Fable III - Preview

Cái hắn tả cả đoạn dài đấy là bản 2.
Game play hai bản 1,2 tương tự nhau. Bản 2 thì lược mất thanh mana đi nên nhiều người không thích. Bản 3 thấy nói còn bỏ cả thanh máu đi.
Bản 1 cứ chơi đi hay với ngộ lắm. Nhớ có vụ vào nhà thổ chơi gái các kiểu, xong người ngợm lông lá xồm xoàm nhìn rõ dê.
 
bản 3 này hy vọng còn giữ Karma sys chứ nhỉ :-? .
 
cái hệ thống của fable 1 chơi đâu có gì rối đâu chơi mà cứ như đọc truyện cổ tích ấy, chơi đêm còn hay nữa về đêm như đi phiêu lưu vậy đã lắm. Chưa kể chinh chiến nhiều mặt main char còn già đi thấy rõ râu ria rồi tóc bạc đủ kiểu, mà giờ mấy game mới ra thì fable hết thời, chứ nếu tính thời điểm nó ra thì hay khỏi nói không thì ít ra cũng khá rồi không phải chém đâu.
 
Thật là một tiến bộ vĩ đại, thay vì chỉ dùng lời nói bây giờ bạn có thể bắt tay nhân vật khác, tiến xa quá đi

Dài dòng và rất hoành tráng, tóm lại vũ khí có thể lên level và thay đổi hình dạng tùy vào việc người chơi dùng nó chém quái bao lâu
Tên này ps3 fan boi hay sao ấy nhỉ? :| hễ có game 360 nào exclusive là bay vô nhổ nước bọt chê bai, diễn giải theo trí tưởng tượng của mình....
 
Tên này ps3 fan boi hay sao ấy nhỉ? :| hễ có game 360 nào exclusive là bay vô nhổ nước bọt chê bai, diễn giải theo trí tưởng tượng của mình....
lol, what do you mind it for...., kệ nó đi, cứ để nó tự bi tự diễn, mình cứ vào bàn luận thôi
 
cái Fable 2 chờ nó port lên PC mãi chưa thấy mà giờ sắp ra Fable 3 nữa rồi =.=
 
Hình như nó không có kế hoạch đem lên PC đâu.
Mà cái Natal nó cũng nói là bản này không hỗ trợ nữa. Mà nhìn cảnh hai anh chị nắm tay nhau đi trông như mấy em mẫu giáo. Không biết nó có mấy tính năng quái quái, kiểu như thấy em nào xinh ra vỗ mông cái hay tệ hơn là.... Hớ hớ..
 
Tên này ps3 fan boi hay sao ấy nhỉ? :| hễ có game 360 nào exclusive là bay vô nhổ nước bọt chê bai, diễn giải theo trí tưởng tượng của mình....

Bạn muốn biết thêm chi tiết về bạn này cứ wa topic alan wake sẽ rõ bạn ấy .......... thế nào =]]
@master: kiểu này nó kg port lên PC đâu chờ làm gì ,dành tiền mua kon X360 chơi cho rồi =.=
 
nói chứ đúng là bản 2 mất đi cái hồn của bản 1 rồi.
Để ý fable thì cả 3 bản trc khi ra game đều quảng cáo với lời lẽ ong bướm, nghe thì rất hay chứ tới khi đụng vào mới biết nó thiếu chiều sâu cỡ nào. Bản 3 nên lược bỏ đi những thứ ko cần thiết, tập trung vào thế mạnh mình đang có thì hay hơn.
 
ko port lên PC vì không hút được khách, khách chơi xbox hết cả rồi và PC tệ nạn crack cao nữa.
cũng phải công nhận bản 2 nó bỏ đi nhiều thứ quá, mình khoái nhất trò vào cửa hàng buổi đêm rồi ăn cắp đồ :( bắn cung ko được headshot nữa, không zoom nhanh được
 
bản 2 thì ko nói làm gì nhưng bản 1 ra trước đó thì cũng cả 1 trong những game đi đầu so với các RPG thời đó rồi. Bản 2 tuy đc update lên khá hơn nhưng lại bộc lộ nhiều cái lủng củng, ghét 1 cái là nó đc PR cao quá. Bản 3 này thì vẫn phải must play thôi, chém hay ko chém gió thì nó vẫn thuộc trong những dòng game top rồi :)).
 
Game này từ bản 2 không port lên PC nữa là buồn lắm rồi, giờ thấy bản này hay vậy càng buồn thêm :( Bản 1 tui chơi đi chơi lại 3 lần rồi...
 
ra hàng mà chơi, gì mà hành xác thế :))
trò này lúc vào phố nghe nhạc cứ có cảm giác mình đang ở đó ý :X
 
Bản 3 cũng ko còn những vũ khí legend nữa :( ? Nhớ hồi bản 1 lấy đc cây bow cuối ,mình dành hẳn ra 1h đồng hồ chụp screenshot đủ kiểu =))? Rồi cây avotear nữa...Hệ thống tìm vk legend hay thế mà bỏ đi :((.Bản 2 thi chặt chém,đồ họa đã hơn bản 1 nhưng ko còn cái hồn như bản 1,bản 1 khi chơi có cảm giác cổ xưa và anh hùng hơn nhiều :D
 
080306114510_1.jpg
Mình thích tấm hình một ông đang ôm chụp lấy đứa trẻ. Mình hi vọng nó có giữ lại vài điểm như thời Fable 1 và chú chó trung thành như Fable 2 cùng một cốt truyện ngộ ngộ như cả 2 bản, thế là đủ.
 
Đây, để ta tổng kết mấy cái thông tin về bản 3. Có thể một số thông tin tôi nhầm, có gì mọi người sửa hộ.

1, Hình ảnh
Vẫn không khác nhiều bản 2. Đội ngũ thiết kế nói là sẽ nâng cấp hệ thống bóng trong hang động và cảnh vật nhìn có chiều sâu hơn. Đại loại thế.

2, Âm thanh
Đảm bảo độ chất đã có từ hai bản trước.

3, Côt truyện
Tóm gọn trong hai chữ "Làm vua"

4,Gameplay
Cái này sẽ rất dài dòng.

_ Thêm khả năng "biến hình" trong combat mà theo ngài Peter là để "dọa đối thủ vãi ra quần". Tóm lại là bạn có thể tạm thời biến thành một anh thiên thần lấp lánh với đôi cánh trắng muốt, hoặc một con quỷ vằn vện cánh dơi, không thì như tiên nữ cánh bướm, trông rất chi là ngầu.
_Thêm màn vũ khí thay đổi theo thời gian và cách sử dụng.
_Thêm hệ thống "follower". Hệ thống này nói chung là sẽ phải dùng suốt cả game. Vì bạn phải chiêu mộ nhân tài nên ban đầu bạn sẽ đi thuyết phục, hứa hẹn vớ vẩn gì đấy để có thằng theo mình. Sau này danh tiếng lẫy lừng, chúng nó sẽ tự đến xin một chân. Ngài Peter có nói là kinh nghiệm của nhân vật cũng dựa vào số "follower" theo bạn. Follower có nhiều loại, có thằng đi đánh nhau, có thằng tư vấn trang phục xem ta nên mặc gì. Dĩ nhiên là nếu nó bất mãn với việc mình làm thì nó bỏ đi.
_Vẫn có bạn chó theo chân đi đánh đấm.
_Khi làm vua, bạn có thể sử dụng một cái bản đồ trong giống cái ở bản 1. Dùng bản đồ sẽ chuyển sang chế độ như game RTS với góc nhìn từ trên xuống dưới, bạn có thể xem xét từng ngôi nhà, công xưởngv..v.. và quyết định xem sẽ làm gì. Tuy nhiên vẫn chưa thấy có chiến trận hay không. Dĩ nhiên cũng có nhiều điều thú vị khác khi làm vua. Bạn sẽ có thể đi vi hành thăm thú đời sống nhân dân, giải quyết những nguyện vọng của họ. Không thì cho lính đá đít bọt dân đên đến lâu đài làm phiền, tăng thuế cao chót vót, thậm chí bắt cả trẻ em vào các nhà máy để lao động. Ngài Peter còn quảng cáo là các lựa chon sẽ không hề dễ dàng.
 
Nhận xét là bản 2 gái không đẹp như bản 1

Trùm cuối chết lãng xẹt, xin lỗi nếu mình spoil

Hệ thống map thua xa bản 1, đóng hẹp 1 khung zoom xuống mỏi cả tay ( kéo cần analog ! ), bị giới hạn địa điểm nên nhiều lúc mình không biết đang ở đâu trên bản đồ lớn, không như bản 1 bản đồ lớn có đường dẫn đến từng bản đồ nhỏ

Cách đọc sách học skill thì rườm rà vô cùng, mở ra như window explorer, đọc xong 1 cuốn nó đóng luôn cái menu nên muốn đọc cuốn khác phải mở lại từ đầu, sau này chơi lâu nó xếp 1 đống sách không biết quyển nào chưa đọc quyển nào đọc rồi phải dò từng chút 1.

Cốt truyện khá cảm động, nhưng mình không hiểu cái thị trấn thuở nhỏ nằm ở đâu, lúc trưởng thành muốn quay lại thăm thì không được ( bản 1 cho phép mình về lại làng xưa )

Phép thuật quá mạnh, điểm kinh nghiệm có tiền là mua được, không có cây mana nên đánh đấm vô tư, mình kéo sét hoặc lốc thêm vài thanh kiếm lửa là đi cả đám quái, quái bản này cũng ít hơn bản 1 nhiều ( nếu không nói là lặp lại bản 1 )

Điểm đáng khen là nhà cửa, nhân vật, hình ảnh âm thanh rất hay, cách chơi cũng bổ sung khá nhiều tính năng mới. chắc dòng Fable chỉ dừng ở mốc cách mạng công nghiệp là hết ( tiếp nửa chắc tới WWI cầm súng đánh giặc !)
 
Chỉnh sửa cuối:
ko biết chừg nào chúng mới thương tình cho cái FB II với FB III lên PC nhỉ :((
 
Hôm kia thấy ông Fable II có 5 bảng vừa order xong mà các bác chê kinh thế làm em thấy tiếc tiếc, trên GS nó cho Fable II những 8.5 mà, IGN cho 9.5 nữa.
 
Back
Top