở đâu rồi...nhưng chẳng thể nào nhớ được.
Ông ráng gượng dậy, mở to mắt ra và BANG. Một thứ gì đó phang thẳng vào mặt ông và lần này ông hoàn toàn bất tỉnh.
Chỉnh sửa cuối:

